Sau thất bại 1-3 trước Brentford, HLV Ruben Amorim tiếp tục bảo vệ triết lý của mình bằng phát biểu: "Luôn luôn là như vậy. Khi chúng tôi thắng thì không phải do hệ thống, còn khi chúng tôi thua, nguyên nhân là do hệ thống." Tuy nhiên, lời lẽ này không chỉ là sự bao biện mà còn phơi bày một vấn đề lớn hơn: sự bảo thủ trong chiến thuật đang đẩy Manchester United vào ngõ cụt.
Gần một năm dẫn dắt với chỉ 9 chiến thắng sau 33 trận, Amorim vẫn chưa thể tạo ra một tập thể gắn kết. Đáng chú ý, phần lớn những chiến thắng hiếm hoi ấy đến từ khoảnh khắc cá nhân của Bruno Fernandes hoặc các tình huống may mắn, thay vì một hệ thống vận hành hiệu quả. Điều này cho thấy, Man United thắng "bất chấp" hệ thống, chứ không phải "nhờ" nó.
Dù đã có thời gian và quyền mua sắm, Amorim vẫn chưa thể cải thiện tình hình. Sự kiên định của ông đang trở thành bảo thủ, khiến đội bóng rơi vào trạng thái rời rạc. Nếu không thay đổi, nguy cơ bị sa thải chỉ còn là vấn đề thời gian, bởi sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã cạn kiệt.