Năm 2010, Javier “Chicharito” Hernandez gia nhập Manchester United khi mới 22 tuổi. Tiền đạo người Mexico ngay lập tức được ném vào môi trường khốc liệt, nơi Sir Alex Ferguson đang dẫn dắt một đội hình đầy rẫy những huyền thoại. Chỉ trong mùa đầu tiên, anh đã cùng Quỷ đỏ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, trước khi có thêm một danh hiệu khác trong mùa chia tay Sir Alex 2013.
Những đồng đội để đời
Trong danh sách những cầu thủ Hernandez từng sát cánh, bốn cái tên nổi bật nhất theo anh là Paul Scholes, Ryan Giggs, Michael Carrick và Wayne Rooney. Dù chỉ được chứng kiến giai đoạn cuối sự nghiệp của Scholes và Giggs, Chicharito vẫn thừa nhận cả hai để lại dấu ấn quá lớn. Anh đánh giá Scholes “ở một đẳng cấp trên Gerrard và Lampard”, trong khi Carrick là “cầu thủ người Anh bị đánh giá thấp nhất”.
Rooney – số 1 trong mọi khía cạnh
Với Hernandez, Rooney mới là cái tên đặc biệt nhất: “Đối với tôi, Wazza là cầu thủ Anh xuất sắc nhất. Anh ấy có thể làm mọi thứ, thậm chí đá hậu vệ trái cũng được.” Trong 98 trận đá cùng nhau tại United, Rooney nhiều lần sắm vai “người dẫn đường” phía sau Hernandez, giúp anh dễ dàng tỏa sáng.
Sự kết hợp hoàn hảo với Ronaldo
Ngoài Rooney, Hernandez cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho Cristiano Ronaldo trong thời gian khoác áo Real Madrid. Anh thừa nhận việc chơi cạnh Ronaldo hay Rooney đều mang lại sự khác biệt: “Chỉ cần đưa bóng cho họ, bàn thắng sẽ đến.” Dù từng có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng Van Persie, Chicharito vẫn khẳng định Rooney và Ronaldo là hai đối tác tấn công lý tưởng nhất sự nghiệp.