Khởi đầu bùng nổ trên sân nhà Velodrome
Lợi thế sân nhà cùng đội hình vượt trội đã giúp Marseille nhập cuộc đầy tự tin trước Rennes tại vòng 16 đội cúp quốc gia Pháp. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi chủ động dâng cao đội hình, gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân đối phương. Chỉ mất đúng hai phút, Marseille đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Timothy Weah xử lý khéo léo bên cánh phải trước khi kiến tạo để Amine Gouiri lạnh lùng dứt điểm cận thành, mang về lợi thế sớm cho đội chủ nhà.
Rennes bế tắc trước hàng thủ chắc chắn
Sau bàn thua, Rennes nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha dứt điểm từ xa của Tamari hay những tình huống xâm nhập vòng cấm của Glen Kamara đều không thể vượt qua sự tập trung của thủ thành Jeffrey de Lange. Trận đấu trở nên căng thẳng ở khu vực giữa sân với nhiều pha va chạm quyết liệt, buộc trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo cho Ethan Nwaneri và Alidu Seidu. Đáng chú ý, Rennes còn chịu tổn thất lớn khi Glen Kamara dính chấn thương và phải rời sân ngay trong hiệp một.
Bước ngoặt đầu hiệp hai và dấu ấn Greenwood
Khi hiệp hai vừa bắt đầu, Marseille tiếp tục khiến Rennes choáng váng. Phút 47, Amine Gouiri đột phá dũng mãnh rồi kiến tạo để Mason Greenwood nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 22 của Greenwood cho Marseille ở mùa giải 2025/26, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của anh trong lối chơi tấn công của đội bóng miền Nam nước Pháp.
Aubameyang ấn định chiến thắng thuyết phục
Rennes gần như sụp đổ sau hai bàn thua chóng vánh ở đầu mỗi hiệp. Đến phút 83, cầu thủ vào sân thay người Pierre-Emerick Aubameyang đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của đội khách. Từ một pha phản công mẫu mực, Greenwood kiến tạo thuận lợi để Aubameyang dứt điểm chéo góc hiểm hóc, ấn định tỷ số 3-0. Chiến thắng này giúp Marseille tiến bước mạnh mẽ vào tứ kết, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.