Chelsea bước vào trận đấu với Leeds tại vòng 25 Ngoại hạng Anh với sự tự tin cao độ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Liam Rosenior, đội chủ sân Stamford Bridge nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Joao Pedro mở tỷ số, trước khi Cole Palmer nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền, giúp Chelsea dẫn trước 2-0 và tưởng như đã đặt một tay vào chiến thắng.
Leeds vùng lên mạnh mẽ
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chóng vánh chỉ trong vòng 7 phút hỗn loạn. Phút 67, Lukas Nmecha rút ngắn tỷ số cho Leeds cũng từ một quả phạt đền. Sự lúng túng và thiếu tập trung của hàng thủ Chelsea tiếp tục bộc lộ, tạo điều kiện để Noah Okafor dễ dàng đệm bóng cận thành, gỡ hòa 2-2 ở phút 73. Bàn thắng này đến từ một chuỗi sai lầm liên tiếp, khi các hậu vệ Chelsea phối hợp thiếu ăn ý, để bóng bật ra đúng vị trí thuận lợi cho đối phương.
Tranh cãi và tiếc nuối
Sau bàn gỡ hòa, các cổ động viên Chelsea bức xúc cho rằng Jayden Bogle của Leeds đã để bóng chạm tay trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Tuy nhiên, trung tâm VAR của Premier League xác nhận không có lỗi, bàn thắng được công nhận. Đáng tiếc hơn, ở những phút cuối, Cole Palmer bỏ lỡ cơ hội vàng khi dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt, khép lại trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối cho Chelsea.