Erling Haaland đang khiến cả thế giới bóng đá phải thay đổi góc nhìn về khái niệm “chân sút phi thường”. Mỗi lần anh ra sân, câu hỏi không còn là “liệu Haaland có ghi bàn?”, mà là “khi nào anh sẽ làm điều đó?”. Ở tuổi 25, Haaland bước vào giai đoạn đỉnh cao, ghi 17 bàn chỉ sau 11 trận mùa này, trong đó có hai bàn vào lưới Everton gần đây. Đặc biệt, tại Champions League, anh đã ghi 8 bàn trong 8 trận gặp các đội Tây Ban Nha, với 4 cú đúp – một kỷ lục chưa ai chạm tới.
Trước chuyến làm khách của Man City trên sân Villarreal, mọi ánh mắt lại hướng về Haaland. Dưới bàn tay Pep Guardiola, City kiểm soát bóng gần như tuyệt đối, tạo ra môi trường lý tưởng cho Haaland phát huy bản năng. Pep từng thừa nhận: “Tôi không dạy Haaland cách ghi bàn, tôi chỉ giúp cậu ấy ở đúng vị trí để làm điều đó.”
Villarreal có thể dựng chiến tuyến vàng, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, Haaland sẽ xuất hiện. Sự giản đơn, hiệu quả và tàn nhẫn của anh khiến mọi chiến thuật đối thủ trở nên mong manh. Đó là lý do, khi Haaland hiện diện, mọi dự đoán đều phải viết lại.