Hà Nội: Xao xuyến những xe hoa loa kèn chở nguồn sống của nhiều lao động ngoại tỉnh

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

9 giờ sáng, cô Doan đứng một góc ở vỉa hè đường Phan Đình Phùng với chiếc xe chở đầy loa kèn – loài hoa đặc trưng của tháng tư và cũng là nguồn sống của cả gia đình cô trong những ngày này.

Giữa tháng 4 là thời điểm hoa loa kèn bước vào chính vụ và trở thành tâm điểm của đường phố Hà Nội.

Giữa tháng 4 là thời điểm hoa loa kèn bước vào chính vụ và trở thành tâm điểm của đường phố Hà Nội.

Hoa loa kèn được mệnh danh là “nữ hoàng tháng 4” với sắc trắng tinh khôi, giản dị nhưưng cũng vô cùng cuốn hút.

Hoa loa kèn được mệnh danh là “nữ hoàng tháng 4” với sắc trắng tinh khôi, giản dị nhưưng cũng vô cùng cuốn hút.

Loài hoa này không chỉ đẹp bởi hương sắc mà nó còn “đẹp” vì trở thành “nguồn sống” chính của nhiều lao động ngoại tỉnh trong những ngày này.

Loài hoa này không chỉ đẹp bởi hương sắc mà nó còn “đẹp” vì trở thành “nguồn sống” chính của nhiều lao động ngoại tỉnh trong những ngày này.

Từ đầu vụ, hoa loa kèn đã có sức hút lớn trên thị trường. Nhiều người sẵn sàng chi 80.000 – 100.000 đồng để mua một bó hoa 10 bông.

Từ đầu vụ, hoa loa kèn đã có sức hút lớn trên thị trường. Nhiều người sẵn sàng chi 80.000 – 100.000 đồng để mua một bó hoa 10 bông.

Giá hoa giảm dần khi vào chính vụ, thời điểm hiện tại, giá bán lẻ trung bình từ 30.000 – 40.000 đồng/bó 10 bông đơn. Với những bó to, đẹp, được chọn lọc kỹ lưỡng có giá khoảng 50.000đ/bó 6 cành kép (khoảng 15 bông).

Giá hoa giảm dần khi vào chính vụ, thời điểm hiện tại, giá bán lẻ trung bình từ 30.000 – 40.000 đồng/bó 10 bông đơn. Với những bó to, đẹp, được chọn lọc kỹ lưỡng có giá khoảng 50.000đ/bó 6 cành kép (khoảng 15 bông).

Cô Doan, một người bán hoa loa kèn cho biết: “Mùa này, thu nhập từ loa kèn vẫn là chủ yếu mà lại khá khẩm hơn nhiều vụ hoa khác. Thi thoảng tôi vẫn hay ước mùa hoa kéo dài thêm vài tháng để gia đình có cái ăn cái mặc.”

Cô Doan, một người bán hoa loa kèn cho biết: “Mùa này, thu nhập từ loa kèn vẫn là chủ yếu mà lại khá khẩm hơn nhiều vụ hoa khác. Thi thoảng tôi vẫn hay ước mùa hoa kéo dài thêm vài tháng để gia đình có cái ăn cái mặc.”

Từ sáng sớm đến chiều tối, cô Doan đạp xe rong ruổi từ đường Thụy Khuê, Phan Đình Phùng về Lạc Long Quân. Trung bình mỗi ngày bán được hơn 20 bó, khoảng 200 bông.

Từ sáng sớm đến chiều tối, cô Doan đạp xe rong ruổi từ đường Thụy Khuê, Phan Đình Phùng về Lạc Long Quân. Trung bình mỗi ngày bán được hơn 20 bó, khoảng 200 bông.

Một vụ hoa loa kèn kéo dài hơn 1 tháng nên được người Hà Nội “săn đón”, nhờ vậy người bán hoa lại tất bật thu tiền.

Một vụ hoa loa kèn kéo dài hơn 1 tháng nên được người Hà Nội “săn đón”, nhờ vậy người bán hoa lại tất bật thu tiền.

Hình ảnh quen thuộc của phố phường Hà Nội khi mùa loa kèn khoe sắc.

Hình ảnh quen thuộc của phố phường Hà Nội khi mùa loa kèn khoe sắc.

Những nụ hoa đã chuyển từ xanh sang trắng, có kích thước lớn sẽ bung nở những bông hoa đẹp.

Những nụ hoa đã chuyển từ xanh sang trắng, có kích thước lớn sẽ bung nở những bông hoa đẹp.

Nguồn: [Link nguồn]

Những “quái cây” nhìn như củi khô mà giá hàng trăm triệu tới vài tỷ, nghe mà choáng

Nhà nào sắm được những “quái cây” này thì chứng tỏ độ giàu có không phải dạng vừa!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Dương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN