“Thiên đường mua sắm” của sinh viên Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu chưa từng thấy.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn bộ sinh viên, học sinh được nghỉ học thời gian dài đã khiến khung cảnh buôn bán tại chợ Nhà Xanh vắng vẻ, đìu hiu chưa từng thấy.

Chợ Nhà Xanh nằm trên đường Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội, gần với rất nhiều các trường cao đẳng và đại học lớn. Được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” của sinh viên Hà Nội, nơi những trào lưu thời trang mới luôn được cập nhật liên tục và nhanh nhất, giá lại cực kì phù hợp với các bạn sinh viên.

Chợ Nhà Xanh đã trở thành một trong những khu chợ sinh viên nổi tiếng và được ưa chuộng nhất Hà Nội bởi những sản phẩm tại đây vừa đa dạng phong phú, mà giá thì lại cực kỳ phải chăng. Thế nhưng, những ngày này, khung cảnh chợ Nhà Xanh vắng vẻ chưa từng thấy.

Khung cảnh chợ Nhà Xanh vắng vẻ chưa từng thấy.

Khung cảnh chợ Nhà Xanh vắng vẻ chưa từng thấy.

Chị Thu, chủ quầy hàng bán quần áo tại chợ cho biết từ Tết đến giờ, sinh viên nghỉ, lại thêm dịch bệnh, mọi người sợ không dám đến những nơi đông người nên hàng hóa ế ẩm. “Gian hàng của tôi bán đồ chủ yếu cho các bạn sinh viên, đồng giá 50.000đ/ sản phẩm. Những năm trước, chợ này luôn tấp nập, đông đúc, nhất là vào cuối tuần. Thế nhưng giờ, cả ngày không có ai vào hỏi, không mở hàng, bày hàng thì xót ruột, mà mở ra không ai mua nên chán lắm”, chị Thu chia sẻ thêm.

Cũng theo chị Thu, những năm trước, sinh viên ra vào tấp nập, mỗi tháng trừ chi phí đi chị cũng lãi được 10-15 triệu đồng, nhưng giờ, có ngày không bán được gì. “Chị thuê phía trong này còn rẻ, chỉ 7-8 triệu/ tháng. Nhưng mấy sạp ở mặt đường giá thuê cao lắm, 20-30 triệu đồng/ tháng. Không biết chủ cho thuê có giảm giá thuê hay hỗ trợ gì không, chứ thế này thì lỗ chổng vó”, chị Thu nói.

Từ đầu chợ đến cuối chợ, không có bóng dáng của khách mua hàng.

Từ đầu chợ đến cuối chợ, không có bóng dáng của khách mua hàng.

Anh Thắng, một chủ cửa hàng bán đồ nam cũng không khỏi ngán ngẩm: “Mở thì mở thế thôi nhưng có ai mua đâu? Mấy chục triệu tiền thuê cửa hàng một tháng mà giờ thế này. Tuần trước còn lác đác có người mua, nhưng từ hôm thứ 7 đến nay thì vắng hẳn. Chỉ mong dịch bệnh qua nhanh cho chúng tôi yên ổn làm ăn”

Chị Hoài, người bán nước tại chợ chia sẻ: “Nhìn những bãi trông xe xung quanh chợ là biết. Trước đây luôn tấp nập xe ra vào với vài trăm chiếc nhưng nay chỉ còn vài chiếc lèo tèo của chủ quầy phía trong gửi. Hầu như không có xe ra vào. Mấy cửa hàng bán đồ ăn nhanh trong chợ đều đóng cửa nghỉ bán hết rồi, vì bán cũng không ai mua”.                                                                           

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 160.000 chiếc khẩu trang y tế được ngụy trang để xuất khẩu lậu sang Campuchia

164.600 chiếc khẩu trang y tế được chứa trong thùng carton và được ngụy trang thành hàng hóa khác để xuất khẩu lậu sang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh An ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN