Thêm một trận derby Manchester, thêm một lần Man United khiến người hâm mộ cảm thấy nhục nhã khi thua trắng 0-3 trước Man City. Không chỉ là thất bại về tỷ số, điều khiến cổ động viên đau lòng hơn cả là cách đội bóng áo đỏ gục ngã: bạc nhược, thiếu sức sống và hoàn toàn bị bó buộc trong triết lý xa rời thực tế của HLV Ruben Amorim. Đáng nói, đây đã là trận thua thứ ba chỉ sau năm vòng đấu, nối tiếp cú sốc trước Grimsby Town ở Cúp Liên đoàn.
Amorim vẫn cố chấp với sơ đồ 3-4-2-1, bất chấp mọi dấu hiệu cho thấy nó không phù hợp với MU. Khi bị chất vấn về khả năng thay đổi, ông đáp: “Nếu MU muốn thay đổi hệ thống, hãy sa thải tôi.” Đó là sự bảo thủ đến mức đáng ngạc nhiên, là cái tôi đặt trên lợi ích tập thể. Premier League không phải nơi để làm thơ, mà là chiến trường đòi hỏi bản lĩnh và sự linh hoạt.
MU không cần thêm một “ông thầy triết học”, mà cần một chiến lược gia thực tế, biết thích ứng và xoay chuyển tình thế. Đã đến lúc tỉnh dậy, nhìn thẳng vào sự thật: Amorim không phải đáp án cho Old Trafford.