Biến trung vệ Yoro thành..."trái tim tuyến giữa", Amorim sẽ có phát kiến vĩ đại cứu rỗi MU?

"Báo đời" như Gyokeres: Chưa đá ra gì đã dính kiện tụng, Arsenal chỉ biết thở dài

Chí như Xuân Son: Mới nói một câu mà cả Đông Nam Á đã "cấu xé" nhau

Dang Dinh

Bayern chỉ phải mua Jackson nếu đá đủ 40 trận: Chelsea bị "gài" một vố đau điếng người!

Việc Jackson gia nhập Bayern Munich vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè đã tạo nên nhiều tranh luận. Được cho mượn với mức phí ban đầu khoảng 14 triệu bảng, kèm điều khoản mua đứt lên tới 56 triệu bảng nếu đạt đủ số trận ra sân, thương vụ này từng được xem là “món hời” cho Chelsea, đội chỉ mất 32 triệu bảng để chiêu mộ anh hai năm trước.

Tuy nhiên, chủ tịch Hoeness của Bayern đã thẳng thắn tiết lộ: “Chỉ khi nào cậu ấy đá chính 40 trận, điều đó mới xảy ra. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó”. Thực tế, Bayern chỉ trả 12 triệu bảng phí mượn, phần còn lại do Jackson và người đại diện tự chi trả. Điều này cho thấy Bayern không thực sự đặt nhiều kỳ vọng vào việc mua đứt Jackson, nhất là khi anh chỉ đóng vai trò dự bị cho Harry Kane.

Dù vậy, Jackson vẫn thể hiện khát vọng: “Tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần của CLB vĩ đại này... Tôi sẽ cống hiến hết mình để giúp Bayern giành thêm danh hiệu”. Sự ra đi của anh cũng phản ánh quyết tâm làm mới hàng công của Chelsea, dù bản thân Jackson thừa nhận “hơi buồn” khi rời đội bóng cũ.

0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Với chức vô địch US Open 2025, Carlos Alcaraz đã có tổng cộng 6 danh hiệu Grand Slam khi chưa đầy 23 tuổi. Thành tích này giúp anh cân bằng với Rafael Nadal, một trong những huyền thoại của quần vợt Tây Ban Nha.

Hiện tại, Alcaraz chỉ còn kém Bjorn Borg, người đang dẫn đầu với 7 danh hiệu Grand Slam trước tuổi 23. Anh cũng đã vượt qua Pete Sampras và Mats Wilander, những tay vợt nổi tiếng với lần lượt 5 và 4 danh hiệu ở cùng độ tuổi.

Chiến thắng này không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn cho thấy Alcaraz đang dần trở thành biểu tượng mới của làng banh nỉ thế giới, tiếp nối truyền thống vinh quang của quần vợt Tây Ban Nha.

Xem thêm
0
173 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Tuchel nghiêm túc, nhưng học trò vẫn "bình mới rượu cũ"

HLV Thomas Tuchel tôn trọng mọi đối thủ, xếp đội hình mạnh nhất, nhưng tuyển Anh vẫn mắc bệnh "chuyền biên rồi trả về". Cựu danh thủ Roy Keane phải thốt lên: "Bóng đá Anh mà quên tạt cánh đánh đầu thì còn gì là tuyển Anh nữa!" Hai bàn thắng đều đến từ những pha tạt bóng, đúng chất "Tam sư".

Chuỗi trận sạch lưới: Nền tảng vững chắc hay nhàm chán?

Dưới thời Tuchel, tuyển Anh thắng cả 4 trận vòng loại, giữ sạch lưới 100%. Nghe thì oách, nhưng xem thì... buồn ngủ! Dù vậy, đây vẫn là nền tảng mà bất cứ HLV nào cũng mơ ước. Chỉ mong các cầu thủ sớm tìm lại cảm hứng tấn công, để khán giả không phải ngáp dài mỗi trận.

Chờ màn quyết đấu với Serbia: Thử thách thực sự

Thử thách lớn sẽ đến khi tuyển Anh làm khách trên sân Serbia. Vừa phải giữ phong độ, vừa phải tấn công hiệu quả – đó là bài toán Tuchel cần giải. Nếu không, chuỗi ngày bình yên có thể bị phá vỡ, và niềm vui vòng loại World Cup sẽ trở thành... chuyện cổ tích kể cho vui!

Xem thêm
0
135 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Hợp đồng cho mượn giữa Chelsea và Bayern Munich có điều khoản mua đứt trị giá 70 triệu USD nếu Jackson đá chính 40 trận. Tuy nhiên, chủ tịch danh dự Uli Hoeness cho rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra, bởi Bayern chỉ thực sự trả 14,9 triệu USD cho thương vụ này.

Phát biểu của Hoeness đã khiến người đại diện của Jackson, ông Diomansy Kamara, không hài lòng. Kamara lên tiếng trên Instagram, nhấn mạnh rằng hiện tại ưu tiên của Jackson là cùng đội tuyển Senegal giành vé dự World Cup, còn chuyện hợp đồng sẽ bàn sau.

Những tranh cãi này không ảnh hưởng đến quyết tâm của Jackson. Anh vẫn tập trung vào chuyên môn, sẵn sàng cạnh tranh vị trí và chứng minh giá trị của mình tại Bayern Munich trong mùa giải tới.

Xem thêm
0
73 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Memphis Depay, tiền đạo đang khoác áo Corinthians, vừa lập nên kỳ tích khi ghi 52 bàn cho đội tuyển Hà Lan, vượt qua Robin van Persie để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Cơn lốc màu cam". Trước đó, Van Persie giữ kỷ lục với 50 bàn thắng. Cú đúp mới nhất của Depay đã giúp anh độc chiếm ngôi đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển Hà Lan.

Thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho sự ổn định và bền bỉ của Depay kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2013. Ở tuổi 31, anh không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn mà còn là cầu thủ duy nhất trong top 5 vẫn còn thi đấu. Những cái tên như Huntelaar, Kluivert, Robben hay Bergkamp đều đã dừng lại ở phía sau.

Depay còn có cơ hội nâng cao thành tích khi vòng loại World Cup vẫn còn phía trước. Anh từng cân bằng kỷ lục của Van Persie với cú đúp vào lưới Malta, rồi chính thức vượt lên nhờ bàn thắng vào lưới Lithuania. Ngoài ra, Depay cũng đã cân bằng kỷ lục kiến tạo của Wesley Sneijder với 30 pha dọn cỗ cho đồng đội.

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Presnel Kimpembe, hậu vệ người Pháp, đã gia nhập học viện PSG từ năm 2005. Anh ra mắt đội một vào năm 2014 và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng thủ đô. Trong suốt sự nghiệp tại PSG, Kimpembe đã chơi 241 trận, ghi 3 bàn và có 2 pha kiến tạo.

Kimpembe từng được trao băng đội trưởng và là cầu thủ chủ chốt dưới nhiều đời huấn luyện viên. Anh góp công lớn giúp PSG giành 8 chức vô địch Ligue 1, 7 Cúp quốc gia Pháp, 6 Cúp Liên đoàn, 5 Siêu cúp Pháp và 1 Champions League.

Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp khiến Kimpembe không còn giữ được vị trí trong đội hình của HLV Luis Enrique. Sau gần 20 năm gắn bó, anh quyết định chia tay PSG, ra đi với tư cách là cầu thủ giành nhiều danh hiệu thứ ba trong lịch sử câu lạc bộ.

Xem thêm
0
44 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật