Rashford là đỉnh điểm của sự thất vọng
MU hòa Fulham 1-1 tại Craven Cottage trong một trận đấu mà hàng công tiếp tục phung phí quá nhiều cơ hội. Marcus Rashford là một trong những cái tên gây thất vọng nhất.
Được Michael Carrick xếp đá chính bên cánh trái, tiền đạo người Anh có nhiều lần xuất hiện ở vị trí thuận lợi nhưng vẫn không thể ghi bàn. Sau 5 vòng Ngoại hạng Anh 2026/27, Rashford đã chơi 354 phút mà vẫn có 0 bàn, 0 kiến tạo. MU đã trao cho anh đủ cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng những gì nhận lại vẫn quá ít.
Rashford bỏ phí những thời cơ tốt
Rashford có cơ hội ngay trong hiệp 1 khi đón quả tạt của Bryan Mbeumo, nhưng cú đánh đầu lại đi vọt xà. Sau đó, Bruno Fernandes nhả bóng thuận lợi để anh dứt điểm một chạm, song bóng đi đúng vị trí của Bernd Leno. Rashford còn có thêm một tình huống nhận bóng trong vùng cấm nhưng sút vọt xà dù khoảng trống đã mở ra.
Đó là một phần trong sự lãng phí của cả MU. Đội khách tung tới 17 cú sút trong hiệp 1 nhưng chỉ 2 lần đưa bóng trúng đích. Bruno Fernandes và Matheus Cunha còn lần lượt đưa bóng chạm khung thành. MU tạo được cơ hội, nhưng những cầu thủ được giao nhiệm vụ giải quyết tình huống lại không làm tốt công việc của mình.
354 phút vẫn chưa có bàn hay kiến tạo
Rashford rời sân phút 77 để Joshua Zirkzee vào thay. Theo Opta, anh đã góp mặt trong cả 5 vòng Ngoại hạng Anh mùa này, chơi tổng cộng 354 phút, có 0 bàn và 0 kiến tạo. Anh đá chính 4 trận và cũng bị thay ra trong cả 4 lần đó.
Những con số ấy càng gây thất vọng khi Rashford vừa trải qua mùa 2025/26 khá tích cực tại Barcelona. Anh ghi 8 bàn, có 7 kiến tạo sau 32 trận La Liga và 1.761 phút thi đấu. Phong độ tại Tây Ban Nha từng mở ra hy vọng rằng Rashford có thể trở lại Manchester với trạng thái tốt hơn. Sau 5 vòng mùa mới, hiệu quả đó vẫn chưa xuất hiện.
MU đã chờ Rashford quá lâu
Vấn đề của Rashford không nằm ở việc anh mất hoàn toàn khả năng tạo đột biến. Tiền đạo người Anh vẫn còn tốc độ, vẫn có thể thoát xuống phía sau hàng thủ và đôi lúc tạo ra những pha xử lý nguy hiểm. Nhưng MU cần nhiều hơn thế. Một cầu thủ tấn công được đá thường xuyên phải biến những tình huống thuận lợi thành bàn thắng hoặc kiến tạo.
Trước Fulham, sự khác biệt cuối cùng lại đến từ Cunha. Sau khi Lisandro Martinez phản lưới ở phút 63, chính tiền đạo Brazil tung cú sút đổi hướng phút 89 để giữ lại 1 điểm cho MU. Rashford khi đó đã rời sân.
Niềm tin phải đi cùng hiệu quả
MU đã tăng cường hàng công bằng Cunha, Mbeumo và Sesko, nhưng Carrick vẫn dành chỗ cho Rashford. Đó là cơ hội lớn dành cho cầu thủ từng có thời gian bị đẩy khỏi kế hoạch tại Old Trafford. Tuy nhiên, MU hiện chỉ có 5 điểm sau 5 vòng, cân bằng thành tích thấp nhất của họ ở giai đoạn này trong một mùa Ngoại hạng Anh. Đội bóng cũng vừa bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.
Trong hoàn cảnh ấy, Carrick khó tiếp tục lựa chọn cầu thủ chỉ bằng niềm tin. Rashford đã chơi 354 phút mà chưa đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nào. Trận Fulham càng làm vấn đề trở nên rõ hơn khi những cơ hội tốt tiếp tục trôi qua trước chân anh. MU có thể kiên nhẫn với Rashford, nhưng nếu hiệu quả không thay đổi, chính sự kiên nhẫn ấy sẽ khiến hàng công của họ tiếp tục trả giá.