U23 Việt Nam: hãy đá một trận khiến U23 Saudi Arabia "tan tác chim muông"

U23 Việt Nam trước cơ hội lập kỷ lục mới tại VCK U23 châu Á 2026

Đừng đổ lỗi cho Fletcher, bởi ông ấy chỉ là nạn nhân không lối thoát của INEOS mà thôi!

Thanh Hải

Thua đau Việt Nam, truyền thông Phillippines thán phục tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik

Giấc mơ chung kết tan vỡ trong tiếc nuối
Dù đã thi đấu đầy nỗ lực, U22 Philippines vẫn phải dừng bước trước U22 Việt Nam với tỷ số 0-2 ở những phút cuối cùng. Trang Inquirer mô tả không khí đầy tiếc nuối khi các cầu thủ trẻ Philippines gục ngã và bật khóc nức nở sau tiếng còi mãn cuộc. Đó là khoảnh khắc phản ánh rõ nhất sự kỳ vọng lớn lao mà đội bóng này mang theo sau 34 năm mới lại góp mặt ở bán kết SEA Games.

Truyền thông Philippines: tôn trọng đối thủ, tự hào về bản thân
Dù thất bại, truyền thông Philippines vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho U22 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik. ABS-CBN Sports nhấn mạnh: "Chính sự cao tay trong chiến thuật và khả năng dùng người của HLV Kim là nguyên nhân trực tiếp khiến giấc mơ vào chung kết của chúng ta tan vỡ." Sự thừa nhận này cho thấy tinh thần thể thao cao thượng và cái nhìn khách quan của báo chí nước bạn.

Niềm tự hào và hy vọng mới cho bóng đá trẻ Philippines
Dù không thể vào chung kết, việc lọt vào bán kết sau hơn ba thập kỷ đã là một thành tích lịch sử. Báo chí Philippines khẳng định thầy trò HLV Garrath McPherson có quyền ngẩng cao đầu tự hào. "Chúng ta đã viết nên một trang sử mới cho bóng đá trẻ Philippines," một tờ báo nhận định. Đội bóng sẽ cần xốc lại tinh thần để hướng tới trận tranh huy chương đồng, tiếp tục nuôi hy vọng cho tương lai.

0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Dang Dinh

Thái độ chuyên nghiệp sau thất bại
Sau trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 33, huấn luyện viên McPherson của U22 Philippines xuất hiện trong phòng họp báo với vẻ mặt trầm ngâm nhưng không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ông lựa chọn đối diện với thực tế, thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của đối thủ. “Phải thừa nhận rằng U22 Việt Nam sở hữu chiều sâu đội hình rất tốt. Chính chất lượng của những cầu thủ vào sân thay người đã tạo nên sự khác biệt,” ông mở đầu, cho thấy sự tôn trọng dành cho đối thủ.

Phân tích chuyên môn và những khoảnh khắc quyết định
HLV McPherson đặc biệt ấn tượng với hai bàn thắng của U22 Việt Nam. Ông mô tả pha đánh đầu mở tỷ số của Văn Thuận là “không thể cản phá”, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi các học trò không ngăn chặn được quả tạt sớm hơn. Về bàn thua thứ hai từ cú đá phạt của Thanh Nhàn, ông thông cảm với thủ môn Guimaraes, cho rằng mặt sân mấp mô đã khiến bóng nảy lên khó chịu, vượt ngoài tầm kiểm soát của thủ thành này. “Đó là sự nghiệt ngã của bóng đá, nhưng cũng cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống cố định của Việt Nam,” ông nhận xét.

Nhìn nhận tổng thể và hướng về tương lai
Đánh giá tổng thể, HLV trưởng U22 Philippines cho rằng trận đấu có chất lượng xứng tầm chung kết, với U22 Việt Nam nhỉnh hơn nhờ lối chơi tổ chức và khả năng chuyển đổi trạng thái xuất sắc. “Họ rất giỏi trong việc kéo giãn đội hình đối phương bằng những đường chuyền chéo sân và các quả tạt từ hai biên. Đó là thứ vũ khí sát thương mà chúng tôi đã lường trước nhưng không thể hóa giải hoàn toàn,” ông phân tích. Kết lại, ông chia sẻ: “Các cầu thủ đang rất đau khổ. Tuy nhiên, chúng tôi là một tập thể gắn kết. Chúng tôi thắng cùng nhau và thua cùng nhau. U22 Philippines sẽ đứng dậy từ nỗi đau này để hướng tới trận tranh huy chương Đồng và tiếp tục phát triển trong tương lai.”

Xem thêm
3
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Thất bại cay đắng của tuyển nữ Việt Nam
Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đã khép lại với nỗi tiếc nuối lớn cho tuyển nữ Việt Nam khi họ để thua Philippines 5-6 trên loạt luân lưu, sau 120 phút không bàn thắng. Trần Thị Thu là người duy nhất sút hỏng, khiến Việt Nam chỉ giành HCB và lỡ cơ hội lập kỷ lục 5 lần vô địch liên tiếp. Trong khi đó, Philippines lần đầu tiên bước lên ngôi vương, đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá nữ nước này.

Quyết định gây tranh cãi của trọng tài
Trận đấu trở nên tâm điểm tranh luận khi bàn thắng của Bích Thùy ở phút 31 không được công nhận. Trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsvan và trọng tài chính Rebecca Anne Durcau bị chỉ trích vì cho rằng cầu thủ Việt Nam việt vị, dù nhiều ý kiến khẳng định đó là quyết định sai lầm. Sự cố này đã làm dấy lên câu hỏi về chất lượng trọng tài và sự công bằng trong các giải đấu lớn.

Phản ứng từ người hâm mộ Philippines
Đáng chú ý, nhiều cổ động viên Philippines cũng thừa nhận đội nhà hưởng lợi từ sai sót trọng tài. EG Rivera bày tỏ: “Tôi thắc mắc là tại sao bàn thắng của ĐT nữ Việt Nam ở hiệp 1 không được công nhận dù cầu thủ của họ chưa việt vị”. Dixon Daryl chia sẻ: “Tôi hiểu được sự thất vọng của người hâm mộ Việt Nam. Phản ứng của họ hoàn toàn dễ hiểu vì trọng tài đã mắc sai lầm”.

Chiến thắng và giá trị thực sự
Dù vậy, vẫn có ý kiến bảo vệ thành tích của Philippines, cho rằng nỗ lực của các cầu thủ xứng đáng được ghi nhận. Lliam Nelson nhận định: “Chiến thắng này xứng đáng với những nỗ lực của các cầu thủ”. Sự kiện này một lần nữa cho thấy, bóng đá không chỉ là cuộc chơi của kỹ năng mà còn chịu tác động lớn từ yếu tố con người và những quyết định gây tranh cãi.

Xem thêm
1
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Thay đổi cách tiếp cận để kiểm soát thế trận
Trước một U22 Philippines đã tiến bộ vượt bậc, HLV Kim Sang-sik không chọn lối chơi tấn công áp đảo như thường thấy. Thay vào đó, ông chủ động để U22 Việt Nam chơi chậm, không tranh chấp quyết liệt ở giữa sân, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ ở phần sân nhà. Điều này khiến U22 Philippines không thể triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường, buộc họ phải cầm bóng phối hợp tấn công – một nhiệm vụ khó khăn trước hàng thủ Việt Nam được tổ chức chặt chẽ.

Vô hiệu hóa điểm mạnh của đối thủ
U22 Philippines từng gây bất ngờ khi đánh bại Indonesia nhờ các pha ném biên dài nguy hiểm. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik đã chỉ đạo các học trò hạn chế tối đa việc để bóng ra biên ở phần sân nhà. Kết quả, cả trận chỉ có hai pha ném biên của đối thủ ở khu vực nguy hiểm, đều bị hóa giải: một lần hậu vệ đánh đầu phá bóng, một lần thủ môn Trung Kiên bắt gọn. Đây là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng đọc trận đấu của ban huấn luyện.

Thay đổi nhân sự hợp lý, tận dụng thời điểm
Khi nhận thấy U22 Philippines bắt đầu xuống sức ở hiệp hai, HLV Kim Sang-sik mới thực hiện các sự thay đổi nhân sự. Việc đưa Thanh Nhàn và Văn Thuận – hai cầu thủ có tốc độ, kinh nghiệm thi đấu V.League – vào sân đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Cả hai đều ghi bàn, góp phần quyết định vào chiến thắng. Sự xuất hiện của Thái Sơn cũng giúp đội kiểm soát bóng tốt hơn, tổ chức tấn công an toàn khi đối thủ đã lùi sâu phòng ngự.

Chiến thắng từ sự hợp lý và bản lĩnh
Dù U22 Philippines có một số tình huống nguy hiểm, họ không tạo ra cơ hội thực sự rõ rệt. Miếng đánh ném biên bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Như HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ: “Không phải mọi toan tính đều mang lại chiến thắng, nhưng sự hợp lý trong từng quyết định đã giúp U22 Việt Nam xứng đáng góp mặt ở trận chung kết.” Chiến thắng này là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh và dấu ấn chiến thuật sâu sắc của HLV Kim Sang-sik.

Xem thêm
2
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

🔥 Nhập cuộc căng như dây đàn: Cả Thái Lan lẫn Philippines đều đá với tinh thần “không còn đường lùi”, tốc độ cao ngay từ những phút đầu.

🎯 Thái Lan ép sân dữ dội: Chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn, 2 lần đưa bóng dội xà ngang từ các pha phạt góc (12’, 39’).

⚠️ Bước ngoặt từ sai lầm cá nhân: Phút 53, đội trưởng Long Moriah phá bóng hụt, Jiraporn Mongkoldee chớp thời cơ mở tỷ số cho Thái Lan.

💪 Philippines không bỏ cuộc: Bị dẫn bàn nhưng vẫn kiên trì dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép ở cuối trận.

⚖️ Penalty định mệnh: Phút 87, Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm, Jael Marie lạnh lùng gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m.

⏱️ Hiệp phụ nghẹt thở: Philippines nhỉnh hơn về thể lực, nhưng Thái Lan phòng ngự quả cảm để kéo trận đấu vào loạt luân lưu.

🎯 Luân lưu lạnh gáy: Philippines đá hỏng 0 quả, trong khi Thái Lan sút hỏng tới 2 lượt.

🏆 Lịch sử gọi tên Philippines: Thắng 4-2 luân lưu, lần đầu vào chung kết SEA Games, hẹn đại chiến ĐT nữ Việt Nam.

 

Xem thêm
0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật