Trọng tâm là trách nhiệm, không phải phát biểu sau trận
Wayne Rooney không tập trung tranh luận Bruno Fernandes đúng hay sai khi chỉ trích cách Manchester United phòng ngự trước Como. Điều cựu tiền đạo MU quan tâm hơn là trách nhiệm của cầu thủ trên sân.
Ông nhắc lại quãng thời gian còn thi đấu dưới quyền Sir Alex Ferguson, khi có lúc 2 người không nói chuyện với nhau nhưng Rooney vẫn sẵn sàng “lao qua bức tường gạch” vì HLV. Với anh, bất đồng với ban huấn luyện không thể trở thành lý do để cầu thủ né tránh phần trách nhiệm của mình sau một thất bại nặng nề như trận thua Como 1-4.
Rooney gọi thẳng thái độ “ích kỷ” và “như trẻ con”
Rooney cho rằng vấn đề lớn nhất của Manchester United hiện tại nằm ở cách một số cầu thủ phản ứng khi mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn. Ông dùng từ “ích kỷ”, nói họ chỉ nghĩ đến bản thân, không quan tâm đủ tới đồng đội, HLV, nhân viên hay người hâm mộ.
Theo Rooney, khi cảm thấy điều gì đó không có lợi cho mình, các cầu thủ lại phản ứng “như trẻ con”, rồi tìm cách đẩy trách nhiệm sang người khác. Ông cho rằng kiểu hành xử này nguy hiểm hơn cả một trận thua, bởi nó khiến phòng thay đồ dễ chia rẽ và từng cá nhân bắt đầu tìm người chịu lỗi thay mình.
Bruno chỉ trích chiến thuật, Carrick cũng nhận trách nhiệm
Sau thất bại trước Como, Bruno Fernandes cho rằng MU gây sức ép chưa đủ mạnh và không pressing một kèm một theo cách anh mong muốn. Đội trưởng MU nói việc lựa chọn cách phòng ngự là quyết định của ban huấn luyện, đồng thời nhấn mạnh đội cần mạnh dạn hơn khi đẩy cao đội hình.
Michael Carrick không né tránh trách nhiệm. Ông thừa nhận màn trình diễn là không thể chấp nhận, xin lỗi người hâm mộ và nói chính mình chịu trách nhiệm chung. Tuy nhiên, Carrick cũng phản bác theo hướng rất trực tiếp: bất kể sơ đồ hay chiến thuật nào, nếu cầu thủ không chịu chạy lên và chạy về thì đội bóng không thể thắng.
Rooney đứng gần với quan điểm này hơn. Ông không phủ nhận Carrick có phần lỗi, nhưng cho rằng cầu thủ không thể dùng chiến thuật làm lý do để che đi một màn trình diễn dưới yêu cầu.
Martínez tạo tiền lệ khiến Rooney lo ngại
Trước Bruno, Lisandro Martínez từng công khai chỉ trích ban lãnh đạo sau trận thua Atlético Madrid 0-2, nhắc trực tiếp tới Jason Wilcox và cho rằng đội hình chưa được đầu tư đủ mạnh.
Martínez sau đó đã gặp ban lãnh đạo, Carrick và đưa ra lời xin lỗi. Nhưng với Rooney, vấn đề đã bắt đầu từ thời điểm những lời chỉ trích xuất hiện công khai. Ông cảnh báo đó là kiểu phát biểu có thể “xé nát phòng thay đồ”, bởi sau một người lên tiếng, những người khác rất dễ nối tiếp khi kết quả tiếp tục đi xuống.
MU hiện đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Trong hoàn cảnh ấy, mọi phát biểu công khai càng dễ làm nội bộ thêm căng thẳng.
Bruno và lời nhắc phải nhìn vào chính mình
Rooney dành lời phê bình mạnh nhất cho Bruno. Ông cho rằng đội trưởng MU đang trải qua có lẽ là chuỗi phong độ tệ nhất kể từ khi gia nhập câu lạc bộ và việc anh tạo sức ép lên ban huấn luyện vào lúc này không phải chuyện ngẫu nhiên.
Rooney dùng hình ảnh “soi gương” để nói về Bruno, Martínez và cả tập thể. Theo ông, trước khi chỉ trích người khác, các cầu thủ phải nhìn lại chính mình và chấp nhận rằng màn trình diễn hiện tại chưa đủ tốt.
Thông điệp của Rooney rất rõ: trách nhiệm phải bắt đầu từ sân cỏ. Cầu thủ có quyền không đồng ý với HLV hay ban lãnh đạo, nhưng khi trận đấu bắt đầu, họ vẫn phải chạy, tranh chấp và chơi hết khả năng cho đội bóng.
Mối lo lớn hơn cả tương lai Carrick
Rooney cũng yêu cầu ban lãnh đạo Manchester United làm rõ tương lai của Carrick, nhưng ông cho rằng HLV này giờ phải tự bảo vệ mình nhiều hơn. Carrick không thể mãi đứng ra che chắn cho cầu thủ nếu chính họ tiếp tục khiến đội bóng sa sút rồi đẩy trách nhiệm ngược lên ban huấn luyện.
MU đang đứng thứ 13 Ngoại hạng Anh và thứ 20 ở Champions League sau chuỗi 7 trận không thắng. Carrick vẫn dẫn đội gặp Bournemouth, nhưng sức ép đã lên rất cao.
Với Rooney, việc Carrick ở lại hay ra đi chưa phải mối lo duy nhất. Điều đáng ngại hơn là một phòng thay đồ nơi các cầu thủ bắt đầu công khai chỉ trích người khác sau mỗi thất bại. Nếu thói quen đó tiếp diễn, thay HLV cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề cốt lõi mà ông đang nhắc tới: cầu thủ phải chịu trách nhiệm trước tiên cho những gì họ thể hiện trên sân.