Sesko chưa ghi bàn, MU đã vội loại Hojlund: Bước đi liều lĩnh sẽ trở thành thảm họa?

Dứt áo rời Man City, Gundogan trở thành "bom tấn" bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

Mua Donnarumma không biết chơi chân, Pep cuối cùng đã biết thực dụng

Hóng VAR

Napoli thắng nghẹt thở Cagliari: Bùng nổ bàn thắng phút bù giờ

🏟️ Napoli được thi đấu trên sân nhà nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông của Cagliari.

🛡️ Đội khách chủ động lùi sâu, khiến các học trò của Conte phải chơi chậm và bế tắc trong việc tiếp cận khung thành.

😬 Hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt, không có nhiều cơ hội nguy hiểm và kết thúc với tỉ số 0-0.

🔥 Sang hiệp hai, Napoli tiếp tục miệt mài tấn công nhưng vấp phải sự xuất sắc của thủ môn Caprile bên phía Cagliari.

🔄 Những sự thay đổi người của HLV Conte không tạo ra nhiều khác biệt, thế trận vẫn giằng co.

⏰ Khi trận đấu tưởng chừng kết thúc với tỉ số hòa, phút 90+5, Anguissa bất ngờ ghi bàn sau đường chuyền của Buongiorno, khiến cả sân bùng nổ.

🥳 Napoli bảo toàn tỉ số 1-0 đến hết trận, giành trọn 3 điểm đầy kịch tính trước Cagliari.

0
134 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đã khép lại vào lúc 19h thứ Hai (giờ Anh), để lại nhiều tiếc nuối cho Man United khi không thể hoàn thiện đội hình như mong muốn. Dù đã chi tới 200 triệu bảng cho các tân binh tấn công như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, đội bóng của HLV Ruben Amorim vẫn thiếu một tiền vệ trung tâm chất lượng và không bổ sung được hàng thủ.

Vấn đề thủ môn trở nên cấp bách khi cả Andre Onana lẫn Altay Bayindir đều gây thất vọng. Man United đã đạt thỏa thuận 18,2 triệu bảng với Senne Lammens từ Royal Antwerp, nhưng do nộp giấy tờ muộn, thương vụ này phải chờ đến thứ Ba mới được công bố.

Ở chiều ngược lại, Marcus Rashford sang Barcelona theo dạng cho mượn, Alejandro Garnacho chuyển đến Chelsea, Antony gia nhập Real Betis, còn Jadon Sancho và Rasmus Hojlund lần lượt được cho mượn tại Aston Villa và Napoli. Dù thị trường châu Âu đã đóng cửa, các giải đấu tại Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar vẫn mở, mở ra cơ hội cho những cái tên như Onana, Bayindir hay Tyrell Malacia tìm bến đỗ mới vào phút chót.

Xem thêm
1
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Andre Onana, thủ môn người Cameroon, đang đối mặt với tương lai mờ mịt tại Man United sau hai mùa giải liên tiếp mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng. Ban lãnh đạo đội bóng đã cân nhắc việc tìm kiếm một thủ môn số 1 mới từ lâu, và sự thất vọng càng tăng khi Onana đề nghị đàm phán hợp đồng mới sau khi bị cắt 25% lương do đội không giành vé dự Champions League. Theo The Athletic, yêu cầu này “không được Amorim đón nhận”, khiến mối quan hệ giữa hai bên thêm căng thẳng.

Chấn thương gân khoeo của Onana ngay trước loạt trận giao hữu mùa hè càng làm tình hình trở nên tồi tệ, đặc biệt khi có thông tin anh không đạt thể trạng tốt nhất. Dù vậy, Man United vẫn chưa vội tìm bến đỗ mới cho anh cho đến khi nhắm tới Emi Martinez của Aston Villa. Monaco từng quan tâm nhưng rút lui khi nghe mức giá 30 triệu bảng.

Việc Onana phải ngồi dự bị cho Altay Bayindir và tiếp tục gây thất vọng ở Carabao Cup càng khiến vị trí của anh lung lay. Sự xuất hiện của Senne Lammens từ Royal Antwerp vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng càng đẩy Onana vào thế khó, khi khả năng ra đi sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Saudi Arabia vẫn còn bỏ ngỏ.

Xem thêm
1
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Rasmus Hojlund, tiền đạo trẻ người Đan Mạch, đang trải qua giai đoạn đầy thử thách khi bị Manchester United đẩy sang Napoli theo dạng cho mượn, ngay sau khi đội bóng chiêu mộ Benjamin Sesko với mức phí lên tới 85 triệu euro. Dù từng là lựa chọn chủ chốt tại Old Trafford, Hojlund vẫn không được giữ lại, bất chấp anh từng bày tỏ mong muốn chứng minh với HLV Ruben Amorim rằng mình “giỏi hơn Sesko”.

Thực tế, mùa đầu tiên của Hojlund tại MU khá ấn tượng với 16 bàn sau 43 trận, nhưng mùa tiếp theo lại gây thất vọng khi chỉ ghi 10 bàn trong 52 trận. Điều này khiến ban lãnh đạo không còn đặt niềm tin vào anh, dù Sesko – tân binh được kỳ vọng – vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo sau 4 trận đầu tiên.

Quyết định loại Hojlund để đặt cược vào Sesko đang đặt ra nhiều dấu hỏi. Nếu Hojlund tỏa sáng tại Napoli, MU có thể phải trả giá cho sự vội vàng của mình. Câu chuyện này phản ánh áp lực khắc nghiệt tại Old Trafford, nơi cầu thủ trẻ buộc phải chứng tỏ giá trị ngay lập tức.

Xem thêm
0
528 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Chỉ sau 60 ngày ngắn ngủi dẫn dắt Leverkusen, Erik ten Hag đã trở thành nạn nhân của một trong những vụ sa thải nhanh nhất lịch sử Bundesliga. Dù nhận khoản đền bù lên tới 7 triệu USD, trung bình hơn 817.000 USD mỗi tuần – con số vượt xa nhiều cầu thủ ngôi sao – nhưng cái giá mà cả Leverkusen lẫn Ten Hag phải trả lại không hề nhỏ.

Ten Hag chỉ có ba trận chính thức, với thành tích khiêm tốn: một thắng, một hòa, một thua. Sự rạn nứt giữa ông và ban lãnh đạo lộ rõ khi CLB tự ý chiêu mộ Lucas Vazquez mà không hỏi ý kiến HLV. Đội bóng thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết, khiến niềm tin vào Ten Hag sụp đổ nhanh chóng. Đáng chú ý, thông cáo sa thải thậm chí không có một lời cảm ơn dành cho ông.

Ten Hag bày tỏ sự bất ngờ: “Chưa từng có tiền lệ một đội chia tay HLV chỉ sau hai trận tại giải VĐQG. Để xây dựng một tập thể mới, cần thời gian và sự tin tưởng. Nhưng ban lãnh đạo không dành cho tôi cơ hội đó.”

Xem thêm
0
833 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Antony đã không kìm được nước mắt trong buổi phỏng vấn đầu tiên với tư cách cầu thủ chính thức của Real Betis, đánh dấu một chương mới đầy cảm xúc sau khi rời Manchester United. Từng khoác áo Betis theo dạng cho mượn và để lại dấu ấn mạnh mẽ, anh luôn nuôi hy vọng được trở lại Seville, bất chấp phải chờ đợi nhiều tuần và tập luyện đơn độc trong lúc hai CLB đàm phán.

Manchester United, đội từng chi tới 86 triệu bảng để chiêu mộ Antony, giờ chỉ thu về 19 triệu bảng cùng 2,6 triệu bảng phụ phí, kèm điều khoản hưởng 50% giá trị nếu Betis bán anh trong tương lai. Dù từng giúp Quỷ đỏ giành Carabao Cup và lọt top 3 Ngoại hạng Anh, phong độ sa sút khiến Antony quyết định tìm lại chính mình ở Tây Ban Nha.

Chia sẻ trong ngày trở lại, Antony xúc động nói: “Chỉ có gia đình mới biết tôi đã khó khăn thế nào ở đó... nhưng tôi vẫn tin tưởng. Giờ thì tôi đã ở đây.” Anh cũng thừa nhận: “Seville đẹp hơn Manchester rất nhiều... ai cũng biết tôi muốn trở lại Betis.” Sự gắn bó và tình cảm từ người hâm mộ đã tiếp thêm động lực để Antony bắt đầu lại, với hy vọng tỏa sáng trong màu áo Betis.

Xem thêm
1
868 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật