Mỗi kỳ chuyển nhượng đều để lại những cái tên đáng chú ý bị bỏ quên. Không ít cầu thủ từng chinh chiến ở Champions League, thậm chí là biểu tượng tại CLB cũ, hiện vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Điều này mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng đang cần tăng cường lực lượng mà không phải bỏ ra một đồng phí chuyển nhượng.
Hàng thủ: kinh nghiệm dày dạn nhưng rủi ro chấn thương
Victor Lindelöf, từng được M.U chi 35 triệu euro để mang về từ Benfica, giờ đã 31 tuổi và không CLB nào sở hữu. Cùng tình cảnh là Sergio Reguilón, hậu vệ trái trưởng thành từ Real Madrid nhưng sự nghiệp chững lại sau thời gian ở Tottenham. Thậm chí, César Azpilicueta – cựu thủ quân Chelsea, biểu tượng của sự bền bỉ – nay cũng đang tự do ở tuổi 35 sau hai mùa dính chấn thương tại Atlético. Điểm chung: giàu kinh nghiệm, song mọi đội bóng đều phải cân nhắc rủi ro thể trạng.
Tuyến giữa: những “ngòi nổ” vẫn còn giá trị
Christian Eriksen vẫn cho thấy dấu ấn trong mùa cuối cùng ở M.U với 5 bàn và 5 kiến tạo, nhưng chưa tìm được CLB mới ở tuổi 33. Nemanja Matić, một chiến binh quen mặt của Chelsea và Man United, cũng đang chờ lời đề nghị ở tuổi 37. Đây là những lựa chọn cho đội bóng cần chiều sâu, nhưng khó kỳ vọng chơi liên tục ở cường độ cao.
Hàng công: kinh nghiệm đi kèm dấu hỏi phong độ
Hakim Ziyech, từng là trụ cột của Morocco tại World Cup 2022, hay Paco Alcácer – từng ghi bàn đều đặn ở La Liga và Bundesliga – hiện đều tự do. Danny Ings, một “sát thủ” dày dạn ở Premier League, cũng đang đi tìm bến đỗ mới. Vấn đề lớn nhất: liệu họ còn đủ động lực và phong độ để cạnh tranh?
Cơ hội hay “cú lừa”?
Danh sách cầu thủ tự do năm nay là sự pha trộn giữa hào quang cũ và thực tế khắc nghiệt. Với CLB tầm trung hoặc đang thiếu chiều sâu, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Nhưng với những đội bóng lớn, ký hợp đồng với “ngôi sao quá khứ” cũng đồng nghĩa đặt cược vào sự may rủi – giữa một bản hợp đồng giá trị và một ca điều trị dài hạn ở bệnh viện.