Khởi đầu không như mong đợi
Alexander Isak gia nhập Liverpool với mức phí chuyển nhượng kỷ lục lên tới 125 triệu bảng, mang theo nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Tuy nhiên, sau 14 lần ra sân, anh chỉ ghi được hai bàn thắng và một pha kiến tạo, thành tích quá khiêm tốn so với số tiền bỏ ra. Đặc biệt, trong trận đấu gần nhất tại San Siro, Isak tiếp tục thể hiện phong độ mờ nhạt, không để lại dấu ấn nào dù được đá chính trên hàng công cùng Hugo Ekitike.
Trận đấu nhạt nhòa và những chỉ trích nặng nề
Không có Mohamed Salah trong đội hình, Liverpool gặp nhiều khó khăn trước đại diện Ý. Dù trung vệ Ibrahima Konate từng đưa bóng vào lưới đối phương, bàn thắng bị từ chối do lỗi chạm tay của Virgil van Dijk. Isak bị thay ra ở phút 68, nhường chỗ cho Florian Wirtz, người sau đó mang về quả phạt đền gây tranh cãi giúp Dominick Szoboszlai ghi bàn duy nhất của trận đấu. Chiến thắng 1-0 giúp Liverpool tạm vươn lên vị trí thứ 8, nhưng màn trình diễn của Isak vẫn là tâm điểm chỉ trích.
Phản ứng gay gắt từ người hâm mộ
Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng: “Thật sự hy vọng Isak sẽ tốt lên, nhưng không thể không nghĩ rằng anh ấy là một sai lầm đắt giá!” Một người khác thẳng thắn: “Chắc giờ cũng đủ lâu để nói Isak thật tệ, thật sự là tiền đạo tồi nhất tôi từng thấy ở câu lạc bộ này.” Những ý kiến này cho thấy áp lực khổng lồ mà Isak đang phải đối mặt, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về chiến lược chuyển nhượng của Liverpool.