Táo quân 2013 bắt đầu "già cỗi"

Sự kiện: Gặp nhau cuối năm

Buổi ghi hình đầu tiên của Táo Quân 2013 đã diễn ra tối 25/1 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Nhìn chung, chương trình đã đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả khi đề cập tới hàng loạt những vấn để nổi cộm trong năm vừa qua dưới một lăng kính hài hước, châm biếm.

Tuy nhiên, có vẻ như so với các năm trước, Táo Quân 2013 chưa thực sự khiến khán giả thấy "đã".

Trong Táo Quân 2013, hàng loạt các vấn đề tiêu cực đã được nhắc tới như: nợ xấu, hoạt động trì trệ của các ngân hàng, tình trạng bất động sản đóng băng, cải cách giáo dục, tiêu cực trong thi cử, phụ huynh học sinh đạp tường vào nộp hồ sơ nhập học cho con, chuyện y đức của nhà y, câu chuyện quản lý hoạt động biểu diễn, cơn nguy khốn của nền bóng đá, chuyện ông bầu dàn xếp tỷ số, lối sống trác táng của một số cầu thủ...

Điều đổi mới trong Táo Quân 2013 là thay vì có nhiều Táo lên báo cáo thì lần này chỉ có 4 Táo được lên chầu Ngọc Hoàng. Đó là Táo giao thông, Táo kinh tế, Táo Văn Thể và Táo Dân sinh. 4 vị Táo này được trao cho 4 chiếc ghế "chính chủ" và được quyền thể hiện thái độ của mình đối với báo cáo của các Táo khác thông qua nút like. Chẳng mấy khó khăn khi nhận ra Táo quân 2013 đã "nhái" lại cuộc thi The Voice vốn đình đám trên truyền hình trong năm qua.

Táo quân 2013 bắt đầu "già cỗi" - 1

Các Táo ngồi trên ghế nóng giống như các HLV của The Voice

Với câu nói "Quốc Cường là phải của Hà Hồ", Táo Dân sinh Vân Dung sẽ đang "nhái" hình ảnh Hà Hồ, Táo Kinh tế Quang Thắng "nhái" rocker Trần Lập, Táo Văn Thể Minh Hằng "nhái" HLV Thu Minh và Táo Giao thông "nhái" Đàm Vĩnh Hưng và dùng hai chiếc "nhẫn kim cương" to đùng trên tay lôi kéo thí sinh về đội của mình.

Táo quân 2013 bắt đầu "già cỗi" - 2

Táo Giao thông "nhái" lại hành động của Mr Đàm

Một điểm công cho Táo Quân 2013 là sự "hoán đổi giới tính" giữa Nam Tào Xuân Bắc và Bắc Đầu Công Lý trong phần đầu của chương trình. Cũng vẫn trong hình dáng cũ nhưng Nam Tào trở nên ẻo lả, đỏm dáng, đỏng đảnh, đanh đá, mỗi lần cất giọng là eo éo, eo éo. Còn Bắc Đầu thì dù diện một chiếc áo mầu hồng đầy nữ tính nhưng giọng nói lại ồm ồm và dáng đi thì hùng hổ như môt người đàn ông.

Sự trái ngược giữa hình dáng và tích cách của hai nhân vật này đã đem lai nhiều tiếng cười cho khán giả. Không những thế, nó còn giúp cho Công Lý và Xuân Bắc có cơ hội thể hiện những tích cách mới so với những gì mà họ đã thể hiện trên sân khấu trong suốt 10 năm qua.

Táo quân 2013 bắt đầu "già cỗi" - 3

Táo quân 2013 bắt đầu "già cỗi" - 4

Xuân Bắc lả lướt làm Nam Tào

Táo Quân 2013 xuất hiện một diễn viên mới nhưng diễn xuất khá ấn tượng là "Thiên Lôi" Minh Quân. Vốn đã từng gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình khi sử dụng những chiêu trò trong Cặp đôi hoàn hảo, Bước chân hoàn vũ nhưng rất nhiều người đã phải bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Minh Quân.

Với làn da đen xì, hàng răng mà "cô" Đẩu nhận xét là "ăn đu đủ không cần thìa", Minh Quân đưa đẩy, giận dỗi, ngúng nguẩy đi lại trên sân khấu. Hình ảnh một Thiên Lôi với cây búa sấm sét trên tay nhưng lại vụng về, ngờ nghệch và có phần bị "cô" Đẩu lấn lướt khiến khán giả vô cùng thích thú. Chính vì thế, dù thời lượng Minh Quân xuất hiện trên sân khấu không nhiều nhưng nam ca sỹ này để lại ấn tượng khá đặc biệt trong Táo Quân 2013.

Táo quân 2013 bắt đầu "già cỗi" - 5

Táo quân 2013 bắt đầu "già cỗi" - 6

Minh Quân gây bất ngờ khi vào vai Thiên Lôi

Tự Long trong vai Thổ địa xuất hiện cuối chương trình cũng đẩy cảm xúc của khán giả lên cao. Với cách diễn tự nhiên, sinh động và khả năng ca hát, Tự Long đã đưa ra hàng loạt các vấn đề tồn đọng của Bất động sản trong năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những "điểm cộng" đó, Táo Quân 2013 bắt đầu thể hiện sự già cỗi trong khâu kịch bản và cách thể hiện. Vẫn là một Táo Giao thông Chí Trung "đấm ngực kêu oan", chối đẩy trách nhiệm, một Táo dân sinh Vân Dung chua ngoa, thể hiện sự bàng quang, sự vô cảm với người dân, một Táo kinh tế Quang Thắng ngờ nghệch và một Táo Văn Thể Minh Hằng tương đối mờ nhạt.

Diễn xuất của các danh hài vẫn rất ngọt. Họ phối hợp và tung hứng với nhau một cách khá ăn ý. Tuy nhiên, hình ảnh của họ hơi bị "cũ". Nó không tạo được sự bất ngờ, thích thú trong mắt khán giả.

Táo quân 2013 bắt đầu "già cỗi" - 7

Ngọc Hoàng Quốc Khánh mất đi những giây phút sáng chói

Kịch bản Táo Quân năm nay hơi đuối. Những vấn đề tiêu cực vốn gây nhiều bức xúc trong công chúng trong suốt một năm qua  như xe "chính chủ", các quy định kỳ quặc về hoạt động mua bán vàng, hoạt động trì trệ của các ngân hàng, cầu thủ lắc điên dại trong ô tô... được đề cập trong vài ba câu giống như kiểu... cưỡi ngựa xem hoa. Nó chưa được đẩy lên cao trào để khán giả được thỏa mãn, hả hê.

Mặt khác, do thiếu đi sự dí dỏm, hài hước cần thiết nên phần báo cáo của các Táo giống như một bản tổng kết về những sự kiện nổi bật trong năm qua.

Điều đáng tiếc là Ngọc Hoàng Quốc Khánh năm nay tỏ ra khá mờ nhạt. Trong các năm trước, Ngọc Hoàng là nhân vật có vẻ khù khờ, ít nói, nhưng nói câu nào là câu đấy khiến khán giả cười lăn cười bò. Còn trong Táo Quân 2013, Quốc Khánh hoàn toàn đánh mất đi những giây phút sáng chói đó.

Sau 3 buổi tổng duyệt và ghi hình vào các ngày 25, 26 và 27/1, chương trình sẽ được biên tập lại và phát sóng vào 20h đêm Giao thừa (9/2).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang - Ảnh: Phú Quế ([Tên nguồn])
Gặp nhau cuối năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN