Khó cho Amorim: Bayindir tệ hơn cả chữ tệ, trọng trách dí hết cho Lammens trước Man City

Được tuyển Mỹ hậu thuẫn lớn mà thua liên miên, Pochettino lộ dần là kẻ bất tài?

Bayern chỉ phải mua Jackson nếu đá đủ 40 trận: Chelsea bị "gài" một vố đau điếng người!

Thanh Hải

Singapore "tặng quà" phút bù giờ, U23 Việt Nam nhẹ nhàng lấy lại ngôi đầu bảng

🔥 U23 Yemen tạm chiếm ngôi đầu bảng C sau chiến thắng sớm, tạo áp lực cho U23 Việt Nam

⚪ U23 Việt Nam ra sân với đội hình có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ các trụ cột như Văn Khang, Đình Bắc, Văn Trường

💪 Đội bóng áo trắng chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu, liên tục gây sức ép lên U23 Singapore

😱 Phút 10, Khuất Văn Khang suýt lập siêu phẩm đá phạt nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc

🥲 Phút 33, Viktor Lê dứt điểm cận thành nhưng bóng lại tìm đến cột dọc, tiếc nuối cho U23 Việt Nam

⏳ Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, hai đội tạm hòa 0-0

🔄 Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung hàng loạt sự thay đổi chiến thuật và nhân sự để tìm kiếm bàn thắng

⚽ Phút 79, Văn Thuận bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho U23 Việt Nam, vỡ òa cảm xúc

🟥 Phút bù giờ, thủ quân Amir Rashid của U23 Singapore nhận thẻ vàng thứ hai, rời sân trong tiếc nuối

🏆 U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0, đòi lại ngôi đầu bảng C và sẵn sàng quyết đấu U23 Yemen ở lượt cuối

0
294 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Trong bối cảnh Manchester United đang tìm kiếm bản sắc dưới thời HLV Ruben Amorim, Leny Yoro đã nổi lên như một điểm tựa không thể thiếu. Được chiêu mộ từ Lille với mức phí 52 triệu bảng, Yoro không chỉ là một bản hợp đồng đắt giá mà còn là nền tảng cho tương lai của đội bóng. Sự hòa nhập ấn tượng vào hệ thống 3-4-2-1 cùng khả năng kéo bóng, chuyền chính xác và thống trị không chiến đã giúp anh được ví như “Rio Ferdinand mới” – theo chính lời HLV Amorim.

Thống kê từ FBref và Sofascore cho thấy Yoro thuộc nhóm trung vệ hàng đầu châu Âu, với tỷ lệ thắng không chiến lên tới 82%. Sự vắng mặt của anh trong thất bại trước Grimsby tại Carabao Cup càng khẳng định tầm quan trọng của Yoro đối với hàng thủ MU. Đáng chú ý, cựu danh thủ Robbie Earle còn đề xuất thử nghiệm Yoro ở vị trí tiền vệ mỏ neo, nhấn mạnh sự đa năng và ảnh hưởng vượt ra ngoài vai trò trung vệ truyền thống.

Yoro không chỉ là “thần đồng thế hệ mới” mà còn là biểu tượng cho sự chuyển giao quyền lực trẻ tại Old Trafford, mở ra một kỷ nguyên đầy hứa hẹn cho Quỷ đỏ.

Xem thêm
0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Tiền đạo Viktor Gyokeres đang đứng trước nguy cơ phải tạm rời xa sân cỏ khi được triệu tập làm nhân chứng trong một vụ kiện phỉ báng tại Thụy Điển, dự kiến diễn ra vào năm 2026. Vụ việc bắt nguồn từ việc người đại diện của anh, ông Hasan Cetinkaya, đâm đơn kiện hai tờ báo Fotboll Sthlm và Expressen vì đăng tải thông tin cho rằng Cetinkaya cùng công ty HCM Sports Management có liên hệ với các băng nhóm tội phạm. Cetinkaya kiên quyết phủ nhận cáo buộc này và đã đưa vụ việc ra Tòa án quận Stockholm.

Luật sư Joakim Lundqvist xác nhận: “Anh ấy đã được triệu tập với tư cách nhân chứng để làm rõ các tình tiết có trong bằng chứng của vụ án.” Đáng chú ý, cảnh sát Thụy Điển cũng đang điều tra một vụ nổ súng liên quan đến người thân của một đại diện Gyokeres. Hiện tòa án chưa ấn định ngày xét xử, khiến khả năng Gyokeres vắng mặt ở các trận knock-out Champions League và FA Cup 2026 là rất lớn.

Xem thêm
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Manchester United từng trải qua nhiều quyết định sai lầm trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Victor Valdes, từng là lựa chọn hàng đầu của Barcelona, lại không phải ưu tiên của chính mình khi đến MU. Sau nửa mùa tập luyện, anh chỉ ra sân vỏn vẹn hai lần trước khi rời đi, cho thấy sự không phù hợp với môi trường mới.

Roy Carroll, dù từng giành vị trí số một từ Howard, lại không sở hữu kỹ năng nổi bật nào và nhanh chóng bị loại bỏ. Jim Leighton, người được Sir Alex Ferguson tin tưởng tuyệt đối, lại đánh mất phong độ và mắc nhiều sai lầm, đỉnh điểm là trận chung kết FA Cup 1990.

Andre Onana, bản hợp đồng được kỳ vọng nâng tầm lối chơi kiểm soát bóng, lại liên tục mắc lỗi và không tạo ra khác biệt, buộc MU phải cho mượn. Đỉnh điểm thất vọng là Massimo Taibi, người khiến MU phải trả giá đắt với 11 bàn thua chỉ sau 4 trận, trở thành biểu tượng cho những thương vụ thất bại.

Xem thêm
0
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Andre Onana từng được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn cho khung thành Manchester United sau khi chuyển đến từ Inter Milan với mức giá 47 triệu bảng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một mùa giải, thủ môn người Cameroon đã đứng trước ngưỡng cửa rời Old Trafford, khi một thỏa thuận cho mượn với Trabzonspor gần như đã hoàn tất. Những sai lầm liên tiếp và phong độ thiếu ổn định khiến anh đánh mất niềm tin từ cả huấn luyện viên lẫn người hâm mộ.

Thống kê đáng thất vọng – 150 bàn thua sau 102 trận – đã biến Onana từ niềm hy vọng thành gánh nặng. Việc mất suất bắt chính vào tay Altay Bayindir, cùng sự xuất hiện của tân binh Senne Lammens, càng củng cố khả năng anh sẽ ra đi. Dù từng khẳng định muốn ở lại cạnh tranh, thực tế cho thấy sự kiên nhẫn của cổ động viên đã cạn kiệt.

Với Trabzonspor, Onana có thể tìm lại sự tự tin trong môi trường ít áp lực hơn. Còn với Manchester United, đây là bài học đắt giá về việc lựa chọn thủ môn – vị trí luôn đòi hỏi sự ổn định tuyệt đối.

Xem thêm
0
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son mới đây đã gây chú ý khi chia sẻ với ESPN Brazil về mục tiêu lớn nhất của mình: cùng đội tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup 2030. Phát biểu này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi, đặc biệt trên các diễn đàn bóng đá Indonesia. Nhiều cổ động viên nước bạn tỏ ra hoài nghi, thậm chí mỉa mai, khi cho rằng Việt Nam nên tập trung vào những mục tiêu gần hơn như Asian Cup, nhất là sau thất bại 0-4 trước một câu lạc bộ trong nước.

Một số ý kiến còn nhắc lại thất bại trước Malaysia và hạ thấp giá trị chức vô địch AFF Cup 2024 của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những phản ứng tiêu cực, vẫn có những lời động viên dành cho Xuân Son, như một cổ động viên Indonesia chia sẻ: “Anh ấy là một tiền đạo xuất sắc. Chúc may mắn, người bạn từ Indonesia”.

Hiện tại, Xuân Son vẫn đang điều trị chấn thương và dự kiến trở lại vào năm 2026. Dù giấc mơ World Cup còn xa, khát vọng của anh vẫn là nguồn cảm hứng lớn cho bóng đá Việt Nam.

Xem thêm
0
3,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật