Từ tấm vé bị tước đến chiếc cúp lịch sử
Crystal Palace bước vào mùa giải này với một vết gợn lớn: họ từng giành quyền dự Europa League nhờ vô địch Cúp FA năm ngoái, nhưng sau đó bị tước suất dự giải vì vụ tranh chấp pháp lý liên quan tới cựu nhà đầu tư John Textor, quy định sở hữu nhiều câu lạc bộ của Liên đoàn bóng đá châu Âu và câu lạc bộ Lyon. Suất của Palace bị chuyển sang Nottingham Forest.
Chiến thắng trước Rayo Vallecano ở trận chung kết Conference League đã xoay chuyển hoàn toàn bối cảnh đó. Palace không chỉ có danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử, mà còn tự tay giành lại tấm vé dự Europa League mùa tới, đúng đấu trường mà họ từng mất cơ hội tham gia.
Steve Parish và cảm giác “được trả lại những gì xứng đáng”
Đồng chủ tịch Steve Parish, người dẫn đầu nhóm cổ động viên mua lại và cứu câu lạc bộ khỏi cảnh phá sản năm 2010, nhìn chức vô địch này như một sự công bằng muộn màng. Ông nhấn mạnh Palace “xứng đáng ở Europa League” và nói “đôi khi người tốt cũng thắng”.
Parish thừa nhận khi mua lại đội bóng, ông không dám nghĩ tới chuyện dự cúp châu Âu, chứ chưa nói tới vô địch. Việc lần lượt giành Cúp FA rồi giải Hội nghị châu Âu trong vòng 12 tháng khiến ông tin rằng Palace đã “bước lên một tầm mới” và phải cố gắng giữ được vị thế đó.
Oliver Glasner và hành trình vòng vèo tới đích
HLV Oliver Glasner, người khép lại nhiệm kỳ bằng chuỗi danh hiệu Cúp FA, Siêu cúp và giờ là cúp châu Âu, cũng nhìn mùa giải này như một “đường vòng” để Palace nhận lại phần thưởng. Ông nói với các cầu thủ rằng Europa League là điều họ đáng được hưởng sau chức vô địch Cúp FA, và giờ, dù trễ một năm, câu lạc bộ, cầu thủ và người hâm mộ cuối cùng cũng có được điều đó.
Glasner mô tả trận chung kết đúng như dự đoán: Palace bùng nổ 15 phút đầu hiệp hai để ghi bàn quyết định, sau đó phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn chiến thắng. Với ông, chức vô địch giải Hội nghị châu Âu là phần thưởng xứng đáng cho tập thể và khán giả.
Mateta và khoảnh khắc khép lại mọi hoài nghi
Jean-Philippe Mateta là người ấn định chiến thắng, hoàn tất cú “đòi lại” tấm vé châu Âu theo cách rất cá nhân. Từng suýt rời Palace sang AC Milan trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng nhưng bị trục trặc kiểm tra y tế, anh đối mặt với sự hoài nghi từ một bộ phận cổ động viên.
Sau khi cam kết cống hiến hết mình cho Glasner và đồng đội, Mateta ghi bàn từ pha đá bồi sau cú sút của Adam Wharton, rồi ăn mừng bằng cú đá cột cờ quen thuộc. Anh chỉ nói ngắn gọn: “Tôi thấy tuyệt vời. Lần đầu tiên chúng tôi vô địch châu Âu, tôi chỉ muốn ăn mừng. Chúng tôi đã dốc hết sức nên mới thắng hôm nay”.