Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Hurzeler tiến về phía khu kỹ thuật để thực hiện nghi thức bắt tay, nhưng Guardiola lại ngoảnh mặt đi, hai tay đút túi, lặng lẽ rời sân. Hành động này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên cho rằng Pep không giấu nổi sự khó chịu sau thất bại thứ hai liên tiếp. Một tài khoản nhận xét: "Pep rất niềm nở khi thắng, nhưng luôn cáu kỉnh khi thất bại".
Đáng chú ý, Hurzeler – HLV trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, đã bất bại trong cả ba lần đối đầu Guardiola, với hai chiến thắng và một trận hòa. Sự lạnh nhạt của Pep càng làm nổi bật niềm vui của Hurzeler, như một bình luận hài hước: "Trông HLV Brighton còn vui hơn sau khi bị lờ đi chuyện bắt tay".
Không chỉ là câu chuyện về thái độ, trận đấu còn ghi dấu ấn chiến thuật khi Hurzeler thay bốn cầu thủ cùng lúc, giúp Brighton lội ngược dòng ngoạn mục. Khoảnh khắc này cho thấy, đôi khi, cái bắt tay lại nói lên nhiều điều hơn cả kết quả trên sân.