Cú trượt của Muslera và cái giá của một mùa hè tệ hại
Fernando Muslera bước vào giải đấu này với vị thế biểu tượng của bóng đá Uruguay: 19 trận tại World Cup, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào trong lịch sử. Nhưng mùa hè cuối cùng của anh trên sân khấu này lại trở thành chuỗi sai lầm nối tiếp.
Trước Saudi Arabia, Muslera lao ra khỏi khung thành trong một pha bóng lỏng, không chạm được bóng và để đối thủ ghi bàn, đẩy Uruguay vào thế rượt đuổi. Gặp Tây Ban Nha, cú sút của Alex Baena ở phút 42 không quá khó, bóng chỉ nảy nhẹ trên mặt cỏ trong vòng 5m50, nhưng vẫn lọt qua tay thủ môn kỳ cựu. Pha bóng đó biến Muslera thành thủ môn đầu tiên mắc ba lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua trong một kỳ World Cup.
Biểu cảm của anh sau khi bóng chui qua tay là sự hoảng hốt và xấu hổ. Khi hiệp hai bắt đầu, Muslera rời sân, nhường chỗ cho Sergio Rochet. Từ khán đài, nhiều người nghĩ Marcelo Bielsa đã “trảm” thủ môn của mình, nhưng sau trận, HLV người Argentina khẳng định trên truyền hình Uruguay rằng quyết định thay người là do chính Muslera.
Trong khi những thủ môn cùng thế hệ như Guillermo Ochoa có lời chia tay êm đẹp hơn, Muslera phải rời World Cup với ký ức nặng nề. Anh đã nỗ lực trở lại đội tuyển trước giải, nhưng những gì còn lại sau trận thua Tây Ban Nha chỉ là cảm giác cay đắng của một tượng đài tự tay khép lại giải đấu trong thất vọng.
Baena, Valverde và bàn thắng mang tính riêng tư
Bàn thắng duy nhất của trận đấu không chỉ loại Uruguay khỏi World Cup, mà còn chạm vào một câu chuyện cá nhân giữa Alex Baena và Federico Valverde. Ba năm trước, sau một trận Real Madrid thua Villarreal trên sân Bernabeu, Baena khi đó mới 21 tuổi đã bị Valverde cáo buộc và sau đó bị đấm, vụ việc kéo dài tới tận tòa án trước khi bị bác bỏ. Baena rời sân ngày hôm đó với gò má bầm tím và sưng to.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Cadena Cope tuần này, Baena kể đó là bước ngoặt trong đời mình, tới mức anh từng nghĩ đến chuyện rời bỏ bóng đá vì những gì xảy ra sau vụ việc. Hiện khoác áo Atletico Madrid và vừa trải qua một mùa giải khó khăn, anh được trao cơ hội ở tuyển Tây Ban Nha khi Nico Williams chưa đạt thể trạng tốt và Gavi không nổi bật ở cánh trái.
Baena chơi tốt trong trận thắng 5-0 trước Saudi Arabia, rồi tiếp tục được tin dùng trước Uruguay. Cú sút khiến Muslera mắc sai lầm không chỉ giúp Tây Ban Nha thắng trận, mà còn trực tiếp tiễn Valverde và Uruguay rời giải. Trong bối cảnh cá nhân như vậy, bàn thắng ở Guadalajara mang ý nghĩa rất riêng với Baena, đồng thời có thể giúp anh ghi tên mình vào đội hình ưu tiên của Luis de la Fuente cho vòng đấu loại trực tiếp.
Tây Ban Nha đi tiếp với nền tảng chắc chắn
Sau trận mở màn hòa không bàn thắng với Cape Verde, Tây Ban Nha khép lại vòng bảng với vị trí đầu bảng H và tâm thế khá thoải mái. Họ thắng đậm Saudi Arabia 5-0, rồi vượt qua Uruguay bằng một trận đấu kiểm soát, ít sai số trước đối thủ buộc phải thắng.
Hàng thủ được che chắn bởi Rodri hoạt động ổn định, khả năng giữ bóng giúp Tây Ban Nha điều tiết nhịp độ và tiết kiệm sức trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Lamine Yamal vẫn chưa đạt phong độ cao nhất, mới chỉ “lóe sáng” chứ chưa thực sự chi phối trận đấu, nên đội bóng này vẫn còn dư địa để mạnh hơn.
Với ngôi đầu bảng, Tây Ban Nha sẽ đá vòng 32 đội tại Los Angeles ngày 2/7, gặp đội nhì bảng J, nhiều khả năng là Áo hoặc Algeria. Nếu đi tiếp, các đối thủ tiềm năng ở vòng 16 đội là Bồ Đào Nha, Colombia hoặc Croatia, rồi có thể là Mỹ hoặc Ai Cập tại tứ kết ở Seattle. Con đường phía trước không dễ, nhất là khi họ bỏ lỡ cơ hội “kết liễu” Uruguay ở cuối trận, nhưng so với nhiều ứng viên khác, lịch thi đấu của Tây Ban Nha đang mở ra tương đối thuận lợi.
Uruguay và cú va đập với kỳ vọng trong nước
Trước giải, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Uruguay Ignacio Alonso đặt mục tiêu rõ ràng: đội tuyển phải hướng tới nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới, đồng nghĩa với việc ít nhất vào tới tứ kết. Để phục vụ tham vọng đó, ông chọn Marcelo Bielsa, một HLV tên tuổi, dẫn dắt một tập thể đang chuyển giao thế hệ.
Thực tế trên sân lại khác xa kỳ vọng. Uruguay chỉ có hai điểm sau ba trận, đứng thứ ba bảng H nhưng không đủ để trở thành một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Hai trận hòa đầu tiên mới là nền tảng cho thất bại, bởi với các đối thủ như Saudi Arabia và Cape Verde, tấm vé đi tiếp lẽ ra phải được giải quyết sớm hơn.
Trận thua Tây Ban Nha phơi bày một tập thể thiếu gắn kết. Manuel Ugarte chấn thương phải rời sân bằng cáng, Muslera tự xin thay người sau sai lầm, đội trưởng Valverde bị rút ra ở phút 57 trong tâm trạng giận dữ. Cuối trận, Agustin Conobbio nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng thô bạo với Pau Cubarsi rồi còn kéo áo trọng tài Ismail Elfath để phản đối.
Sau khi bị loại, Bielsa thừa nhận trên truyền hình Uruguay rằng ông không thể khai thác hết tiềm năng của đội tuyển và các cầu thủ. Ông sẽ rời ghế HLV sau giải đấu, để lại một đội hình vừa có trụ cột như Valverde, Darwin Nunez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araujo, vừa thiếu sự nối tiếp từ lứa vô địch U20 thế giới năm 2023 khi không ai trong số họ chen chân được lên đội một.
Trong bối cảnh Uruguay chỉ có 3,4 triệu dân nhưng luôn bị đặt dưới áp lực thành tích rất cao, việc bị loại ở vòng bảng hai kỳ World Cup liên tiếp mà họ góp mặt biến họ thành cái tên lớn nhất dừng bước sớm tại giải 2026. Một giai đoạn khó khăn đang chờ bóng đá Uruguay phía trước, khi họ buộc phải tìm cách đáp lại những đòi hỏi khắt khe từ người hâm mộ trong nước.