Diễm Hương: Lấy chồng, tôi phải ở nhà thuê đi xe máy

Từ bỏ căn biệt thự 30 tỷ đồng, hoa hậu đi theo tiếng gọi tình yêu. Dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng nhờ chung lưng đấu cật, họ vừa mua nhà và xe ôtô mới.

- Một cô hoa hậu xinh đẹp, luôn xuất hiện với những bộ trang phục đắt tiền, có người cung phụng sẽ làm vợ, làm mẹ thế nào?

Trước đây mọi thứ đều có người giúp, bây giờ chính mình phải tự có trách nhiệm với cuộc sống của gia đình, dù vất vả nhưng lại đầy ắp tiếng cười và tình thương. Lúc đầu, khi có con, tôi hơi bỡ ngỡ, không biết bế con thế nào mới đúng, dinh dưỡng cho con ra sao, rồi hát ru con ngủ thế nào…. Tất cả những việc đó, chồng tôi là người hướng dẫn và giúp đỡ. Tôi thấy cần phải học hỏi anh Huy rất nhiều.

- Chị vướng nhiều điều tiếng, có quá khứ ồn ào, lại từng qua một lần đò, gia đình ông xã phản ứng thế nào?

Mẹ chồng luôn theo sát và chăm sóc con tôi từ nhỏ. Chắc vì cháu đích tôn nên bé rất được ông bà cưng.

Tôi may mắn khi gia đình chồng hiểu và thông cảm cho mình. Họ rất trân trọng tôi, mọi người thường nói cám ơn tôi vì chính cuộc hôn nhân này giúp chồng tôi trưởng thành và đặc biệt, tôi đã sinh cho họ đứa cháu kháu khỉnh. Mẹ chồng hay khuyên tôi cố gắng kiềm chế và cân bằng cảm xúc để vun vén hạnh phúc gia đình vì chồng tôi khá trẻ nên người phụ nữ cần phải nhỏ lửa, nhỏ tiếng để cơm canh trong nhà ngon miệng.

Diễm Hương: Lấy chồng, tôi phải ở nhà thuê đi xe máy - 1

Người đẹp dành nhiều lời khen có cánh cho chồng.

- Chị có hay vào bếp?

(Cười) Tôi không giỏi chuyện bếp núc, chồng tôi mới giỏi nhưng tôi đang học cách nấu nướng để sau này, những bữa cơm trong gia đình có thể tự tay nấu.

- Trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng chị có những quy tắc riêng gì?

Xét về mặt làm chồng, làm cha, anh Huy rất tốt nhưng ở những khía cạnh khác, chúng tôi ngồi lại, góp ý để cùng hoàn thiện. Sống với nhau, ngoài sự tôn trọng, cần có niềm tin ở đối phương. Tôi tin chồng mình là người đàn ông tốt nên sẽ không bao giờ đánh đổi hạnh phúc gia đình vì những chuyện vụn vặt.

Phải nói rằng, thời gian trước thật quá khủng khiếp nên chúng tôi thống nhất với nhau hạn chế nhắc đến quá khứ. Bởi vì tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay chứ không phải hôm qua, muốn hay không nó cũng đã xảy ra.

Diễm Hương: Lấy chồng, tôi phải ở nhà thuê đi xe máy - 2

Ồn ào trong quá khứ khiến cô mạnh mẽ, trưởng thành hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thiên ([Tên nguồn])
Hoa hậu Diễm Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN