Khung nhân sự gần như đầy đủ
Trước trận tứ kết World Cup 2026 gặp Na Uy tại Miami, tuyển Anh nhận tin tích cực khi Marc Guéhi và Declan Rice đều trở lại tập luyện bình thường tại cơ sở của Inter Miami. Guéhi trước đó gặp vấn đề cơ đùi sau, còn Rice bị đau dạ dày sau trận thắng Mexico cuối tuần trước. Thomas Tuchel xác nhận ông trông đợi cả hai sẽ sẵn sàng cho trận đấu.
Reece James cũng góp mặt trên sân tập sau thời gian điều trị chấn thương cơ đùi sau, mở ra khả năng anh có thể ra sân. Tuchel nhấn mạnh ông có “toàn bộ lựa chọn” trong buổi tập, ngoại trừ trường hợp bị treo giò.
Khoảng trống mang tên Jarell Quansah
Người duy nhất vắng mặt vì lý do kỷ luật là Jarell Quansah. Trung vệ này bị FIFA treo giò hai trận sau tấm thẻ đỏ trong chiến thắng trước Mexico ở vòng 16 đội. Ngay sau khi án phạt được đưa ra, Liên đoàn bóng đá Anh đã cân nhắc phản ứng, nhất là trong bối cảnh FIFA từng hoãn thi hành án treo giò một trận với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ sau khi có sự can thiệp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tuchel từng bày tỏ sự bực bội với tiền lệ mà quyết định liên quan đến Balogun tạo ra. Khi được hỏi liệu những phát biểu đó có khiến án phạt của Quansah bị tăng nặng hay không, ông cho biết không nghĩ như vậy và cũng không nhận được lời giải thích nào từ FIFA.
Henderson lùi lại, nhưng vẫn đi cùng đội
Jordan Henderson là trường hợp vắng mặt duy nhất vì chấn thương. Anh bắt đầu quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật cổ tay, hậu quả từ cú ngã trong lúc ăn mừng chiến thắng lịch sử tại sân Azteca. Dù không thể thi đấu, Henderson vẫn có mặt ở Miami trong vai trò hỗ trợ tinh thần cho toàn đội.
Từ độ cao Mexico đến cái nóng Miami
Sau khi rời Mexico City với chiến thắng trước đội đồng chủ nhà, tuyển Anh quay lại Florida, nơi họ từng đóng quân trước giải. Buổi tập diễn ra trong nền nhiệt khoảng 33 độ C, cộng thêm độ ẩm cao khiến cảm giác nóng tăng lên. Đây là điều kiện mà đội đã chuẩn bị từ trước, bởi năm trận đã qua họ chủ yếu thi đấu trong nhà hoặc dưới mưa, khác hẳn với thời tiết tại Miami.
Tuchel đánh giá chiến thắng ở Mexico chỉ là một bước tiến. Ông nhấn mạnh đội vẫn còn mục tiêu lớn phía trước và toàn bộ sự tập trung lúc này dồn cho trận tứ kết với Na Uy.