Những định kiến về tuổi tác và sự nghiệp
Khi Pierre-Emerick Aubameyang quyết định chuyển đến Al-Qadsiah tại Saudi Arabia, phần đông giới mộ điệu đều cho rằng đây là dấu chấm hết cho sự nghiệp đỉnh cao của anh. Nhiều người tin rằng, tiền đạo người Gabon chỉ sang Trung Đông để “dưỡng già” và kiếm thêm thu nhập trước khi giải nghệ. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của Aubameyang trong màu áo Marseille, đặc biệt là trận thắng Newcastle 2-1 trên sân Velodrome, đã khiến mọi nhận định tiêu cực ấy phải xem lại.
Cú đúp đẳng cấp và sự hồi sinh mạnh mẽ
Ở tuổi 36, Aubameyang vẫn thể hiện tốc độ và bản năng sát thủ đáng kinh ngạc. Chỉ trong vòng 4 phút, anh ghi liền hai bàn thắng vào lưới Newcastle, nâng tổng số pha lập công tại các cúp châu Âu lên 59. Bàn mở tỷ số là một pha bứt tốc vượt qua cả thủ môn Nick Pope, gợi nhớ hình ảnh Aubameyang thời đỉnh cao. Bàn còn lại cho thấy khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm tinh tế, khẳng định đẳng cấp của một tiền đạo lớn.
Niềm tin của De Zerbi và sự đền đáp xứng đáng
HLV Roberto de Zerbi từng bị chỉ trích dữ dội khi đưa Aubameyang trở lại Marseille. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Đây không phải là canh bạc, mà là sự tính toán kỹ lưỡng.” Thực tế, Aubameyang đã đáp lại niềm tin ấy bằng 8 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 16 trận. Sau trận đấu, De Zerbi không ngần ngại gọi Aubameyang là “bom tấn” của Marseille. Ở tuổi 36, Aubameyang chứng minh rằng, “gừng càng già càng cay”.