Trận đấu giữa West Ham và Chelsea đã chứng kiến một sự đảo chiều cảm xúc dữ dội trên khán đài sân London. Chỉ sau 6 phút, Lucas Paqueta giúp The Hammers vượt lên dẫn trước, khiến các cổ động viên chủ nhà hả hê công kích fan Chelsea. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng thay đổi khi Chelsea lật ngược thế trận, dẫn 3-1 ngay trong hiệp một.
Không khí trên sân trở nên căng thẳng khi West Ham liên tục bị chính cổ động viên nhà la ó, huýt sáo phản đối. Đỉnh điểm là sau các bàn thắng của Moises Caicedo và Trevoh Chalobah, nâng tỷ số lên 5-1 cho Chelsea chỉ trong chưa đầy một giờ. Sự hỗn loạn bùng phát khi một cổ động viên lao xuống sân thành công, trong khi nhiều người khác bỏ về vì cảm thấy bị sỉ nhục.
Bình luận viên Seb Hutchinson nhấn mạnh, ban quản lý sân đã phải can thiệp mạnh mẽ để ngăn chặn làn sóng cổ động viên tràn xuống sân. Đội trưởng Jarrod Bowen thẳng thắn chia sẻ: "Tức giận, thất vọng, tất cả những cảm xúc dâng trào sau khi để thủng lưới 8 bàn trong 2 trận và vẫn chưa giành được điểm nào... Đây là thất bại của cả 1 tập thể. Nên dễ hiểu vì sao các CĐV làm loạn”.