Vòng 26 chứng kiến hàng loạt cú “ngã ngựa” đầy bất ngờ của các ông lớn. Tottenham tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm, còn Chelsea lại cho thấy căn bệnh muôn thuở: thiếu bản lĩnh kết liễu đối thủ. Everton rơi vào thế khó khi vừa thua ngược, vừa nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy họ vào vòng xoáy khủng hoảng. Trong khi đó, MU có màn thoát hiểm hú vía nhờ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, tránh một thất bại cay đắng trên sân khách.
Ở cuộc đua vô địch và Top 4, Manchester United vẫn bám trụ trong nhóm dẫn đầu nhưng đã để các đối thủ phía sau áp sát. Newcastle thắng lớn để tăng tốc bám đuổi Top 4, còn Tottenham nguy cơ bật khỏi cuộc chơi nếu không sớm “tỉnh giấc”. Chelsea giậm chân tại chỗ, tự làm khó mình trong cuộc đua Champions League.
Tại nhóm cầm đèn đỏ, Everton thực sự báo động đỏ khi phong độ lao dốc và tinh thần suy sụp. Bournemouth tạm thời thoát hiểm nhờ chiến thắng quý như vàng, trong khi Leeds giành điểm quan trọng để nuôi hy vọng trụ hạng.