Trận thua Arsenal tại Old Trafford không khiến người hâm mộ Manchester United thất vọng như thường lệ. Thay vào đó, họ cảm nhận được một niềm tin mới nhờ màn trình diễn của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, hai tân binh vừa gia nhập đội bóng.
Huấn luyện viên Ruben Amorim khẳng định đội bóng của ông "có thể thắng bất kỳ trận nào tại Ngoại hạng Anh". Lời nói ấy được củng cố bởi chính những gì Cunha và Mbeumo thể hiện trên sân, chứ không chỉ là lời động viên suông.
Cunha nổi bật với khả năng làm tường, liên kết lối chơi và không ngại va chạm với các hậu vệ đối phương. Anh mang đến hình ảnh của một tiền đạo hiện đại, giúp hàng công Man United trở nên sắc nét hơn hẳn mùa trước.
Mbeumo lại gây ấn tượng với tốc độ và sự thông minh trong di chuyển, liên tục tạo ra sóng gió cho hàng thủ Arsenal. Sự phối hợp giữa hai tân binh này đã mang lại sự tươi mới và khó lường cho lối chơi của Quỷ đỏ.
Những nhận định tích cực không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn từ các huyền thoại như Rio Ferdinand và đội trưởng Bruno Fernandes. Họ đều đánh giá cao sự nguy hiểm và đóng góp của Cunha và Mbeumo cho đội bóng.
Dù thất bại, Man United đã kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội. Điều này cho thấy dự án của huấn luyện viên Amorim đang đi đúng hướng, ít nhất là ở mặt trận tấn công với sự góp mặt của hai tân binh chất lượng.