Messi nổi giận trên sân: Phản ứng gây bão mạng sau màn la ó của CĐV

Vừa vô địch V.League, CAHN đã đón nhận tin vui cho mùa giải mới

Chính thức: Thỏa thuận hoàn tất, Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid

Nguyễn Thông

Vừa vô địch V.League, CAHN đã đón nhận tin vui cho mùa giải mới

Cảm xúc đầu tiên trên đất Việt

Chiều 14/5, Julien Moullion cùng vợ đáp chuyến bay tới Việt Nam, lần đầu đặt chân tới quê hương của mẹ. Ngay tại sân bay, trung vệ sinh năm 1997 không giấu được sự xúc động khi được trở về cội nguồn. Chuyến đi lần này không chỉ là hành trình tìm hiểu bóng đá trong nước mà còn là dịp anh kết nối với nửa dòng máu Việt trong mình.

Trận đấu trên Hàng Đẫy và ấn tượng về CAHN

Ngay sau khi đến Việt Nam, Julien đã có mặt trên sân Hàng Đẫy để theo dõi cuộc đối đầu giữa CAHN và Thanh Hóa ở vòng 23 V.League 2025/26. Anh xuất hiện trên khán đài trong chiếc áo thi đấu của CAHN, chi tiết khiến nhiều người tin rằng trung vệ gốc Việt đã gần như “chọn xong” bến đỗ. Chia sẻ với Bongdaplus, Julien tỏ ra phấn khích trước trận đấu căng thẳng và vui mừng khi chứng kiến CAHN đánh bại Thanh Hóa để lên ngôi vô địch V.League 2025/26.

Ba lời mời và cán cân nghiêng về CAHN

Hiện tại, Julien Moullion đang nhận được sự quan tâm của ba đội bóng trong nước gồm CAHN, Ninh Bình và Đà Nẵng. Kế hoạch của anh là lần lượt tới Ninh Bình rồi Đà Nẵng để tham quan, làm việc với các câu lạc bộ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dù vậy, trung vệ Việt kiều Pháp thừa nhận anh đang nghiêng về CAHN, một phần vì tại đây có người bạn thân Cao Pendant Quang Vinh, phần khác vì mong muốn được thi đấu ở các giải đấu khu vực và châu lục trong mùa giải mới, điều mà “tân vương” V.League có thể mang lại.

Nền tảng chuyên môn từ nước Pháp

Julien Moullion sinh ra tại Saint-Raphael, có bố là người Pháp, mẹ là người Việt Nam. Anh cao 1m85, thuận chân phải, sở trường đá trung vệ và cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Julien trưởng thành từ lò đào tạo Frejus Saint-Raphael và được đôn lên đội một từ năm 2015. Tại đây, anh gây ấn tượng nhờ thể hình tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và tư duy đọc tình huống nhạy bén. Theo thống kê, anh đã có 166 trận cho Frejus Saint-Raphael, trong đó có 10 trận ở cúp quốc gia Pháp, ghi 11 bàn thắng và tích lũy 12.953 phút thi đấu.

Ngã rẽ mới trong sự nghiệp

Với kinh nghiệm dày dạn tại Frejus Saint-Raphael và mối liên hệ đặc biệt với Việt Nam, chuyến đi lần này mở ra cho Julien Moullion một ngã rẽ quan trọng. Giữa ba lời mời ở V.League, lựa chọn của anh đang dần hướng về CAHN, nơi hội tụ cả yếu tố chuyên môn lẫn tình cảm, đồng thời đáp ứng khát vọng được thử sức ở sân chơi khu vực và châu lục.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Đây là lựa chọn của niềm tin hơn là của phong độ

Việc Neymar có tên trong danh sách sơ bộ của ĐT Brazil cho thấy Carlo Ancelotti nhìn World Cup 2026 theo một lăng kính rất rõ: ông ưu tiên đẳng cấp có thể định đoạt trận đấu hơn là phong độ ở cấp câu lạc bộ.

Neymar đã vắng mặt trong các đợt tập trung đội tuyển từ cuối năm 2023, thể trạng nhiều lần bị đặt dấu hỏi, nhưng anh vẫn là chân sút số một trong lịch sử Brazil với 79 bàn. Quan trọng hơn, Ancelotti nói rất rõ sau buổi công bố danh sách sáng nay rằng tiền đạo Santos không được gọi lên là vì anh vẫn có thể mang lại giá trị thật sự cho đội bóng, cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn. 

Brazil đang đặt cược mọi thứ vào Neymar

World Cup chưa bao giờ chỉ là cuộc chơi của những cầu thủ đạt điểm rơi phong độ cao nhất. Đó còn là sân khấu của bản lĩnh, của kinh nghiệm và của khả năng chịu đựng sức ép trong những trận cầu căng thẳng nhất.

ĐT Brazil nhiều năm qua chưa bao giờ thiếu đi những tài năng lớn, nhưng lại thường mất kiểm soát ở những thời khắc đòi hỏi sự lọc lõi và kinh nghiệm vượt trội. Vì thế, sự trở lại lần này của Neymar mang ý nghĩa lớn hơn nhiều là một vị trí chính thức đơn thuần.

Neymar sẽ đem theo trải nghiệm của ba kỳ World Cup trước anh đã tham dự, đem theo sức nặng biểu tượng trong phòng thay đồ, và đem theo cảm giác rằng Brazil vẫn cần một điểm tựa đủ vĩ đại ở những thời điểm khó khăn nhất.

Nhưng nếu xét về chuyên môn, Joao Pedro có lý do để tiếc nuối

Tranh cãi lớn nhất nằm ở đây. Joao Pedro khép lại mùa giải với cột mốc 20 bàn cho Chelsea trên mọi đấu trường, một con số đủ để bất kỳ HLV nào cũng phải cân nhắc kỹ. Ở tuổi 24, anh không còn là phương án để dành cho tương lai xa, mà là một tiền đạo chủ lực đang có phong độ rất ổn định ngay trước thềm Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, chính HLV Ancelotti cũng nhắc tới Joao Pedro như một phần cho kế hoạch tương lai ở những giải đấu lớn tiếp theo. Cách nói ấy cho thấy nhà cầm quân người Italia đánh giá cao tiền đạo này, nhưng vẫn quyết định gạt anh ra khỏi danh sách cuối cùng. Nhiều người chắc chắn thấy khó hiểu nhưng đó là quyết định của Ancelotti.

Nếu nhìn thuần vào phong độ hiện tại, những gì Joao Pedro thể hiện thuyết phục hơn Neymar. Bởi vậy, sự tiếc nuối của ngôi sao Chelsea là có cơ sở.

Còn với Antony, câu chuyện lại khác

Antony cũng có quyền thất vọng, nhất là sau quãng thời gian hồi sinh trong màu áo Betis. Anh ghi 7 bàn và có 6 kiến tạo ở La Liga, đồng thời đóng góp thêm 6 bàn và 3 kiến tạo tại Europa League.

Dù vậy, cựu sao MU không đứng ở vị thế chắc chắn như Joao Pedro trong cuộc cạnh tranh này. Anh không được Ancelotti gọi ở đợt tập trung tháng 3, đồng nghĩa với việc không nằm trong nhóm ưu tiên trước ngày chốt danh sách dự World Cup 2026. Nói cách khác, việc Antony bị loại phù hợp với trật tự chuyên môn mà Ancelotti đã thiết lập từ trước, hơn là một quyết định bất ngờ vào phút cuối.

HLV Ancelotti đã chơi một canh bạc lớn

Brazil đã chọn Neymar như chọn một canh bạc có tính toán. Nếu anh đạt thể trạng tốt, cho thấy tầm ảnh hưởng và đủ sự sắc bén khi bước vào giải, Brazil sẽ sở hữu một quân bài vô cùng hữu ích để mơ về chiếc cúp Vàng thế giới thứ 6.

Nhưng nếu Brazil thất bại hoặc cá nhân Neymar không cho thấy cường độ thi đấu cùng phong độ đủ ấn tượng, dấu hỏi về sự vắng mặt của Joao Pedro hay Antony sẽ trở lại. Hãy cùng chờ xem, Selecao châu Âu sẽ trình diễn bộ mặt ra sao khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026.

Xem thêm
0
617 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Kỳ World cup nào cũng thấy chị góp mặt, nể thật!

Xem thêm
0
84 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Long

Alonso đến Chelsea và thỏa thuận chuyển nhượng kiểu mới

Xabi Alonso đã ký hợp đồng bốn năm với Chelsea và sẽ chính thức bắt đầu công việc từ ngày 1/7. Trước khi ông đặt chân tới London, ban lãnh đạo và tân huấn luyện viên đã ngồi lại để thống nhất cách làm việc trên thị trường chuyển nhượng. Chelsea chấp nhận trao cho Alonso tiếng nói lớn hơn trong chuyện mua bán cầu thủ, thay vì mô hình trước đây nơi một số đời huấn luyện viên gần như không có quyền quyết định. Ở chiều ngược lại, Alonso cũng không đòi hỏi toàn quyền, ông chấp nhận cơ chế hiện tại miễn là có thể tham gia sâu vào các quyết định then chốt.

Niềm tin vào khung đội hình và nhu cầu “chốt” ít nhưng chất

Alonso đánh giá cao đội hình mà mình sắp tiếp quản. Ông tin Chelsea hiện tại đã đủ nền tảng để hướng tới những mục tiêu lớn, nên chỉ cần bổ sung một vài bản hợp đồng thật sự đắt giá và đúng chỗ. Trong bức tranh đó, Joao Pedro được xem là nhân tố trung tâm với 20 bàn thắng và 9 đường kiến tạo, dù Barcelona đã bày tỏ sự quan tâm. Chelsea không có ý định bán Pedro, nhưng vẫn muốn đưa về thêm một trung phong tầm cỡ để nâng cấp hàng công.

Victor Osimhen và cuộc trở lại trên bàn đàm phán

Cái tên được Chelsea nhắm tới là Victor Osimhen, tiền đạo đang khoác áo Galatasaray. Ở tuổi 27, anh đã góp công giúp các đội bóng của mình giành ba chức vô địch quốc gia trong bốn mùa gần nhất, từ Napoli mùa 2022/23 đến Galatasaray các mùa 2024/25 và 2025/26. Galatasaray không muốn bán và được cho là sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được khoảng 100 triệu euro. Dù vậy, các cuộc trao đổi thăm dò thông qua trung gian đã bắt đầu, khi hồ sơ của Osimhen được giới thiệu lại cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, trong đó có Chelsea, Real Madrid và Barcelona.

Sức hút mới của Chelsea dưới thời Alonso

Chelsea từng cố chiêu mộ Osimhen vào mùa hè 2024 và khi đó tiền đạo này đã đồng ý về mặt nguyên tắc, nhưng mức lương quá cao khiến thương vụ đổ vỡ. Hiện tại, nhu cầu về một trung phong đẳng cấp cao ở Stamford Bridge vẫn rất rõ ràng, bất chấp phong độ tốt của một số cầu thủ tấn công. Thông thường, việc không được dự Cúp C1 sẽ là rào cản lớn trong các thương vụ kiểu này. Tuy nhiên, nguồn tin của TEAMtalk cho rằng sự xuất hiện của Alonso, cùng danh tiếng, tư duy chiến thuật và định hướng dài hạn của ông, đang giúp Chelsea trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhóm cầu thủ hàng đầu, trong đó có Osimhen.

Xem thêm
3
14,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Những con số lạnh lùng

Theo thống kê, Hojlund ghi 26 bàn và có 6 kiến tạo trong màu áo Man Utd. Tính trên tổng phí chuyển nhượng, mỗi lần anh trực tiếp tham gia vào bàn thắng tương đương 2,49 triệu euro. Con số này đặt anh vào nhóm cầu thủ tốn kém nhất lịch sử câu lạc bộ nếu xét theo hiệu suất điểm số.

So sánh với các thương vụ khác

Wayne Rooney chỉ tiêu tốn khoảng 90.000 euro cho mỗi lần ghi bàn hoặc kiến tạo, hiệu quả gấp gần 28 lần so với Hojlund. Ngay cả những cái tên từng bị gắn mác “bom xịt” như Romelu Lukaku hay Alexis Sanchez cũng có chi phí trên mỗi đóng góp bàn thắng thấp hơn. Hojlund chỉ “nhẹ gánh” hơn một số tân binh mới gia nhập như Benjamin Sesko hay Matheus Cunha nếu tính theo tiêu chí tương tự.

Khoảng cách giữa đầu tư và thu hồi

Man Utd bỏ ra 80 triệu euro để chiêu mộ Hojlund và chỉ thu về 44 triệu euro từ Napoli. Câu lạc bộ thu hồi được một phần vốn, nhưng nếu đặt cạnh hiệu suất 32 lần góp dấu giày vào bàn thắng, đây vẫn là một thương vụ cho thấy sự chênh lệch lớn giữa số tiền bỏ ra và giá trị nhận lại trên sân cỏ.

Hiệu quả tài chính và lỗ hổng trên sân

Việc chia tay Hojlund giúp Man Utd giảm bớt gánh nặng từ một khoản đầu tư chưa đạt kỳ vọng, nhưng lại để lại khoảng trống ở vị trí trung phong. Lỗ hổng này cùng với bài học về chi phí cho mỗi bàn thắng nhiều khả năng sẽ còn ảnh hưởng đến cách họ tiếp cận thị trường chuyển nhượng trong thời gian tới.

Xem thêm
0
380 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Mourinho chốt hợp đồng, sẵn sàng tái xuất

Jose Mourinho đã đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid với một bản hợp đồng ban đầu có thời hạn hai năm. Theo Fabrizio Romano, mọi điều khoản giữa đôi bên đã được thống nhất bằng miệng và chỉ còn chờ ký kết sau trận Real gặp Bilbao. “Người đặc biệt” sẽ tái xuất trên băng ghế huấn luyện tại Bernabeu sau quãng thời gian xa cách.

Trục ưu tiên: Gia cố tuyến giữa với Rodri

Ngay khi chuẩn bị trở lại, Mourinho đã xác định tuyến giữa là khu vực cần nâng cấp gấp. Ông xem Rodri của Man City là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong mùa hè. Real Madrid vốn theo đuổi tiền vệ phòng ngự người Tây Ban Nha từ nhiều năm, và lần này Mourinho được kỳ vọng sẽ là người thúc đẩy thương vụ. Trong ba cái tên của Man City được nhắc tới, Rodri hiện được đánh giá là khả thi nhất cho một vụ chuyển nhượng gây chấn động sang Madrid.

Hàng thủ và bài toán thay thế David Alaba

Bên cạnh tuyến giữa, Real Madrid cũng cần một trung vệ mới sau chấn thương dài hạn của David Alaba. Josko Gvardiol, người từng được Real theo dõi sát sao trước khi gia nhập Man City vào tháng 8/2023, được xem là lựa chọn trong mơ. Báo chí Tây Ban Nha cho biết Gvardiol đã được các trung gian “chào hàng” cho Real. Tuy nhiên, mức phí khổng lồ khi Man City từng chi 90 triệu euro để mua anh từ RB Leipzig khiến thương vụ này trở nên phức tạp, dù Real và Bayern Munich đều đã có động thái liên hệ.

Bernardo Silva giữa nhiều ngả rẽ

Bernardo Silva là cái tên còn lại trong nhóm cầu thủ Man City được nhắc tới với Real. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ rời Man City theo dạng tự do khi hợp đồng hết hạn mùa hè này, sau khi đã kịp giành Cúp Liên đoàn và Cúp FA trong mùa giải cuối cùng. Anh đang cân nhắc tương lai giữa Real Madrid, Barcelona, Juventus, các đội bóng tại Ả Rập Xê Út, giải nhà nghề Mỹ, đồng thời vẫn giữ ước mơ trở lại Benfica vào một thời điểm nào đó. Nếu Mourinho đưa được Silva về Bernabeu, đó sẽ là đòn giáng trực diện vào tham vọng của Barcelona, đội đã theo đuổi anh suốt nhiều năm.

Man City trước nguy cơ bị “xé lẻ” đội hình

Trong bối cảnh Man City vẫn đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal, tương lai của ba trụ cột Rodri, Gvardiol và Silva đang trở thành tâm điểm. Giám đốc bóng đá Hugo Viana được cho là đang nỗ lực giữ chân Rodri bằng một hợp đồng mới. Dù vậy, với việc Real Madrid và cả Bayern Munich đều đã tiếp cận Gvardiol, còn Silva chuẩn bị rời theo dạng tự do, Mourinho có cơ hội dùng chính Man City làm “bãi săn” đầu tiên để tái thiết đội hình Real trong nhiệm kỳ thứ hai.

Xem thêm
3
16,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật