Chiến lược chuyển nhượng thiếu nhất quán
Trong bối cảnh Manchester United ráo riết tìm kiếm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp, câu lạc bộ lại đang bỏ qua một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của mình: Kobbie Mainoo. Dù sẵn sàng chi tới 100 triệu Bảng cho Elliot Anderson – một cầu thủ được định giá thấp hơn Mainoo – ban lãnh đạo dường như không nhận ra giá trị thực sự của “cây nhà lá vườn” này. Sự thiếu nhất quán trong chiến lược nhân sự không chỉ gây lãng phí tài năng mà còn tiềm ẩn rủi ro tài chính lớn.
Tiềm năng bị lãng phí
Mainoo, ở tuổi 20, đã có mùa giải 2023/24 bùng nổ, ghi dấu ấn với những bàn thắng quan trọng và góp mặt tại Euro 2024 cùng tuyển Anh. Tuy nhiên, dưới thời HLV Ruben Amorim, anh chỉ có 12 lần đá chính trong 12 tháng và chưa được ra sân từ đầu ở Ngoại hạng Anh mùa 2025/26. Điều này càng khó hiểu khi huyền thoại Paul Scholes từng khẳng định: “Mainoo là phiên bản gần nhất với Zidane mà tôi từng thấy, đặc biệt ở khả năng nhận bóng và thoát pressing.”
Bài toán niềm tin và chiến lược
Việc MU cân nhắc chi đậm cho Anderson – người được định giá 45,6 triệu Bảng, thấp hơn Mainoo (55,4 triệu Bảng) – là một quyết định thiếu logic. Đã đến lúc ban lãnh đạo và HLV Amorim cần đặt niềm tin vào Mainoo, thay vì tiếp tục chạy theo những giải pháp đắt đỏ mà chưa chắc đã hiệu quả. Đầu tư vào Mainoo không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn là bước đi chiến lược cho tương lai lâu dài của đội bóng.