Người lao động bịt kín như ninja, chống chọi với trời nắng 40 độ C

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Hà Nội bắt đầu vào đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ngoài trời lúc giữa trưa lên tới gần 40 độ C. Nhiều người ra đường vào thời điểm này phải bịt kín như ninja để chống chọi với thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Hai ngày trở lại đây, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng cao điểm đầu tiên trong năm nay, dự kiến kéo dài khoảng một tuần. Theo đó, chỉ số tia cực tím do nắng nóng gây ra đang ở mức rất cao (mức 11) có thể gây phỏng da.

Hai ngày trở lại đây, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng cao điểm đầu tiên trong năm nay, dự kiến kéo dài khoảng một tuần. Theo đó, chỉ số tia cực tím do nắng nóng gây ra đang ở mức rất cao (mức 11) có thể gây phỏng da.

Càng về giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời càng tăng cao. Đây cũng là thời điểm giờ tan tầm nên mọi người đổ ra đường đông khiến nắng nóng càng trở nên gay gắt.

Càng về giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời càng tăng cao. Đây cũng là thời điểm giờ tan tầm nên mọi người đổ ra đường đông khiến nắng nóng càng trở nên gay gắt.

Hầu hết mọi người đều bịt kín từ đầu đến chân khi ra đường để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Hầu hết mọi người đều bịt kín từ đầu đến chân khi ra đường để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Việc tham gia giao thông vào thời điểm giữa trưa trở thành nỗi ám ảnh của người dân Hà Nội trong những ngày này.

Việc tham gia giao thông vào thời điểm giữa trưa trở thành nỗi ám ảnh của người dân Hà Nội trong những ngày này.

Người lao động bịt kín như ninja, chống chọi với trời nắng 40 độ C - 5

Đặc biệt cuộc sống của những người lao động chân tay càng thêm vất vả khi phải tất bật cả ngày ngoài trời nắng.

Đặc biệt cuộc sống của những người lao động chân tay càng thêm vất vả khi phải tất bật cả ngày ngoài trời nắng.

Anh Chung, một người chạy xe ôm chia sẻ: “Những ngày nắng nóng như thế này khách thường lựa chọn đi taxi nhiều hơn, cánh xe ôm bọn anh phải cầm ô đến che tận nơi cho từng người để đón khách may ra mới có người đi.”

Anh Chung, một người chạy xe ôm chia sẻ: “Những ngày nắng nóng như thế này khách thường lựa chọn đi taxi nhiều hơn, cánh xe ôm bọn anh phải cầm ô đến che tận nơi cho từng người để đón khách may ra mới có người đi.”

Bóng râm dưới chân cầu vượt trở thành nơi tránh nóng lý tưởng của cả người dân và người lao động.

Bóng râm dưới chân cầu vượt trở thành nơi tránh nóng lý tưởng của cả người dân và người lao động.

Cô Phùng Thị Quyên (51 tuổi, Mê Linh, Hà Nội) hiện đang là công nhân quét dọn tự do tại bến xe Mỹ Đình chia sẻ: “Tôi đi làm có ngày mưa, ngày rét mướt những vẫn không vất vả bằng những ngày nắng nóng cao điểm như thế này. Có hôm làm tới giữa buổi người như muốn lả đi phải ngồi nghỉ tạm trên vỉa hè mới hồi sức”.

Cô Phùng Thị Quyên (51 tuổi, Mê Linh, Hà Nội) hiện đang là công nhân quét dọn tự do tại bến xe Mỹ Đình chia sẻ: “Tôi đi làm có ngày mưa, ngày rét mướt những vẫn không vất vả bằng những ngày nắng nóng cao điểm như thế này. Có hôm làm tới giữa buổi người như muốn lả đi phải ngồi nghỉ tạm trên vỉa hè mới hồi sức”.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc sẽ nắng nóng đến hết tuần trong đó đỉnh điểm diễn ra vào 2 ngày cuối tuần, dự báo có thể vượt mức 39 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc sẽ nắng nóng đến hết tuần trong đó đỉnh điểm diễn ra vào 2 ngày cuối tuần, dự báo có thể vượt mức 39 độ.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Xao xuyến những xe hoa loa kèn chở nguồn sống của nhiều lao động ngoại tỉnh

9 giờ sáng, cô Doan đứng một góc ở vỉa hè đường Phan Đình Phùng với chiếc xe chở đầy loa kèn – loài hoa đặc trưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN