Những kỳ vọng ban đầu và thực tế phũ phàng
Khi Andre Onana cập bến Old Trafford vào năm 2023 với mức phí chuyển nhượng lên tới 47,2 triệu bảng, ban lãnh đạo Manchester United kỳ vọng anh sẽ trở thành thủ lĩnh mới trong khung gỗ, đồng thời giúp đội bóng xây dựng lối chơi từ tuyến dưới. Tuy nhiên, chuỗi sai lầm liên tiếp trong mùa giải đầu tiên đã khiến niềm tin của huấn luyện viên Ruben Amorim dành cho Onana dần phai nhạt. Đỉnh điểm là việc anh bị loại khỏi ba trận đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa này, trước khi bị đem cho Trabzonspor mượn đến hết mùa giải.
Lammens nổi lên, Onana dần bị lãng quên
Trong bối cảnh đó, Man Utd đã nhanh chóng chiêu mộ thủ môn trẻ Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 18,1 triệu bảng. Chỉ sau năm trận ra sân, Lammens đã gây ấn tượng mạnh mẽ và chiếm trọn niềm tin của Amorim. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, “Hiện tại, tôi không nghĩ Onana sẽ thuộc kế hoạch của Man Utd. Đội bóng sẽ tìm hướng giải quyết và xem xét thị trường.”
Quyết định dứt khoát cho tương lai
Dù hợp đồng của Onana còn hai năm khi trở lại từ Trabzonspor vào mùa hè 2026, nhưng với phong độ ổn định của Lammens và định hướng mới của đội bóng, khả năng thủ môn người Cameroon tiếp tục khoác áo Quỷ đỏ gần như không còn. Man Utd đã xác định rõ: Onana không còn nằm trong kế hoạch dài hạn, và việc tìm bến đỗ mới cho anh chỉ còn là vấn đề thời gian.