Giới hạn mà Bruno chấp nhận
Bruno Fernandes khẳng định anh luôn sẵn sàng đón nhận phê bình, kể cả từ những người không ưa mình. Trên podcast The Diary of a CEO, anh nói mình “không bao giờ đáp trả” mỗi khi bị đánh giá, vì ai cũng có quyền thấy anh chơi hay hoặc dở, thích hay không thích. Tuy vậy, anh nhấn mạnh có một ranh giới không thể chấp nhận: khi người khác gán cho anh những câu chưa từng nói.
Roy Keane và câu nói bị đảo ngược
Tranh cãi nảy sinh từ phát biểu của Roy Keane trên chương trình The Overlap. Dựa trên trận thắng Nottingham Forest, Keane cho rằng Bruno bước vào trận với tâm thế săn kỷ lục kiến tạo, thậm chí trích dẫn lại rằng Bruno đã nói “vài lần lẽ ra tôi nên sút nhưng lại chuyền”. Từ đó, Keane chỉ trích tư duy đặt thành tích cá nhân lên trên danh hiệu tập thể và gọi đó là “màn xiếc”.
Đoạn phỏng vấn gốc nói gì
Thực tế, lời Bruno sau trận Forest lại đi theo hướng ngược lại. Anh nói “có lẽ hôm nay có những khoảnh khắc tôi nên chuyền thay vì sút”, rồi khẳng định mình vui vì kiến tạo nhưng quan trọng hơn là chiến thắng và kết thúc mùa giải trong trạng thái tích cực. Toàn bộ đều được ghi hình, nên Bruno cho rằng Keane hoặc đã xem nhầm phỏng vấn, hoặc đã nói sai về anh.
Phản ứng của Bruno sau khi bị gán lời
Bruno gọi phát biểu của Keane là “nói dối” vì “đặt lời vào miệng” anh. Anh nhắc lại mình vẫn tôn trọng những gì Keane làm cho câu lạc bộ và cả những nhận xét trước đây, nhưng không chấp nhận việc bị bịa lời. Anh thậm chí đã liên hệ Ole Gunnar Solskjaer để xin số điện thoại Keane, với mong muốn trực tiếp làm rõ câu chuyện thay vì tranh cãi qua truyền thông.