Đội tuyển Na Uy đang viết nên câu chuyện lịch sử tại World Cup 2026 với tấm vé lần đầu vào tứ kết sau chiến thắng 2-1 trước Brazil. Cùng lúc, một hình ảnh khác cũng phủ kín các sân vận động và đường phố Mỹ: hàng nghìn cổ động viên ngồi xuống, ngả người ra sau, vung tay như đang cùng nhau “chèo thuyền Viking”. Điệu mừng “Viking Row” bỗng trở thành dấu ấn nhận diện mới của bóng đá Na Uy.
Ý tưởng từ một thầy giáo mê bóng đá
“Viking Row” không xuất phát từ liên đoàn bóng đá hay chiến dịch tiếp thị tốn kém, mà từ một cổ động viên bình thường: Ole Froystad, giáo viên tiểu học người Na Uy. Ông muốn đội tuyển quê hương có một nghi thức ăn mừng riêng, dễ nhận ra như cách Iceland từng gây sốt với màn vỗ tay Viking ở Euro. Từ mong muốn đó, động tác “chèo thuyền” ra đời, nhanh chóng lan khắp khán đài rồi tràn ra đường phố, trung tâm thương mại trên đất Mỹ.
Khi Haaland, Odegaard nhập vai hậu duệ Viking
Sức lan tỏa của “Viking Row” tăng vọt khi hai ngôi sao lớn nhất đội tuyển, Martin Odegaard và Erling Haaland, chủ động tham gia. Họ từng chụp ảnh quảng bá trong tạo hình chiến binh Viking trước World Cup, nên việc cùng người hâm mộ “chèo thuyền” sau mỗi chiến thắng càng củng cố hình ảnh Na Uy như một tập thể hậu duệ Viking trên sân cỏ.
Từ khán đài đến đích đến MetLife
Trong các đoạn clip lan truyền, nhiều nhóm cổ động viên còn thêm tiếng trống để tạo nhịp, khiến khung cảnh càng giống một con tàu chiến đang lao ra biển lớn. Dù lịch sử cho thấy chiến binh Viking xưa không dùng trống trên thuyền, chi tiết này vẫn được giữ lại như một yếu tố giải trí. Với người Na Uy ở World Cup 2026, con thuyền tượng trưng ấy đang hướng về một tọa độ rất cụ thể: sân MetLife ở bang New Jersey, nơi diễn ra trận chung kết giải đấu.