Chuyện chưa kể về “nàng thơ” đặc biệt của ông hoàng Chanel

Đối với Karl, Choupette không chỉ là một cô mèo thông thường!

Chuyện chưa kể về “nàng thơ” đặc biệt của ông hoàng Chanel - 1

Cô mèo Choupette được coi như “nàng thơ” đặc biệt của Karl Lagerfeld

Trong cuộc đời gắn bó hàng thập kỷ với thời trang, Karl Lagerfeld có rất nhiều “nàng thơ” giúp ông bảo toàn và thăng hoa cảm hứng sáng tạo. Những cái tên ấy có thể kể đến như Claudia Schiffer, Kate Moss, Cara Delevingne hay mới đây nhất là Kaia Gerber, con gái của huyền thoại siêu mẫu Cindy Crawford.

Tuy nhiên, sẽ là thật thiếu sót nếu không nhắc tới Choupette – nàng thơ đặc biệt của Karl Lagerfeld, người mà ông hoàng Chanel coi chẳng khác nào “người bạn đời”.

Choupette thực ra là một cô mèo cái thuộc giống Birman với bộ lông dài trắng muốt và cặp mắt màu xanh nước biển. Vẻ ngoài của Choupette cũng khá tương đồng với chủ nhân Karl Lagerfeld, nhất là vào những năm cuối đời, khi tóc của Karl đã chuyển sang màu bạc trắng.

Karl được một người bạn nhờ nuôi Choupette trong 2 tuần, song nhà thiết kế tài năng đã nhanh chóng “phải lòng” và quyết giữ lại Choupette cho riêng mình.

Chuyện chưa kể về “nàng thơ” đặc biệt của ông hoàng Chanel - 2

Choupette không chỉ là thú cưng mà còn như người bạn thân thiết của Karl

Với sự giàu có của mình, Karl không ngại dành cho Choupette những sự ưu ái đặc biệt nhất mà một con mèo có thể nhận được. Từ phòng ngủ riêng đến ipad, từ tài khoản mạng xã hội riêng như các ngôi sao nổi tiếng cho tới hai bảo mẫu có thể giúp nàng mèo cưng thoải mái 24/24…

Nhưng không chỉ biết tận hưởng cuộc sống vương giả, Choupette còn giúp ông chủ “cá kiếm” kha khá tiền nhờ việc làm mẫu cho nhiều thương hiệu, như là quảng cáo cho một hãng xe hơi Đức hay hãng mỹ phẩm Nhật Bản trong năm 2014 và thu về hơn 2 triệu bảng Anh (tương đương gần 70 tỷ đồng).

Không chỉ được chủ nhân yêu quý, chăm chút như “bà hoàng”, Choupette còn được theo chân Karl tới những sự kiện thời trang danh giá bậc nhất, di chuyển trên các chuyên cơ cũng như xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng bá của “bố già” Chanel. Mỗi khi ra ngoài với chủ nhân, Choupette sẽ được đặt trong một chiếc túi Louis Vuitton, hàng thiết kế do Karl đặt làm riêng cho “nàng thơ” của mình.

Chuyện chưa kể về “nàng thơ” đặc biệt của ông hoàng Chanel - 3

Chuyện chưa kể về “nàng thơ” đặc biệt của ông hoàng Chanel - 4

Di chuyển trên chuyên cơ riêng, ăn cùng chủ nhân hay có cả ipad riêng, bảo mẫu riêng là chuyện không còn xa lạ với Choupette

Trong một lần ra mắt bộ sưu tập thời trang của mình, Karl sẵn sàng mang Choupette theo cũng như bố trí cho cô mèo cưng được ở phòng riêng với giá lên tới 12 triệu đồng/đêm tại khách sạn hạng sang Mercer.

Trên mạng xã hội, Choupette không hề thua kém ngôi sao nào khi sở hữu tài khoản với hàng trăm ngàn người hâm mộ.

Choupette cũng có cơ hội xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng cùng với các siêu mẫu như Gisele Bundchen hay Linda Evangelista, điều có lẽ sẽ khiến nhiều chân dài mới tập tễnh vào làng mẫu không khỏi ghen tị.

Đối với Karl, Choupette không chỉ là một cô mèo thông thường! Ông hoàng của đế chế Chanel thậm chí còn tiết lộ mình muốn làm đám cưới với Choupette, tiếc là việc này chưa được pháp luật cho phép.

Sự ra đi của Karl Lagerfeld không chỉ là mất mát đôi với ngành thời trang, mà cũng sẽ là một mất mát lớn về tinh thần đối với Choupette. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ nhận nuôi cô mèo của Karl sau khi ông qua đời.

Chuyện chưa kể về “nàng thơ” đặc biệt của ông hoàng Chanel - 5

Chuyện chưa kể về “nàng thơ” đặc biệt của ông hoàng Chanel - 6

Cuộc sống vương giả của Choupette khiến nhiều người ghen tị

Chuyện chưa kể về “nàng thơ” đặc biệt của ông hoàng Chanel - 7

Chuyện chưa kể về “nàng thơ” đặc biệt của ông hoàng Chanel - 8

Cô mèo này còn làm mẫu và kiếm về không ít tiền cho ông chủ Karl

Chuyện chưa kể về “nàng thơ” đặc biệt của ông hoàng Chanel - 9

Chuyện chưa kể về “nàng thơ” đặc biệt của ông hoàng Chanel - 10

Chụp ảnh tạp chí thần thái như một ngôi sao thứ thiệt

Sự nghiệp lừng lẫy của huyền thoại nhà Chanel vừa qua đời

Sự ra đi của Karl Lagerfeld chính là nỗi mất mát lớn nhất của làng thời trang trong năm 2019 này và những năm sau nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN