Man Utd giảm giá sâu, vì sao không ai muốn mua đứt Onana?

De Bruyne công khai chê Conte, trợ lý Stellini phản pháo về thái độ nghề nghiệp

Maresca dẫn dắt Man City: Chelsea đối mặt nguy cơ bị “rút ruột” dàn sao

Quân Vũ

Những đội bóng "kỳ lạ nhất" góp mặt tại World Cup 2026

Bất ngờ từ các đội tuyển kỳ lạ

World Cup 2026 đang mở ra một sân khấu khác hẳn những gì người hâm mộ từng quen thuộc. Thể thức 48 đội khiến giải đấu lớn hơn, dài hơn, nhưng sức hút lớn nhất lại nằm ở những cái tên tưởng như chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích bóng đá. 

Họ góp mặt tại giải đấu bằng những hành trình rất riêng, mang theo màu sắc lạ lẫm, những ký ức bị bỏ quên và cả niềm kiêu hãnh của các nền bóng đá đã đứng ngoài ánh đèn sân khấu lớn quá lâu.

Curaçao: Đội tuyển nhỏ nhất lịch sử World Cup

Curaçao là cái tên “độc” nhất về quy mô quốc gia. Họ chỉ có hơn 150.000 dân, diện tích khoảng 171 dặm vuông, và trở thành quốc gia nhỏ nhất từng giành vé dự World Cup. Họ lấy vé sau trận hòa 0-0 tại Kingston trước Jamaica, đứng đầu bảng ở vòng loại CONCACAF.

Điểm lạ nữa nằm ở ghế huấn luyện: Dick Advocaat, 78 tuổi, được nhắc tới như một trong những HLV lớn tuổi nhất từng dẫn đội tại World Cup. Curaçao nằm ở bảng E cùng Đức, Bờ Biển Ngà và Ecuador. Kỳ vọng thực tế là họ có thể chơi lì lợm, cạnh tranh trước Ecuador hoặc Bờ Biển Ngà để hy vọng vào tấm vé vớt có mặt ở vòng loại trực tiếp.

Cabo Verde: Đảo quốc hơn nửa triệu dân, vượt mặt Cameroon

Cabo Verde lần đầu dự World Cup sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini, qua đó đứng đầu bảng vòng loại khu vực châu Phi, xếp trên cả Cameroon. Với dân số hơn 500.000 người, họ là một trong những quốc gia ít dân nhất từng dự World Cup.

Cái “lạ” của Cabo Verde nằm ở hình ảnh một đảo quốc nhỏ nhưng có đội hình pha trộn giữa cầu thủ nội, cầu thủ gốc Cabo Verde sinh ra ở châu Âu và thế hệ trẻ đầy tài năng. Họ rơi vào bảng H với Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Đây là một bảng đấu khó, và có lẽ sẽ là điều không tưởng nếu đội bóng này vượt qua được vòng bảng.

Haiti: Trở lại sau 52 năm giữa bối cảnh đặc biệt

Haiti dự World Cup lần đầu kể từ 1974, tức sau hơn nửa thế kỷ vắng mặt. Câu chuyện của họ càng đặc biệt vì đội tuyển phải vượt qua vòng loại trong bối cảnh đất nước chịu bất ổn nặng nề; sân nhà không thể sử dụng vì tình hình bạo lực, nên họ phải thi đấu xa nhà trong nhiều thời điểm.

Haiti nằm ở bảng C cùng Brazil, Morocco và Scotland. Đây là bảng rất nặng, nhưng không phải không thể để Haiti ngừng mơ mộng. Một điểm trước Scotland hoặc Morocco là đủ trở thành khoảnh khắc lịch sử đối với nền bóng đá quốc gia này.

Uzbekistan: Đại diện Trung Á đầu tiên dự World Cup

Uzbekistan lần đầu giành vé World Cup sau trận hòa 0-0 trên sân UAE vào tháng 6/2025. 

Đây là thành quả của một nền bóng đá trẻ phát triển đều, với các gương mặt như Abdukodir Khusanov, Eldor Shomurodov và Abbosbek Fayzullaev. Họ ở bảng K cùng Bồ Đào Nha, Colombia và Congo. Nếu có thể có điểm trước Colombia và Congo, cơ hội góp mặt ở vòng 1/32 sẽ mở ra với đại diện châu Á.

Jordan: Từ á quân châu Á đến lần đầu ra thế giới

Jordan cũng lần đầu dự World Cup, sau chiến thắng 3-0 trước Oman. Họ từng trải qua nhiều chiến dịch vòng loại không thành, rồi bước vào giai đoạn đẹp nhất lịch sử với ngôi á quân Asian Cup 2023 trước khi đoạt vé đến World Cup 2026.

Cái hay của Jordan là họ không còn mang dáng dấp một đội “lót đường” kiểu cũ của châu Á. Họ có bộ khung tấn công đáng xem, đặc biệt là Mousa Al-Taamari. Jordan ở bảng J với sự góp mặt của Argentina, Algeria và Áo. 

New Zealand: Hưởng lợi lớn từ suất trực tiếp lịch sử của châu Đại Dương

New Zealand không phải tân binh, nhưng vẫn “lạ” ở World Cup 2026 vì họ lần đầu có suất trực tiếp tham dự giải đấu này. Trước đây, đại diện châu Đại Dương thường phải đá play-off liên lục địa, nên hành trình của New Zealand năm nay phản ánh thay đổi lớn của bóng đá thế giới.

Họ vào bảng G với Bỉ, Iran và Ai Cập. Kỳ vọng của New Zealand ở giải đấu tới nằm ở sự thực dụng: phòng ngự lùi sâu, bóng bổng, cố định, và tận dụng kinh nghiệm của Chris Wood. Một chiến thắng trước Ai Cập hoặc Iran có lẽ sẽ đủ để đội nghĩ về việc tiến bước vào vòng đấu tiếp theo.

DR Congo: Trở lại sau 52 năm từ ký ức Zaire 1974

DR Congo giành vé sau chiến thắng 1-0 trước Jamaica trong hiệp phụ ở play-off liên lục địa, với bàn thắng của Axel Tuanzebe. Đây là lần đầu họ trở lại World Cup kể từ 1974, khi đội tuyển còn thi đấu dưới tên Zaire.

Đây là đội rất đáng chú ý vì câu chuyện lịch sử, sắc màu CĐV và lực lượng nhiều cầu thủ có nền tảng châu Âu. Họ nằm cùng bảng K với Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan. 

0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Trục chuyển động quanh Barcelona và Manchester United

Bức tranh chuyển nhượng hiện tại xoay khá chặt quanh hai cái tên Barcelona và Manchester United, với hàng loạt ngôi sao tấn công nằm trong vùng ảnh hưởng. Barcelona vừa chia tay Robert Lewandowski theo dạng tự do, lập tức mở ra khả năng chiêu mộ Harry Kane từ Bayern Munich nếu không đạt được thỏa thuận với Julián Álvarez của Atlético Madrid. Ở chiều ngược lại, Manchester United lại đứng trước nguy cơ mất Marcus Rashford sau khi mối liên hệ với Barcelona trở nên rối rắm vì điều khoản mua đứt sau thời gian cho mượn.

Harry Kane và bài toán trung phong của Barcelona

Harry Kane được xem là phương án khả thi cho vị trí trung phong tại Camp Nou. Điều khoản giải phóng 65 triệu euro trong hợp đồng với Bayern Munich đã hết hiệu lực, nhưng đội bóng Đức sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán từ mức 80 triệu euro. Tiền đạo 32 tuổi đã ghi 126 bàn sau 131 trận cho Bayern và được cho là hứng thú với viễn cảnh khoác áo Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya đã có những động thái thăm dò người đại diện của Kane, trong bối cảnh họ cần một chân sút mới sau khi Lewandowski rời đi.

Rashford giữa ngã ba đường vì thỏa thuận Barca – Man United

Marcus Rashford lại rơi vào tình thế khác. Barcelona có quyền mua anh với giá 30 triệu euro sau thời gian mượn, nhưng sau khi chi 70 triệu euro cho Anthony Gordon từ Newcastle, họ muốn đàm phán lại điều khoản với Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford không chấp nhận thay đổi thỏa thuận ban đầu và cân nhắc “quay lưng” với Barcelona. Trong bối cảnh đó, Arsenal, Chelsea, Newcastle và Tottenham đều theo dõi sát sao diễn biến tương lai của tiền đạo 28 tuổi.

Leão, Martinelli, Ferran Torres và làn sóng hướng về Ngoại hạng Anh

Không chỉ Kane và Rashford, nhiều cầu thủ tấn công khác cũng đứng trước khả năng dịch chuyển. Rafael Leão của AC Milan sẵn sàng rời Serie A dù còn hợp đồng đến 2028 và có điều khoản giải phóng 175 triệu euro, với mong muốn được chơi bóng tại Ngoại hạng Anh. Manchester United và Arsenal đã hỏi thông tin về cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha nhưng chưa có đề nghị cụ thể.

Ở cánh trái, Gabriel Martinelli của Arsenal nhận được sự quan tâm từ Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Ferran Torres cũng nằm trong tầm ngắm của Arsenal, Chelsea, Aston Villa và Como trong bối cảnh tương lai tại Barcelona không chắc chắn. Những động thái này cho thấy nhóm cầu thủ tấn công hàng đầu đang trở thành tâm điểm của các ông lớn châu Âu, với Ngoại hạng Anh là đích đến hoặc là bệ phóng để sang các giải đấu khác.

Hệ quả dây chuyền lên thị trường hậu vệ biên

Sự dịch chuyển ở hàng công kéo theo nhu cầu điều chỉnh lực lượng ở các tuyến khác, đặc biệt là hậu vệ biên. Barcelona và Atlético Madrid đã liên hệ về trường hợp Marc Cucurella của Chelsea, trong khi Real Madrid cũng cần một hậu vệ trái nhưng chưa chắc đủ khả năng tài chính. Bên cánh phải, Real Madrid tìm kiếm tân binh với các lựa chọn như Denzel Dumfries, Pedro Porro và Iván Fresneda. Dumfries có điều khoản giải phóng 25 triệu euro kích hoạt vào tháng 7, đồng thời cũng được nhắc đến trong cuộc gặp giữa Barcelona và người đại diện, nhưng mọi thương vụ phòng ngự của Barca đều phụ thuộc vào tương lai Jules Koundé và khả năng xoay xở với Eric García.

Những mắt xích bổ trợ quanh trục chính

Xoay quanh các thương vụ lớn là một loạt động thái bổ trợ. Arsenal được cho là muốn chiêu mộ Mateus Fernandes của West Ham với mức phí khoảng 80 triệu bảng, đồng thời cùng Manchester United theo dõi Rafael Leão. Atletico Madrid hỏi mua Victor Osimhen của Galatasaray, trong khi Manchester United cũng xem anh là mục tiêu ưu tiên. Paris Saint-Germain và RB Leipzig đã nhiều lần làm việc về trường hợp Yan Diomande, cầu thủ chạy cánh được định giá 100 triệu euro và đã đồng ý chuyển đến.

Ở các vị trí khác, Manchester City và Bayern Munich cùng quan tâm đến hậu vệ phải Malo Gusto của Chelsea. Newcastle muốn có Marco Palestra của Atalanta nhưng phải cạnh tranh với Manchester City, Arsenal và Inter. Bayern Munich chuyển hướng sang Ismael Saibari của PSV sau khi hụt Anthony Gordon vào tay Barcelona. Jan Oblak có thể rời Atletico Madrid với khả năng sang Saudi Pro League, còn Getafe đã hỏi thông tin về tiền đạo Alvaro Morata, người đang khoác áo Como.

Xem thêm
0
339 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Từ giã sân cỏ đến băng ghế huấn luyện

Andrés Iniesta, người đã treo giày năm 2024 sau chặng cuối sự nghiệp trong màu áo Emirates Club tại UAE, vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng Gulf United. Đây là công việc huấn luyện đầu tiên của cựu tiền vệ Barcelona và tuyển Tây Ban Nha.

Lý do chọn Gulf United làm điểm khởi đầu

Iniesta cho rằng Gulf United là nơi phù hợp để mở ra chương mới. Đội bóng này thi đấu ở giải hạng Nhất UAE, dưới một bậc so với giải vô địch quốc gia, và kết thúc mùa 2025-2026 ở vị trí thứ 10. Câu lạc bộ được ông đánh giá là có cùng quan điểm về cách xây dựng cầu thủ và cách chơi bóng.

Triết lý làm việc với cầu thủ trẻ

Iniesta nhấn mạnh mong muốn làm việc hằng ngày với những cầu thủ trẻ giàu khát khao và tài năng. Ông đề cao sự kiên nhẫn, một ý tưởng rõ ràng về lối chơi và sự quan tâm thực sự đến từng cá nhân trong quá trình phát triển.

Mục tiêu học nghề và lấy bằng huấn luyện

Bên cạnh việc dẫn dắt Gulf United, Iniesta coi đây là cơ hội để trưởng thành trong vai trò huấn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tế và hướng tới việc hoàn tất bằng huấn luyện chuyên nghiệp cao nhất.

Dấu ấn sự nghiệp làm nền cho bước ngoặt mới

Iniesta bước vào nghề huấn luyện với hành trang là một trong những bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng nhất thế kỷ 21: bốn chức vô địch châu Âu cấp câu lạc bộ, chín lần vô địch Tây Ban Nha, hai chức vô địch châu Âu cấp đội tuyển và một chức vô địch thế giới, nơi ông ghi bàn quyết định trong hiệp phụ trận chung kết năm 2010 gặp Hà Lan. Trước đây, ông từng chia sẻ rằng mình không nghĩ sẽ theo nghiệp huấn luyện sau khi giải nghệ, nên quyết định hiện tại đánh dấu một bước rẽ đáng chú ý trong con đường bóng đá của ông.

Xem thêm
0
212 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Một dòng đăng nhầm và chuyện riêng buộc phải công khai

Kenny Dalglish, huyền thoại Liverpool 75 tuổi, vốn muốn giữ kín việc mình đang điều trị ung thư. Tuy nhiên, một bài đăng trên mạng xã hội do ông tự chia sẻ đã vô tình để lộ thông tin chẩn đoán. Sau đó, Dalglish buộc phải viết thêm một dòng giải thích, xác nhận ông đang điều trị ung thư và gọi đây là hệ quả từ “kỹ năng công nghệ vô dụng” của mình.

Ông thừa nhận lẽ ra chuyện sức khỏe nên được giữ riêng trong gia đình, nhưng sự cố với điện thoại đã khiến ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công khai. Trong thông điệp gửi người hâm mộ, Dalglish nhấn mạnh mong muốn duy nhất lúc này là sự riêng tư cho bản thân và những người thân.

Lời cảm ơn gửi tới đội ngũ y tế

Dù không tiết lộ chi tiết về tình trạng bệnh, Dalglish khẳng định quá trình điều trị đang diễn ra thuận lợi, trái ngược với cách ông sử dụng điện thoại. Ông dành lời cảm ơn đặc biệt cho các nhân viên y tế, ca ngợi sự tận tâm và kín đáo mà họ dành cho ông cũng như cho rất nhiều bệnh nhân khác, và cho rằng họ xứng đáng được trân trọng.

Xem thêm
0
84 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Việc Neymar được gọi trở lại đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 từng tạo nên bầu không khí phấn khích, nhưng Carlo Ancelotti nhanh chóng dội gáo nước lạnh. Ông khẳng định sẽ không trải “thảm đỏ” cho ngôi sao 32 tuổi, dù Neymar vừa kịp gây ấn tượng trong khoảng một tháng trước khi lại dính chấn thương.

Không còn suất cứng cho ngôi sao lớn

Ancelotti nhấn mạnh Neymar không có suất đá chính mặc định. Chấn thương bắp chân mới nhất khiến anh lỡ trận giao hữu với Panama và có nguy cơ vắng mặt khi Brazil gặp Morocco ngày 13/6, càng làm cơ hội ra sân bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, thông điệp của Ancelotti rất rõ: phong độ và thể trạng sẽ quyết định, không phải tên tuổi hay quá khứ của Neymar.

Vị trí mới, cuộc cạnh tranh mới

Điểm then chốt trong cách Ancelotti xử lý Neymar nằm ở vị trí thi đấu. Ông khẳng định sẽ không trả anh về cánh trái sở trường, mà kéo vào trung lộ, đá như tiền đạo hoặc hộ công. Khu vực này hiện do Vinicius Junior và Raphinha đảm nhiệm, nên Neymar buộc phải cạnh tranh trực diện với hai đàn em đang sung sức. Sự thay đổi này cho thấy Ancelotti muốn đặt Neymar vào khuôn khổ chiến thuật chung, thay vì xây dựng đội bóng xoay quanh anh như trước.

Thông điệp gửi tới phòng thay đồ Brazil

Cách Ancelotti nói về Neymar cũng là lời nhắn tới toàn đội Brazil: không ai đứng ngoài cuộc đua. Ngay cả cầu thủ được người hâm mộ reo hò nhiều nhất khi công bố danh sách cũng phải bắt đầu lại, thích nghi với vai trò mới và chứng minh mình xứng đáng trong hệ thống mà HLV người Ý đang xây dựng.

Xem thêm
2
29,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

ĐT Anh và đội hình tinh nhuệ cho World Cup 2026

Đội tuyển Anh bước vào World Cup 2026 với một cảm giác rất khác so với chính mình trong quá khứ với một đội hình đủ chiều sâu, đủ mạnh và đủ cân bằng để nghĩ đến chức vô địch thế giới thứ 2 trong lịch sử.

Thomas Tuchel có trong tay Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice, John Stones cùng một thế hệ trẻ đang trưởng thành rất nhanh. Vấn đề của Anh bây giờ không phải là thiếu ngôi sao, mà là chọn ra bộ khung hợp lý nhất để biến dàn cầu thủ đắt giá ấy thành một đội bóng biết thắng ở những trận lớn.

Bộ khung hàng thủ đã hình thành

Trong khung thành, Jordan Pickford vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Anh không phải thủ môn hào nhoáng, nhưng kinh nghiệm ở các giải lớn, khả năng phản xạ và bản lĩnh khi đá luân lưu khiến Pickford giữ vị trí số một.

Phía trước anh, John Stones gần như chắc suất nhờ khả năng phòng ngự, chuyền bóng và thoát pressing khá tốt. Marc Guéhi là đối tác phù hợp bởi sự điềm tĩnh, tốc độ xoay trở tốt và lối chơi ít mạo hiểm. Hai biên có thể thuộc về Reece James và Dan Burn, một người mạnh ở sức tấn công lẫn tranh chấp, một người đem lại chiều cao và sự chắc chắn.

Tuyến giữa là trái tim

Nếu ĐT Anh muốn đi xa, Declan Rice phải là người giữ nhịp ở khu trung tuyến. Rice không chỉ thu hồi bóng tốt mà còn đủ khả năng kéo bóng lên phía trước, giúp đội tuyển Anh bớt phụ thuộc vào những đường chuyền dài.

Bên cạnh sao Arsenal, Kobbie Mainoo là phương án giàu sức sống: xử lý gọn, thoát sức ép tốt và không cần quá nhiều chạm để đưa bóng lên tuyến trên. Cặp Rice – Mainoo tạo ra sự cân bằng giữa sức mạnh, kỹ thuật và tốc độ chuyển trạng thái.

Bellingham cần được giải phóng

Jude Bellingham nên đá ngay sau Harry Kane, nơi anh có thể phát huy tối đa khả năng xâm nhập vòng cấm, tranh chấp tay đôi và kết nối hàng tiền vệ với hàng công.

Đặt Bellingham quá thấp sẽ làm giảm sức sát thương của anh. Đặt sao Real Madrid gần Kane hơn, Tam Sư có thêm một mũi tấn công thứ hai, người đủ sức ghi bàn, kiến tạo và kéo đối thủ vào thế phải lùi sâu hơn.

Hàng công có đủ sắc bén

Bukayo Saka gần như không có đối thủ ở cánh phải. Anh ổn định, kỷ luật và luôn biết cách tạo ra khác biệt trong những pha đối đầu một chọi một. Bên trái, Anthony Gordon là lựa chọn hợp lý nếu Tuchel cần tốc độ và khả năng chạy sau lưng hàng thủ.

Marcus Rashford hay Eberechi Eze vẫn là những quân bài chất lượng, nhưng Gordon sẽ giúp đội hình cân hơn. Trên cùng, Harry Kane vẫn là trung phong số một: thủ lĩnh, cây săn bàn và người làm bóng cho các vệ tinh xung quanh.

Đội hình mạnh nhất

Với những gì đang có, đội hình tối ưu của tuyển Anh tại World Cup 2026 có thể sẽ là: Pickford; Reece James, Stones, Guéhi, Dan Burn; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Đây không phải tập hợp của những cái tên nổi nhất, mà là đội hình cân bằng nhất: có kinh nghiệm, có tốc độ, có sức mạnh và có những cầu thủ biết định đoạt trận đấu.

Nếu Tuchel tìm được cách giữ Bellingham, Saka và Kane trong cùng một mạch tấn công, tuyển Anh hoàn toàn có quyền bước vào World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên vô địch thật sự.

Xem thêm
3
10,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật