Từ bản hợp đồng hai năm đến ngưỡng cửa bị sa thải
Mới 5 tháng trước, Michael Carrick còn được Manchester United trao hợp đồng đến năm 2028 sau khi giúp đội bóng kết thúc Ngoại hạng Anh 2025/26 ở vị trí thứ 3 với 71 điểm và trở lại Champions League. Nhưng sau thất bại 1-4 trên sân Como, tình thế đã đảo chiều rất nhanh.
MU hiện chỉ thắng 2 trong 11 trận chính thức mùa này, trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, đứng thứ 13 Ngoại hạng Anh và đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Từ chỗ được xem là người phù hợp để tiếp tục công việc, Carrick giờ đứng trước nguy cơ bị ban lãnh đạo xem xét tương lai ngay trước trận gặp Bournemouth.
Một đội bóng thua từ cường độ chơi
Como mở tỷ số ngay phút 2. Nico Paz có quá nhiều khoảng trống bên ngoài vòng cấm trước khi cứa lòng đánh bại Senne Lammens. MU vì thế trở thành đội bóng Anh đầu tiên thủng lưới trong 2 phút đầu ở 2 trận cúp châu Âu lớn liên tiếp, sau bàn thua Atlético Madrid ở giây 47.
Đối thủ của MU không phải một đội bóng vô danh vừa bước ra từ bóng đá phong trào. Como là câu lạc bộ có lịch sử hơn 100 năm, nhưng đúng là hành trình đi lên của họ rất nhanh. Năm 2019, họ còn thi đấu tại Serie D, trước khi lần lượt tiến lên Serie C, Serie B, Serie A và mùa này lần đầu dự Champions League.
Khoảng cách về tên tuổi không xuất hiện trên sân. Como chuyền bóng 594 lần, áp sát quyết liệt và buộc MU liên tục xử lý trong thế bị động. Carrick từng yêu cầu sự tập trung và quyết tâm, nhưng đội bóng của ông lại lép vế ở chính những yếu tố cơ bản ấy.
Hai thay đổi không cứu được thế trận
Sau giờ nghỉ, Carrick rút Andrey Santos và Matheus Cunha, đưa Carlos Baleba cùng Amad vào sân. Nhưng chỉ 4 phút sau, Nico Paz chọc khe để Anastasios Douvikas nâng tỷ số lên 2-0.
Đến phút 57, Baleba mất bóng sau một pha xoay người ở phần sân nhà. Paz lập tức thoát xuống ghi bàn thứ 2 của riêng mình. Jacobo Ramón sau đó đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 76. Joshua Zirkzee chỉ có thể ghi bàn danh dự trong thời gian bù giờ.
Paz kết thúc trận với 2 bàn và 1 kiến tạo. Một cầu thủ 22 tuổi của Como gần như tự mình phá vỡ hàng thủ MU trong đêm đội khách không thể tạo ra phản ứng đủ mạnh.
Fernandes và Carrick bất đồng về cách gây sức ép
Sau trận, Carrick không né tránh trách nhiệm. Ông gọi màn trình diễn là “không thể chấp nhận”, thừa nhận mình thực sự tức giận và nhấn mạnh bất kể chơi theo cách nào, một đội bóng không chịu chạy lên, chạy về và hỗ trợ nhau sẽ không thể chiến thắng.
Nhưng phát biểu của Bruno Fernandes lại đẩy câu chuyện sang hướng khác. Đội trưởng MU nói việc không đeo bám người toàn sân là lựa chọn của ban huấn luyện. Theo Fernandes, MU đã để Como quá thoải mái cầm bóng, từ đó đối thủ ngày càng tự tin và buộc các cầu thủ đội khách phải chạy đuổi trong thời gian dài.
Khi được hỏi về nhận xét này, Carrick đáp rằng MU đã chuyển sang cách gây sức ép gần với người-kèm-người trong hiệp 2, rồi vẫn để thủng lưới. Việc HLV và đội trưởng công khai đưa ra 2 cách nhìn khác nhau về cùng một vấn đề khiến không khí sau thất bại càng nặng nề.
Como đẩy Carrick tới ngã rẽ lớn
Khoảng 700 CĐV MU đã tới sân Giuseppe Sinigaglia trong điều kiện mưa lớn. Sau trận chỉ còn khoảng 200 người nán lại. Carrick tiến tới khán đài, giơ tay xin lỗi họ rồi rời sân.
MU hiện mới có 3 điểm sau 3 trận Champions League, với 1 chiến thắng và 2 thất bại. Ở Ngoại hạng Anh, họ đứng thứ 13. Những con số ấy hoàn toàn trái ngược với đội bóng từng thắng 12 trong 17 trận cuối mùa trước để giành vé dự Champions League.
Carrick khẳng định ông chưa nghĩ tới việc từ chức và vẫn dành tình cảm rất lớn cho Manchester United. Nhưng vấn đề lúc này không còn nằm ở tình cảm. Ban lãnh đạo phải đánh giá liệu đội bóng vẫn còn phản ứng với HLV, liệu hệ thống chiến thuật còn đủ sức đưa MU thoát khỏi chuỗi 7 trận không thắng và liệu trận thua Como chỉ là đáy tạm thời hay dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sâu hơn.
Bournemouth sẽ tới Old Trafford ngày 25/10. Carrick từng có 5 tháng để biến vị trí tạm quyền thành hợp đồng 2 năm. Sau đêm tại Como, ông có thể chỉ còn vài ngày để chứng minh mình vẫn đủ khả năng giữ lấy công việc ấy.