Việc Ben Foster đề xuất trao suất bắt chính cho Tom Heaton ở trận gặp Fulham đã tạo nên làn sóng tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ Manchester United. Sau sai lầm nghiêm trọng của Altay Bayindir trước Arsenal, niềm tin vào các thủ môn hiện tại của Quỷ đỏ đang lung lay dữ dội. Heaton, dù đã 39 tuổi và chưa từng bắt chính tại Ngoại hạng Anh suốt 5 năm qua, lại được xem là phương án cứu nguy ngắn hạn trong bối cảnh khủng hoảng.
Nhìn nhận một cách khách quan, việc sử dụng Heaton chỉ là giải pháp tình thế, không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Kinh nghiệm của anh có thể giúp đội bóng ổn định tạm thời, nhưng rõ ràng đây không phải là hướng đi lâu dài. Foster nhấn mạnh, nếu không có sự bổ sung chất lượng ở vị trí thủ môn, Man United khó lòng cạnh tranh top sáu, thậm chí có nguy cơ trượt dài ở giữa bảng xếp hạng. Quyết định của HLV Amorim sẽ là phép thử cho sự dũng cảm và tầm nhìn chiến lược của ông trong giai đoạn then chốt này.