Tấn công nhiều, phòng ngự ít: Liverpool dưới thời Arne Slot đang chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa. Nhưng khi quá nhiều cầu thủ dâng cao, hàng thủ lại trở nên mong manh. Đội hình bị kéo giãn, tạo điều kiện cho đối thủ phản công như “đi chợ mua rau”.
Hai cánh: Miếng mồi ngon cho đối thủ: Frimpong và Kerkez lên công về thủ chưa nhịp nhàng, để lại những khoảng trống mênh mông. Bournemouth không bỏ lỡ cơ hội, liên tục khoét vào hai biên, khiến Van Dijk phải “gánh team” mệt nghỉ. Một pha tạt bóng đơn giản cũng đủ khiến Liverpool trả giá.
Phản công: Bài toán nan giải: Liverpool tấn công nhiều nhưng lại thiếu sự kết thúc gọn gàng. Khi mất bóng, họ lập tức rơi vào thế bị động, phòng ngự dưới bóng lỏng lẻo. Kết quả là hai bàn thua đến từ những pha phản công sắc lẹm, khiến các cổ động viên chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.