Yamal lại "gáy sớm" và cách truyền thông phản ứng với sao trẻ trước đại chiến Pháp?

Andrey Santos rời Chelsea: Khi tài năng trẻ chọn ra sân thay vì ngồi dự bị

Real Madrid, Mourinho và bài toán mua trung vệ thuận chân trái

Thanh Minh

Pha bỏ lỡ của Sørloth: Từ sân cỏ đến làn sóng công kích cả gia đình

Từ một pha xử lý trên sân đến làn sóng công kích

Trong trận tứ kết World Cup 2026, khi Na Uy đang dẫn Anh 1-0, Alexander Sørloth có cơ hội rất thuận lợi ở phút 43. Anh nhận bóng trong tình huống phản công, Erling Haaland đứng ở vị trí tốt và ra dấu xin bóng, nhưng Sørloth chọn tự dứt điểm. Cú sút bị hậu vệ Anh chặn lại rồi rơi vào tay thủ môn Jordan Pickford. Sau trận thua ngược 1-2, tiền đạo 30 tuổi lập tức bị xem là người phải chịu trách nhiệm cho việc Na Uy bị loại.

Gia đình người trong cuộc trở thành mục tiêu

Không chỉ Sørloth bị chỉ trích, bạn gái anh là Lena Selnes cho biết cả gia đình cô cũng bị lôi vào vòng xoáy công kích trên mạng xã hội. Cô nói họ nhận rất nhiều lời lẽ nặng nề, thậm chí có người nhắn tin dọa giết. Những bình luận này xuất hiện dày đặc sau khi Sørloth bị gắn mác “vật tế thần” cho thất bại của đội tuyển Na Uy.

Phản hồi hiếm hoi của Lena Selnes

Trước sức ép dồn dập, Lena đã chụp lại các bình luận mang tính đe dọa, xúc phạm và đăng lên phần tin ngắn trên trang cá nhân. Cô viết rằng bóng đá và World Cup mang lại niềm vui cho rất nhiều người, nhưng đồng thời cũng kéo theo rất nhiều sự thù ghét. Cô vốn không muốn chú ý đến những chuyện như vậy, nhưng cảm thấy cần phải lên tiếng sau khi đọc những tin nhắn đó.

Lời nhắc nhở gửi tới người hâm mộ

Trong chia sẻ của mình, Lena bày tỏ mong muốn mọi người suy nghĩ kỹ hơn trước khi viết hay bình luận điều gì, bất kể trong hoàn cảnh nào. Đó là thông điệp duy nhất cô gửi đi giữa lúc tranh cãi quanh pha bóng của Sørloth vẫn còn đang sôi trên mạng xã hội.

0
6,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Yamal lại là tâm điểm

Lamine Yamal khiến bầu không khí trước trận bán kết World Cup 2026 nóng lên.

Sau khi Tây Ban Nha vượt qua Bỉ 2-1, tài năng vừa tròn 19 tuổi khẳng định La Roja không sợ Pháp. Thậm chí, anh cho rằng nếu Les Bleus phải e ngại một đối thủ thì đó chính là Tây Ban Nha. Phía sau tuyên bố ấy là niềm tin được xây dựng từ những chiến thắng gần đây.

Tự tin có cơ sở

Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp ở 2 lần chạm trán gần nhất: bán kết EURO 2024 và bán kết Nations League 2025. Yamal ghi 1 bàn tại EURO, trước khi lập cú đúp trong chiến thắng 5-4 một năm sau.

Anh còn nhấn mạnh chỉ có 2 khả năng: Pháp vào chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp, hoặc Tây Ban Nha thắng họ lần thứ 3. Đó là cách cầu thủ Barcelona dùng quá khứ để tiếp thêm niềm tin, đồng thời chuyển sức ép sang đối thủ.

Truyền thông Pháp phản công bằng số liệu

Tờ L’Équipe dẫn lại bài đăng mang tính mỉa mai của Opta, nhấn vào việc Yamal mới ghi 1 bàn sau 23 cú sút, thành công ở 45,7% số pha rê bóng, thắng 47,4% các pha tranh chấp và đã để mất bóng 104 lần. Những dữ liệu ấy phản ánh hiệu suất chưa thật sự nổi bật.

Tuy nhiên, đánh giá Yamal chỉ qua số bàn thắng sẽ bỏ qua ảnh hưởng chiến thuật mà cầu thủ này đem lại. Theo thống kê từ El País, Yamal tạo ra 0,56 điểm "mức độ đe dọa" mỗi 90 phút, đứng thứ 2 trong số các cầu thủ của 2 đội, chỉ sau Álex Baena.

Tây Ban Nha bảo vệ ngôi sao trẻ

Pedro Porro cho rằng những chỉ trích dành cho Yamal đã đi quá xa, đồng thời nhấn mạnh cầu thủ 19 tuổi vẫn làm tốt cả nhiệm vụ tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự. Luis de la Fuente cũng tuyên bố màn trình diễn hay nhất của anh tại World Cup vẫn chưa xuất hiện.

Jules Koundé, đồng đội của Yamal tại Barcelona nhưng khoác áo tuyển Pháp, khẳng định phát biểu ấy không phải hành động thiếu tôn trọng. Theo Koundé, đó chỉ là cách Yamal tự tạo động lực.

Bản lĩnh đi kèm sức ép

Tuyển Pháp lựa chọn phản ứng điềm tĩnh. Ibrahima Konaté cho rằng Yamal có quyền phát biểu, nhưng Les Bleus cần giữ sự khiêm tốn và không bị cuốn vào màn đấu khẩu. Cách xử lý ấy càng làm rõ vị thế của số 19 bên phía Tây Ban Nha: anh không chỉ là mũi tấn công nguy hiểm, mà còn có thể tác động đến tâm lý của trận đấu.

Nếu tỏa sáng, lời tuyên bố sẽ trở thành biểu tượng cho bản lĩnh. Ngược lại, nếu bị khóa chặt, chính những phát biểu ấy sẽ trở thành sức ép lớn nhất và có thể khiến số 19 trở thành đề tài bị "châm chọc" trên các mặt báo sau trận đấu. Hãy cùng chờ xem kịch bản nào sẽ xảy ra!

Xem thêm
0
391 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Khoảng trống lực lượng trước mùa giải mới

Ngay trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên Liverpool, Andoni Iraola thừa nhận đội hình hiện tại chưa đủ dày. Ông nhắc tới việc phải thay thế kinh nghiệm của những người rời đi như Mohamed Salah, Andy Robertson và Ibrahima Konaté, coi đó là phần tất yếu của giai đoạn chuyển tiếp mùa hè này.

Đến lúc này, Liverpool mới đưa về hai tân binh là hậu vệ Jérémy Jacquet và tiền đạo Víctor Muñoz. Iraola đánh giá cao hai bản hợp đồng này nhưng không né tránh thực tế rằng vẫn còn những vị trí thiếu chiều sâu.

Cách Iraola nhìn vào thị trường chuyển nhượng

Iraola nói thẳng ông “cần thêm cầu thủ” và mong muốn có đủ quân số ngay từ ngày đầu tập trung. Tuy vậy, ông chấp nhận quy luật của bóng đá, khi các thương vụ không thể hoàn tất theo ý muốn của huấn luyện viên. Ông nhấn mạnh ban lãnh đạo đang “làm việc chăm chỉ” và bản thân cũng tham gia hỗ trợ quá trình tuyển mộ.

Thay vì tạo áp lực công khai, Iraola chọn cách mô tả đây là nỗ lực chung giữa ông và câu lạc bộ, trong bối cảnh Liverpool phải làm mới đội hình sau khi chia tay nhiều trụ cột.

Tham vọng xây dựng một tập thể đáng tự hào

Khi nói về kỳ vọng dành cho đội bóng mới, Iraola gói gọn mong muốn ở việc tạo ra một tập thể khiến người hâm mộ cảm thấy tự hào. Ông nhắc đến sự kết nối giữa đội bóng và khán giả như một yêu cầu cốt lõi, nhất là tại một nơi như Liverpool.

Ông mô tả hình mẫu đội bóng mà mình hướng tới là chăm chỉ, cường độ cao, quyết liệt và chơi trực diện, để khán giả dễ đồng cảm và sẵn sàng đứng sau ủng hộ. Với Iraola, việc hoàn thiện lực lượng trên thị trường chuyển nhượng là bước đầu để hiện thực hóa phong cách đó trên sân.

Xem thêm
0
242 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Những đàn em của Messi bắt đầu đáng tin cậy hơn

Messi vẫn dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn, nhưng tín hiệu đáng mừng nhất của Argentina trước trận bán kết gặp Anh lại nằm ở những cái tên phía sau anh. Trong 3 trận loại trực tiếp, đội quân của Lionel Scaloni ghi 9 bàn và có tới 7 cầu thủ khác nhau lập công.

Sự phụ thuộc vào người đội trưởng đang dần được giảm bớt đúng vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của World Cup 2026.

6 bàn, 6 người ghi

2 trận gần nhất là minh chứng rõ nhất. Argentina thắng Ai Cập 3-2 nhờ các bàn thắng của Cristian Romero, Messi và Enzo Fernández, sau đó vượt qua Thụy Sĩ 3-1 với 3 cầu thủ lập công hoàn toàn khác: Alexis Mac Allister, Julián Álvarez và Lautaro Martínez.

Tổng cộng, 6 bàn thắng được chia đều cho 6 cầu thủ. Argentina tung ra 41 cú dứt điểm, có 14 lần đưa bóng trúng đích trong 2 trận này, cho thấy sức ép tấn công không còn chỉ biết phụ thuộc vào sự tỏa sáng của Messi.

Mối nguy đến từ mọi tuyến

Trong 9 bàn thắng của Argentina tại vòng đấu loại trực tiếp, Messi chỉ ghi 2 bàn, tương đương 22,2%. 7 bàn còn lại gồm 6 pha lập công của đồng đội và 1 bàn phản lưới nhà của Cape Verde.

Đáng chú ý, nếu không tính bàn phản lưới, 4 trong 8 bàn thắng của các cầu thủ Argentina được ghi bởi tiền vệ hoặc hậu vệ với dấu ấn của Lisandro Martínez, Romero, Enzo và Mac Allister. Tỷ lệ 50% ấy buộc tuyển Anh phải đề phòng cả những pha băng lên từ tuyến hai lẫn các tình huống cố định, thay vì chỉ tập trung vây quanh số 10.

Álvarez và Lautaro cùng thức giấc

Álvarez chưa bùng nổ về số bàn thắng, nhưng cú sút xa ở phút 112 trước Thụy Sĩ đã đến đúng thời điểm Argentina cần nhất. Tiền đạo này thực hiện 56 pha nước rút trong trận tứ kết, liên tục di chuyển giữa các tuyến và kéo giãn hàng thủ đối phương.

Lautaro sau đó ghi bàn ấn định tỷ số ở phút 120+1. Việc sử dụng Álvarez để gây sức ép rồi tung Lautaro vào sân với vai trò săn bàn giúp đoàn quân Scaloni duy trì độ nguy hiểm trong các trận đấu kéo dài.

Sức mạnh ở cuối trận

7 trong 9 bàn thắng của Argentina ở vòng loại trực tiếp được ghi từ phút 79 trở đi, chiếm 77,8%. Trong đó, 6 bàn không thuộc về Messi.

Mac Allister di chuyển 14,24 km trước Thụy Sĩ, còn Enzo đạt 11,92 km và có 17 lần đoạt hoặc khiến đối phương mất quyền kiểm soát bóng trước Ai Cập.

Những con số ấy phản ánh một tập thể vẫn đủ thể lực để tăng tốc ở giai đoạn cuối trận. Messi vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất, tạo ra đột biến và thực hiện những tình huống quyết định, nhưng tuyển Anh sẽ phải đối diện với một Argentina nguy hiểm hơn nhiều khi Álvarez, Lautaro cùng các tiền vệ và hậu vệ đều đã biết cách lên tiếng.

Xem thêm
0
179 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Một sự nghiệp đang đi lên

Rob Dieperink bước vào giải vô địch quốc gia Hà Lan từ năm 2017 và nhanh chóng được đánh giá cao trong giới trọng tài. Ở tuổi 38, ông đã được giao nhiệm vụ điều hành phòng hỗ trợ video tại Euro 2024, rồi tiếp tục được chọn vào danh sách tổ trọng tài cho World Cup lần này.

Việc được Liên đoàn bóng đá thế giới đưa vào nhóm phụ trách công nghệ hỗ trợ trọng tài cho giải đấu lớn nhất hành tinh cho thấy ông đang ở giai đoạn thăng tiến mạnh trong nghề, được tin tưởng cả ở trong nước lẫn trên bình diện châu Âu.

Cú rẽ bất ngờ từ một cáo buộc

Tháng 4, cảnh sát thủ đô London bắt giữ một người đàn ông ngoài 30 tuổi sau khi tiếp nhận trình báo về hành vi tấn công tình dục với một thiếu niên tại một địa chỉ ở Croydon. Cảnh sát cho biết đã thu thập hình ảnh camera, kiểm tra thiết bị điện tử và kết luận không đủ căn cứ để tiếp tục xử lý, nên không có hành động pháp lý nào thêm.

Sau sự việc, tên của Rob Dieperink bị gỡ khỏi danh sách tổ trọng tài cho World Cup 2026 vào tháng 5. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Hà Lan, ông khẳng định mình bị buộc tội oan, nói đã hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra và thông tin ngay cho các tổ chức bóng đá liên quan.

Khoảng cách giữa các quyết định

Trong khi cơ quan điều tra kết thúc hồ sơ vì thiếu chứng cứ, Liên đoàn bóng đá thế giới vẫn quyết định không tiếp tục sử dụng ông cho giải đấu sắp tới. Rob Dieperink bày tỏ sự biết ơn với cách Liên đoàn bóng đá Hà Lan xử lý vụ việc, nhưng không giấu được nỗi thất vọng khi mất cơ hội làm việc tại sân khấu lớn nhất của nghề trọng tài.

Trước đó không lâu, ông vẫn còn làm nhiệm vụ hỗ trợ video trong trận thắng 3-0 của Crystal Palace trước Fiorentina ở tứ kết lượt đi giải đấu cấp câu lạc bộ châu Âu, cho thấy ông vẫn được tin dùng ở cấp độ cao trong thời điểm vụ việc được điều tra.

Phản ứng của giới bóng đá sau khi ông qua đời

Ít tuần sau khi bị loại khỏi danh sách trọng tài cho vòng chung kết bóng đá thế giới, Rob Dieperink qua đời ở tuổi 38. Nguyên nhân chưa được công bố. Liên đoàn bóng đá Hà Lan nói họ bàng hoàng và đau buồn sâu sắc, nhấn mạnh ông là một trọng tài được đánh giá cao, đồng thời là người đồng nghiệp tận tâm, tử tế.

Liên đoàn bóng đá thế giới gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và Liên đoàn bóng đá Hà Lan, nói đón nhận tin buồn với nỗi buồn lớn. Các thông điệp đều tập trung vào sự mất mát của một thành viên trong cộng đồng bóng đá, thay vì đi sâu vào chi tiết vụ việc từng khiến sự nghiệp của ông rẽ hướng.

Xem thêm
0
15,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Áp lực từ những con số

Trước giải, cả Tây Ban Nha và Pháp đều được xếp ở nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Các mô hình dự đoán cho Tây Ban Nha tỉ lệ vô địch cao nhất, còn Pháp đứng ngay phía sau. Nhà cái cũng đặt Tây Ban Nha ở vị trí số một, Pháp số hai. Những con số đó tạo nên bối cảnh cho trận bán kết, nhưng lại không phải điều mà hai huấn luyện viên muốn nhắc đến nhiều.

Cách Deschamps “đẩy” kỳ vọng

Didier Deschamps chọn cách nói nhẹ về cơ hội của Pháp, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của Tây Ban Nha. Ông nhắc lại rằng nếu bỏ qua trận hòa không bàn thắng với Cape Verde, phần còn lại của hành trình đã chứng minh Tây Ban Nha xứng đáng với vị thế ứng viên. Ông còn đùa rằng không muốn “tăng thêm áp lực” cho Luis de la Fuente, dù ai cũng hiểu kỳ vọng dành cho Tây Ban Nha đang rất lớn.

De la Fuente và lựa chọn né nhãn “ứng viên số một”

Ở chiều ngược lại, Luis de la Fuente không tham gia vào cuộc tranh luận đội nào “cửa trên”. Ông khẳng định chuyện gắn mác ứng viên không quyết định điều gì, nhất là khi đây là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển ở tầm có thể gặp nhau trong một trận chung kết. Ông nhắc lại quan điểm từ đầu giải: nếu ai muốn gắn nhãn “ứng viên”, cứ để họ làm, còn đội bóng chỉ giữ cho mình trách nhiệm với đất nước, người hâm mộ và chính bản thân.

Thực lực trên sân và kỳ vọng về một trận cầu mở

Dù né chuyện “cửa trên”, cả hai bên đều có cơ sở chuyên môn rất rõ. Pháp đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại trung bình tốt nhất giải, tạo ra nhiều bàn thắng và hạn chế bàn thua ở mức rất thấp. Tây Ban Nha lại là đội để lọt lưới ít nhất, cho đối thủ sút rất ít. Deschamps đánh giá cả hai đều phòng ngự tốt, nhưng với chất lượng tấn công hiện có, ông chờ đợi một trận đấu giàu tính giải trí.

Trận bán kết trong khung cảnh của một trận chung kết

Trận đấu sẽ diễn ra tại Arlington, Texas, lúc 3 giờ chiều theo giờ bờ Đông nước Mỹ. Đội thắng sẽ gặp đội thắng trong cặp Anh – Argentina ở trận chung kết tại New Jersey. Trong bối cảnh đó, cả Deschamps lẫn de la Fuente đều cố gắng giữ cho học trò tránh xa những cuộc so sánh về “ứng viên số một”, để tập trung cho 90 phút có tính chất chẳng khác gì một trận chung kết sớm.

Xem thêm
0
107 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật