Tiền đạo 150 triệu euro giữa vòng vây đại gia
Julián Álvarez, chân sút người Argentina của Atlético Madrid, bất ngờ trở thành tâm điểm thị trường khi Real Madrid công khai xác nhận đã gửi đề nghị 150 triệu euro nhưng bị từ chối. Anh còn hợp đồng tới năm 2030, điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro, và đã ghi 20 bàn sau 49 trận mùa vừa qua. Trước đó, Barcelona được cho là đã đặt lên bàn 100 triệu euro, trong khi Arsenal và Paris Saint-Germain cũng theo sát.
Atlético dựng “hàng rào” quanh ngôi sao
Sau cuộc họp hội đồng quản trị, Real ra thông báo chi tiết về đề nghị 150 triệu euro cho “quyền thi đấu” của Álvarez. Atlético lập tức phản hồi, khẳng định “không xem xét” bất kỳ lời đề nghị nào và chỉ nhắc lại điều khoản giải phóng 500 triệu euro. Trên mạng xã hội, họ còn dùng giọng mỉa mai, nói rằng không hề “biết ơn” Real và tuyên bố không nghiên cứu hay cân nhắc bất cứ đề nghị nào cho Álvarez.
Barça vừa mua Gordon, vừa nhắm Álvarez
ESPN cho biết Barcelona xem Álvarez là người kế nhiệm Robert Lewandowski, sau khi đã đạt thỏa thuận 70 triệu euro cho cầu thủ chạy cánh người Anh Anthony Gordon hồi tháng 5. Động thái theo đuổi Álvarez, bao gồm đề nghị 100 triệu euro, khiến Atlético nổi giận và đáp trả bằng loạt bài đăng chỉ trích “rò rỉ có chủ đích, tin giả và sự thiếu tôn trọng liên tục” từ phía đội bóng xứ Catalan.
Real – Barça: từ chuyển nhượng đến pháp lý
Thương vụ Álvarez diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Real Madrid và Barcelona đang căng thẳng. Chủ tịch Florentino Pérez, vừa tái đắc cử tới năm 2030, đã gửi hồ sơ lên UEFA về vụ việc liên quan các khoản thanh toán của Barça cho cựu phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha, José María Enríquez Negreira. Real cho rằng đây là biểu hiện của tham nhũng hệ thống có lợi cho Barça và đề nghị xem xét trừng phạt thể thao, thậm chí tước danh hiệu và loại khỏi cúp châu Âu.
Barça phản pháo và dọa kiện ngược
Barcelona giải thích các khoản hơn 7 triệu euro trả cho công ty liên quan tới Negreira trong giai đoạn 2001–2018 là để nhận báo cáo phân tích trọng tài và tư vấn chuyên môn. Quyền chủ tịch Rafa Yuste đáp trả Real, cho rằng đối thủ “không nuốt nổi” số danh hiệu mà Barça giành được. Ông tuyên bố bộ phận pháp lý đã chuẩn bị hành động chống lại Real và chủ tịch Pérez vì vu khống, khẳng định sẽ gặp nhau tại tòa và không để tên tuổi Barça bị bôi nhọ.