Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"!

Cũng như nhiều chương trình truyền hình thực tế khác, Vietnam's Next Top Model 2012 cũng vấp phải những sai sót, dù ít bị báo chí "săm soi" hơn năm ngoái.

Cuối cùng thì đêm chung kết rất được mong đợi của Vietnam’s Next Top Model cũng diễn ra. Người hâm mộ đã có dịp thoả mắt ngắm nhìn, bình phẩm về sự lột xác từ “vịt bầu” thành “thiên nga” của top 3, cũng như với ngôi vị quán quân cao nhất là Mai Giang. Nếu so với hai mùa trước, công tác tổ chức bữa tiệc thời trang Vietnam’s Next Top Model năm nay đã nhận được nhiều lời khen hơn chê vì diễn ra khá mượt mà và không mắc quá nhiều lỗi kỹ thuật.

Là chương trình truyền hình thực tế về thời trang có quy mô lớn nhất tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại, nên cũng dễ hiểu vì sao Vietnam’s Next Top Model lại thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng triệu người trên cả nước, từ người làm trong ngành cho đến khán giả truyền hình. Vì vậy, đây cũng là câu trả lời cho lý do trong ba mùa tổ chức, hễ khi nào diễn ra đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model là khi đó giới cò vé chợ đen lại có dịp làm ăn. Năm nay cũng không ngoại lệ, trước cổng Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, nơi tổ chức sự kiện, mặc dù chưa đến giờ khai mạc nhưng giới cò vé đã nhao nhao gạ bán vé xem chung kết cho bất cứ ai vừa tấp xe vào gần đó. Thế mới thấy, sức hút của đêm chung kết này không nhỏ chút nào.

Thử điểm qua những điểm cộng, trừ thú vị nếu bạn là người mua vé chợ đen, hoặc là khách mời có mặt trực tiếp tại đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model năm nay nhé.

Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"! - 1

Đội ngũ giám khảo đã gắn bó với Người mẫu Việt trong 2 mùa liên tiếp

Lượng điểm cộng tăng hơn năm ngoái

Sự xuất hiện chỉn chu của ba thí sinh

Sau thất bại từ ý tướng “đu dây” ngoạn mục năm ngoái; năm nay, ba quán quân của Vietnam’s Next Top Model xuất hiện khá hoàn hảo và thu hút người xem dù có hơi “bình thường” hơn những gì người hâm mộ mong đợi. Cả ba người đẹp đứng trên bục cao và được hạ từ từ xuống sân khấu với phong cách thiết kế theo công nghệ 3D Mapping, đánh lừa thị giác khán giả. Lựa chọn “cẩn trọng” này đem lại cái lợi là tránh được những rủi ro có nguy cơ bị “ném đá” như lần Trà My – Top 2 của Vietnam’s Next Top Model mùa giải trước bị treo lơ lửng trên không trung thay vì đáp xuống như một tiên nữ.

Cải tiến về trang phục trình diễn của thí sinh

Rút kinh nghiệm từ lần bị giới truyền thông chê không tiếc lời trong đêm chung kết 2011, năm nay, trang phục trình diễn của ba thí sinh được cải tiến rất nhiều. Tuy cũng chọn tông trắng như năm ngoái, nhưng với những đường cắt may tinh tế và phom dáng đẹp, ba bộ đầm trắng của top 3 đã khiến họ toả sáng và góp phần không nhỏ cho phần trình diễn mở màn khá ấn tượng.

Phần trình diễn bikini được cải biên thành phần trình diễn bộ sưu tập “váy tắm” của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng đã hạn chế được lỗi trang phục đơn điệu và cắt may không khéo như năm ngoái. Với khăn choàng hoạ tiết da  báo, hay mũ đội đầu giống như những vũ công Brazil, các cô gái top 3 đã có những màn dạo chân trên sàn catwalk đầy ấn tượng và đẹp mắt.

Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"! - 2

Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"! - 3

Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"! - 4 Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"! - 5

Bộ váy trắng tinh tế và màn trình diễn “váy tắm” như lời nhận xét hóm hỉnh của MC Anh Tuấn giúp ba thí sinh xinh đẹp có nhiều pha tạo dáng ấn tượng

Hút khách bằng chiêu Gangnam Style

Có lẽ do thời buổi kinh tế khó khăn nên thay vì đổ tiền ra mời Tyra Banks về như năm trước, năm nay, đêm chung kết đã chuyển sang một hình thức mới kinh tế hơn nhiều. Đó là “mượn” sự nổi tiếng toàn thế giới của giai điệu và bước nhảy trong bài hát “Gangnam Style” để hút khán giả. Chiêu này đã được rò rỉ và PR trước khi chương trình diễn ra, do đó đã tạo thu hút sự chú ý theo dõi và đạt được hiệu ứng tích cực qua sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả dành cho màn nhảy “Gangnam Style” của Thanh Duy Idol cùng top 15.

Phần thi tạo dáng chụp ảnh Photoshoot thú vị

Lấy ý tưởng từ việc phải kết hợp nhuần nhuyễn và biến các vật cụ trình diễn thành công cụ để người mẫu toả sáng, phần thi tạo dáng chụp ảnh Photoshoot của Kha Mỹ Vân và Mai Giang đã làm cho cả toàn bộ khán giả theo dõi không rời mắt. Trong khi Kha Mỹ Vân trình diễn bắt mắt và điêu luyện không khác gì nghệ sĩ “múa lửa” theo lời khen ngợi từ Ban giám khảo, thì Mai Giang biết tạo điểm dừng để có những shoot hình đẹp. Cả hai cô gái đã cống hiến cho khán giả những phần thi thật sự đẹp và ấn tượng, xứng đáng với ngôi vị á quân và quán quân của Vietnam’s Next Top Model 2012.

Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"! - 6 Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"! - 7

Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"! - 8

Các thí sinh luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu

Điểm trừ cũng nhiều không kém

Tuy nhiên, cũng như bất kỳ chương trình trực tiếp nào khác, đặc biệt là tại Việt Nam, chương trình đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model năm nay cũng không tránh khỏi những lỗi hay những hạt sạn nhỏ.

Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"! - 9

Bục diễn trơn bóng đã làm cho không ít người đẹp trượt chân vấp ngã

Sàn catwalk “bẫy” người mẫu

Màn mở đầu năm nay đáng lý sẽ rất ấn tượng với công sức truyền thông cho chủ đề “Tinh hoa hội tụ”, trong đó có phần trình diễn của top 15 cô gái đã dừng cuộc chơi trước vòng chung kết 2012. Tuy nhiên, sự cố vấp chân và vấp ngã trên sân khấu của một số thí sinh top 15, trong đó có cả Mai Giang đã làm cho khán giả giật mình nghi ngại trước khẳng định của bộ tứ quyền lực: là chương trình đã đào tạo các em từ những người bình thường không biết gì thành những “người mẫu thực thụ”.

Không ít người cho rằng, chắc do chưa quen sân khấu mới nên mới thế. Nhưng rải rác từ đầu đến cuối chương trình, ngoại trừ những nhân vật sành sỏi như Hoàng Thuỳ, Lê Thuý, Kha Mỹ Vân…, có không ít người đẹp phải ngán ngại trước bậc thang từ bục sân khấu xuống sàn catwalk vì cú ngã của  bạn mình trước đó. Vì vậy mà bước sải chân tại khu vực này khá gượng do các người đẹp phải “đề cao cảnh giác”. Và lại thêm một lần, một trong các người mẫu của top 15 lại “vồ ếch” ngay tại đây trong phần trình diễn bộ sưu tập Dải Ngân hà của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Nhìn gần sàn sân khấu khá trơn và bóng, khu vực bậc thang không dốc nhưng do trơn và bóng quá nên dễ làm các người mẫu sẩy chân nếu tâm lý không vững vàng. Với những ai sành sỏi xử lý sân khấu sẽ không vấn đề gì, chỉ tội nghiệp cho những người mẫu không có nhiều kinh nghiệm như top 15 vì chẳng may “bắt ếch to” trong đêm chung kết hoành tráng này.

Lỗi kỹ thuật không hiếm

Tấm màn sân khấu đáng lý sẽ được kéo vào vừa khít để biến  thành màn hình trình chiếu thì bỗng nhiên bị vướng giữa chừng, khiến khán giả ngơ ngác vì chẳng hiểu hình ảnh ở đâu mà âm thanh của MC hậu trường và câu trả lời phỏng vấn từ các vị phụ huynh của Mai Giang và Kha Mỹ Vân vẫn cứ hiện lên ầm ầm. Hay chuyển đoạn giữa video clip về hoá thân cực đẹp của ba thí sinh được quay công phu trước đó, với hiệu ứng âm thanh cực kỳ sống động bỗng nhiên bị cắt đột ngột để chuyển qua video clip của các cô khi thi đấu và sống tại ngôi nhà chung. Chuyển đoạn không ngọt ngào làm mất đi nhiều hiệu ứng đáng ra sẽ thu về được từ công sức vất vả đã đổ ra của ekip thực hiện các clip nghệ thuật nêu trên.

Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"! - 10

Giám khảo Xuân Lan và 3 nhân vật chính trong đêm chung kết

“Căng cả mắt” với màn hình trình chiếu

“Sáng kiến” khép hai tấm màn sân khấu trắng thành màn hình trình chiếu xem ra có thể trở thành “tối kiến” trong đêm chung kết lần này. Vì thật sự, sự sáng tạo này làm cho các thước phim được quay công phu trước đó khi trình chiếu bị “tối hù”. Và thế là, khán giả cũng như người hâm mộ đành phải căng mắt ra để xem cái gì đang diễn ra trên nền hai tấm màn trắng kia, cộng với khói hiệu ứng từ sân khấu, làm cho không ít người phải “chảy nước mắt”, nhưng vì quá xúc động với sự phấn đấu của các thí sinh thì ít mà vì “mỏi và cay mắt” thì nhiều.

Nhàm chán với “liên khúc” quyền lợi của thí sinh đoạt giải

Không dưới ba lần vị giám khảo Xuân Lan trước khi phát biểu các thông điệp hay bất cứ nhận xét nào về về chuyên môn sẽ phải “ca” bài ca liên khúc này, với nội dung chủ yếu quảng cáo khá “lộ” cho các nhãn hàng đã tham gia đồng hành cùng chương trình. Mặc dù biết rằng nhờ có tài trợ mà Ban tổ chức mới có được chương trình hoành tráng cho khán giả thoả sức xem, nhưng đã là PR thì các nhà tài trợ cũng cần phải cân nhắc sao cho thật khéo léo và “đắc nhân tâm”, vì như đêm chung kết hôm qua thì đã có phần… phản tác dụng. Lần cuối Xuân Lan phải “ca” bài thuộc lòng này trước khi công bố ngôi vị quán quân cuộc thi đã khiến cả khán phòng cười ồ vì tính chất quảng cáo quá rõ ràng từ thông điệp “quyền lợi của thí sinh đoạt giải”.

Chưa có nhiều điểm nhấn ấn tượng

Tiếc là phần thời lượng hơn 2 tiếng cho đêm chung kết của một chương trình tìm kiếm người mẫu tài năng, khán giả lại được thoả mãn và mãn nhãn về các tiết mục ca nhạc từ V-Music, Thanh Duy Idol cho đến Thảo Trang, mà không phải là thoả thích ngắm nhìn những thí sinh sải bước trên sàn catwalk. Thời lượng dành cho phần trình diễn của chủ đề “Tinh hoa hội tụ” hay cho Kha Mỹ Vân, Thiên Trang, Mai Giang không nhiều bằng phần ca nhạc sôi động của hơn 9 ca khúc. Vì vậy không trách được có khán giả đã phải buộc miệng “sao giống đêm trình diễn âm  nhạc thế nhỉ?”.

Chung kết VNTM 2012 ít bị "hứng đá"! - 11

Sự góp mặt của một số thí sinh trong mùa giải trước

Tạm kết

Dù khen hay chê, cộng hay trừ thì cũng có thể thấy rõ rằng, Ban tổ chức của đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model năm nay đã nỗ lực rất nhiều trong việc khắc phục các sai sót của đêm chung kết những năm trước đó, để chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Năm thứ 3 của Vietnam’s Next Top Model dù sao cũng đã khép lại và người hâm mộ lại háo hức chờ đợi cho đến năm sau, đến hẹn lại lên, Vietnam’s Next Top Model 2013 sẽ có gì mới? Âu đó cũng là một món ăn tinh thần thú vị cho khán giả và là niềm động viên khích lệ lớn cho đơn vị tổ chức khi sự thành công của các chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Ngọc ([Tên nguồn])
Vietnam's Next Top Model Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN