Chia tay tạm thời, hướng tới tương lai
Ngày 20-11, đội tuyển Việt Nam đã chính thức lên đường về nước, khép lại đợt tập trung cuối cùng của năm 2025. Các cầu thủ nhanh chóng trở về CLB chủ quản, trong khi HLV Kim Sang-sik chuẩn bị hội quân cùng U.22 Việt Nam tại TP.HCM. Dù mỗi người một nơi, nhưng dư âm trận thắng nhọc nhằn trước Lào vẫn còn đọng lại, đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng và triển vọng của đội tuyển.
Những điểm sáng tích cực
HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất là giành trọn 3 điểm, và đội tuyển đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế trận áp đảo, các cầu thủ lành lặn, Xuân Son trở lại tự tin, Tuấn Hải vừa kiến tạo vừa ghi bàn, không khí tập thể đoàn kết – tất cả đều là những tín hiệu tích cực. 3 điểm quý giá giúp Việt Nam tiếp tục bám đuổi Malaysia ở bảng F, duy trì hy vọng đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027.
Những nỗi lo còn đó
Tuy nhiên, so với chiến thắng 5-0 ở lượt đi, trận thắng 2-0 ở lượt về là bước lùi rõ rệt. Các chân sút tỏ ra bế tắc, dứt điểm thiếu sắc bén, hàng thủ nhiều lần bị đe dọa. Dù thử nghiệm sơ đồ mới, HLV Kim Sang-sik vẫn chưa thể giải quyết bài toán ghi bàn. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho chặng đường phía trước.