Càng đá càng hay: Enzo Fernandez chứng tỏ sự đúng đắn của Man City

Dembélé dự đoán Quả bóng vàng 2026: Không chọn mình, không chọn Messi

Greenwood, Lukaku và dàn sao Fenerbahçe: chất MU trong cuộc đua C1

Kỳ Quang

MU 2 lần vượt lên vẫn không thắng: vấn đề của Carrick đã lộ rõ

MU rời sân Everton với trận hòa 2-2 dù đã 2 lần vượt lên dẫn trước. Sau 3 vòng Ngoại hạng Anh, thầy trò Michael Carrick mới có 4 điểm, ghi 7 bàn nhưng cũng để lọt lưới 6 lần. Hàng công đã chơi tốt hơn, nhưng MU lại bộc lộ vấn đề khác: họ chưa đủ chắc chắn để bảo vệ lợi thế.

Hàng công đang dần cải thiện

Bryan Mbeumo mở tỷ số ở phút 46 bằng cú dứt điểm chân trái. Đến phút 88, Benjamin Sesko đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 từ quả tạt của Luke Shaw. Mbeumo đã ghi bàn ở 2 vòng liên tiếp sau khi cũng lập công trong chiến thắng 5-2 trước Ipswich, còn Sesko chỉ cần chưa đầy 20 phút trên sân để ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Ở trận mở màn gặp Hull City, MU tung ra 21 cú sút nhưng vẫn thua 0-2. Sang 2 vòng tiếp theo, họ ghi tới 7 bàn. Mbeumo có khả năng đi từ cánh vào trong để tự tìm khoảng trống dứt điểm, còn Sesko giúp MU có thêm một tiền đạo mạnh trong vòng cấm, đặc biệt ở những pha không chiến.

MU trả giá ở những phút cuối

Tyrique George gỡ hòa 1-1 cho Everton ở phút 83. Chỉ 5 phút sau, Sesko giúp MU vượt lên lần nữa, nhưng đội khách vẫn không thể mang 3 điểm ra về.

Everton có 18 cú sút trong cả trận, 6 lần trúng đích. Đến phút 90+6, Maitland-Niles tận dụng pha phá bóng không tốt của Noussair Mazraoui rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, ấn định tỷ số 2-2. Bàn thắng đến ở thời điểm 95 phút 11 giây, là bàn làm thay đổi kết quả muộn nhất MU phải nhận tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 4/2024.

Sau khi dẫn 2-1 ở phút 88, MU lẽ ra cần giữ bóng chắc hơn, kéo các tuyến lại gần nhau và bảo vệ tốt khoảng trống trước vòng cấm. Tuy nhiên, đội bóng của Carrick vẫn chơi quá cởi mở, tạo điều kiện để Everton tiếp tục gây sức ép trong những phút cuối.

Chi 155 triệu bảng, hàng thủ vẫn đáng lo

MU chi khoảng 155 triệu bảng trong mùa hè cho Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans. Baleba có giá khoảng 70 triệu bảng, Santos 50 triệu và Tielemans 35 triệu. Trong khi tuyến giữa được bổ sung mạnh, đội bóng lại không mua được hậu vệ trái như kế hoạch và hàng thủ gần như không có thay đổi lớn về nhân sự.

Sau 3 vòng, MU đều thủng lưới đúng 2 bàn mỗi trận. Đây mới là lần thứ 2 trong 50 năm họ nhận ít nhất 2 bàn thua ở cả 3 trận đầu một mùa giải Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất xảy ra ở mùa 2020/21.

Carrick cần giúp MU chơi chắc hơn

Carrick không nhất thiết phải biến MU thành một đội kiểm soát bóng vượt trội. Với Mbeumo, Sesko cùng những cầu thủ giàu tốc độ trên hàng công, lối chơi trực diện vẫn phù hợp với lực lượng hiện tại. Điều MU cần cải thiện là cách xử lý trận đấu sau khi đã vượt lên dẫn trước.

7 bàn sau 3 vòng mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công, nhưng 6 bàn thua và chỉ 4 điểm vẫn là vấn đề lớn. Trước trận derby Manchester tiếp theo, khả năng giữ lợi thế sẽ là bài kiểm tra quan trọng với Carrick và các học trò.

1
3,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Tuấn Anh
3 trận có 4 điểm cũng không tệ lắm. Nóng máy thì sẽ ngon
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Những cái tên vĩ đại nhất

Lionel Messi vẫn đứng trên tất cả trong lịch sử Quả bóng vàng với 8 lần được vinh danh. Cristiano Ronaldo xếp sau với 5 danh hiệu, còn Michel Platini, Johan Cruyff và Marco van Basten cùng có 3 lần chiến thắng.

Phía sau những con số ấy là cả một lịch sử dài của những thời kỳ thống trị, những cuộc đua cá nhân khốc liệt và những kỷ lục rất khó bị xô đổ.

Messi tạo khoảng cách chưa từng có

Messi giành Quả bóng vàng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Không ai trong lịch sử chạm tới con số 8 lần như anh. Messi còn giữ kỷ lục 4 năm liên tiếp đứng trên bục cao nhất từ 2009 đến 2012.

Từ danh hiệu đầu tiên năm 2009 tới lần gần nhất năm 2023 là quãng thời gian 14 năm, đủ dài để thấy anh duy trì vị thế hàng đầu qua nhiều thế hệ cầu thủ khác nhau.

Ronaldo là người bám đuổi sát nhất

Cristiano Ronaldo có 5 Quả bóng vàng vào các năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017. Anh từng 2 lần bảo vệ thành công danh hiệu, vào các giai đoạn 2013–2014 và 2016–2017. Từ năm 2008 đến 2023, có 15 lần Quả bóng vàng được trao, do năm 2020 bị hủy.

Messi và Ronaldo chiếm tới 13 trong số đó. Chỉ Luka Modrić năm 2018 và Karim Benzema năm 2022 chen được vào giữa thời kỳ mà giải thưởng gần như trở thành cuộc đua riêng của 2 siêu sao.

Ba huyền thoại cùng có 3 lần chiến thắng

Michel Platini, Johan Cruyff và Marco van Basten cùng sở hữu 3 Quả bóng vàng. Platini thắng liên tiếp các năm 1983, 1984 và 1985. Cruyff được vinh danh vào 1971, 1973 và 1974, còn Van Basten chiến thắng năm 1988, 1989 và 1992.

Riêng bóng đá Hà Lan có tới 2 cầu thủ đạt mốc 3 lần là Cruyff và Van Basten, dù đội tuyển nước này chưa từng vô địch World Cup.

Chỉ 10 cầu thủ từng giành từ 2 lần trở lên

Ngoài 5 cái tên dẫn đầu, Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge và Ronaldo Nazário đều có 2 Quả bóng vàng. Như vậy, từ khi giải thưởng ra đời năm 1956 đến hết năm 2025, chỉ 10 cầu thủ từng ít nhất 2 lần được xướng tên.

Ronaldo Nazário là trường hợp đặc biệt khi thắng lần đầu năm 1997 rồi trở lại đỉnh cao năm 2002, sau quãng thời gian dài bị những chấn thương đầu gối nghiêm trọng cản trở sự nghiệp.

Quả bóng vàng không thể dùng để so mọi thế hệ

Một điểm cần đặt đúng bối cảnh là Quả bóng vàng trong nhiều thập kỷ đầu chưa mở rộng cho mọi cầu thủ trên thế giới. Bởi vậy, những huyền thoại Nam Mỹ như Pelé hay Diego Maradona không có cơ hội cạnh tranh giải thưởng trong phần lớn thời kỳ đỉnh cao.

Messi và Ronaldo sở hữu những kỷ lục đặc biệt, nhưng số lần giành Quả bóng vàng không thể là thước đo duy nhất để xếp hạng các huyền thoại của bóng đá thế giới.

Xem thêm
0
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Trận hòa 2-2 trước Everton khiến vị trí thủ môn của Manchester United tiếp tục được nhắc tới, với Senne Lammens là tâm điểm. Dù từng có nhiều trận chơi tốt kể từ khi tới Old Trafford, cựu trợ lý Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen, vẫn nghi ngờ liệu thủ môn người Bỉ có đủ khả năng trở thành lựa chọn số 1 lâu dài của MU hay không.

Những sai lầm khiến Lammens bị đặt dấu hỏi

Lammens có mùa đầu tiên khá ấn tượng tại MU, nhưng Meulensteen vẫn lo ngại về một số thời điểm thủ môn 24 tuổi xử lý thiếu chắc chắn. Trước Everton, ông đặc biệt nhắc tới bàn gỡ 1-1 của Tyrique George, khi cú sút của cầu thủ chủ nhà đánh bại Lammens ở góc gần.

Meulensteen cũng nhắc lại tình huống tại tứ kết World Cup 2026 giữa Bỉ và Tây Ban Nha. Lammens vào sân thay Thibaut Courtois bị chấn thương ở phút 71 nhưng sau đó không bắt dính cú sút xa của Pau Cubarsí, tạo cơ hội để Mikel Merino đá bồi ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha thắng 2-1.

Chưa thể sánh với những thủ môn hàng đầu của MU

Meulensteen thừa nhận Lammens đã có một mùa giải đầu tiên tốt, thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng và giúp ích đáng kể cho MU. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện chưa thể đặt thủ môn người Bỉ ngang hàng với Peter Schmeichel, Edwin van der Sar hay David De Gea.

Cựu trợ lý của Sir Alex cũng không chắc Lammens có thể đạt tới đẳng cấp đó trong tương lai. Theo ông, nếu MU muốn tăng cường đội hình, thủ môn là một trong những vị trí cần đặc biệt chú trọng, bởi người gác đền đủ tốt có thể trực tiếp giúp đội bóng giữ sạch lưới và giành chiến thắng.

Meulensteen tiếc vì MU không mua Unai Simón

Meulensteen cho rằng MU đã bỏ lỡ cơ hội nâng cấp vị trí thủ môn trong mùa hè, đặc biệt với Unai Simón. Ông từng đánh giá Emiliano Martínez là mẫu thủ môn phù hợp với MU, nhưng thủ thành Argentina hiện đã chuyển từ Aston Villa sang Chelsea.

Unai Simón còn gây ấn tượng mạnh hơn tại World Cup 2026. Thủ môn Athletic Bilbao là lựa chọn số 1 của Tây Ban Nha, giữ sạch lưới 7/8 trận, chỉ nhận 1 bàn thua và giành Găng tay vàng sau khi cùng đội tuyển vô địch thế giới.

Meulensteen đánh giá cao khả năng đọc tình huống, chỉ huy hàng phòng ngự và sự chủ động của Simón. Theo ông, thủ môn Tây Ban Nha sở hữu sự hiện diện mà Lammens hiện vẫn còn thiếu. Với Lammens, cách duy nhất để xóa bỏ những nghi ngờ là duy trì phong độ tốt và ổn định trong thời gian dài.

Xem thêm
1
7,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chân Gỗ

Alexis Mac Allister bước vào giai đoạn đầu mùa giải với tâm trạng lẫn lộn: anh vẫn tin Liverpool là nơi phù hợp với mình nhưng chưa nhận được đề nghị gia hạn như 2 đồng đội ở hàng tiền vệ. Trước trận mở màn vòng phân hạng Champions League gặp Atletico Madrid, tiền vệ Argentina thừa nhận anh “rất, rất buồn” khi được thông báo rằng câu lạc bộ chưa ở vị thế đề nghị một hợp đồng mới.

Buồn khi đồng đội lần lượt gia hạn

Mac Allister khẳng định anh luôn dành toàn bộ khả năng cho Liverpool, từ sân tập đến các trận đấu chính thức. Bởi vậy, việc câu lạc bộ chưa thể đề nghị hợp đồng mới khiến anh rất buồn. Cảm giác ấy càng rõ khi 2 đồng đội cùng tuyến giữa, Dominik Szoboszlai và Ryan Gravenberch, đều ký hợp đồng dài hạn mới trong năm nay. Anh nói mình vui cho họ vì cả 2 “xứng đáng”, nhưng đồng thời cũng buồn khi bản thân chưa nhận được đề nghị tương tự.

Có cơ hội ra đi nhưng vẫn chọn Liverpool

Dù thất vọng, Mac Allister không chọn cách rời Anfield. Anh xác nhận có những lựa chọn để ra đi trong mùa hè nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Tiền vệ 27 tuổi nhấn mạnh rằng anh cảm thấy mình đang ở “đúng câu lạc bộ” và có “tâm thế phù hợp” để tiếp tục cống hiến 100% cho Liverpool. Hợp đồng hiện tại của Mac Allister còn thời hạn đến năm 2028 nên đôi bên vẫn còn thời gian để bàn về tương lai.

Iraola vẫn để ngỏ chuyện gia hạn

HLV Andoni Iraola, người tiếp quản Liverpool trước mùa 2026/27, chưa trao đổi trực tiếp với Mac Allister về hợp đồng mới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh điều quan trọng là tiền vệ Argentina muốn tiếp tục ở lại Anfield. Ông cũng đánh giá Mac Allister rất cao, coi anh là cầu thủ quan trọng và đã sử dụng anh thường xuyên từ đầu mùa.

Iraola cho rằng Liverpool vẫn còn thời gian để bàn về tình hình hợp đồng. Trong khi tương lai dài hạn chưa được quyết định, Mac Allister khẳng định anh vẫn sẽ dành 100% khả năng cho đội bóng trong thời gian còn khoác áo Liverpool.

Xem thêm
0
4,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Huyền thoại khung gỗ nhìn thấy gì ở Martínez

Peter Schmeichel không bị cuốn theo những thương vụ trị giá hàng chục hay hàng trăm triệu bảng của mùa hè. Khi nhìn lại thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh hè qua, cựu thủ môn Manchester United lại đặc biệt chú ý tới Emiliano Martínez, người được Chelsea đưa về từ Aston Villa với giá chỉ 7,5 triệu bảng.

Schmeichel gọi Martínez là một thủ môn “đẳng cấp thế giới” và cho rằng anh có thể trở thành bản hợp đồng hay nhất mùa giải. Trong một kỳ chuyển nhượng mà số tiền dành cho cầu thủ bị đẩy lên rất cao, mức phí 7,5 triệu bảng dành cho một nhà vô địch World Cup khiến thương vụ này trở nên khác biệt.

Một thủ môn 34 tuổi nhưng có thể lập tức bắt chính

Martínez ký hợp đồng 3 năm với Chelsea, đến mùa hè 2029. Anh vừa bước sang tuổi 34 nhưng đến Stamford Bridge với kinh nghiệm lớn sau nhiều mùa bắt chính ở Ngoại hạng Anh, chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina và 2 lần giành Yashin Trophy.

Chelsea cũng không mua anh cho vai trò dự phòng. Thương vụ được thúc đẩy nhanh sau khi Robert Sánchez tiếp tục mắc sai lầm đầu mùa, trong khi Aston Villa đã chiêu mộ Zion Suzuki và không còn xem Martínez là lựa chọn số 1.

Chỉ vài giờ sau khi Chelsea công bố hợp đồng, Xabi Alonso lập tức xếp Martínez bắt chính trong trận gặp Brighton.

Alonso nhìn vào kinh nghiệm và cá tính

Nếu Schmeichel tập trung vào chất lượng so với mức giá, Xabi Alonso lại nhấn mạnh khả năng Martínez thích nghi ngay lập tức.

Trước trận ra mắt, Alonso chỉ có một buổi trao đổi ngắn với thủ môn Argentina về cách Chelsea thi đấu. Ông không cảm thấy cần phải hướng dẫn quá nhiều bởi Martínez đã trải qua đủ trận đấu lớn để hiểu mình cần làm gì.

Khi đó, anh mới có mặt tại câu lạc bộ khoảng 48 giờ. Dù Chelsea thủng lưới 3 bàn trước Brighton, Alonso vẫn hài lòng với ảnh hưởng ban đầu của tân binh.

Điều HLV Chelsea đánh giá cao không chỉ nằm ở những pha cứu thua. Martínez có cá tính mạnh, giao tiếp nhiều và tạo ra sự hiện diện rõ rệt trong vòng cấm lẫn phòng thay đồ.

Giá trị chưa thể đo bằng số trận giữ sạch lưới

Martínez chưa có khởi đầu hoàn hảo về thống kê. Chelsea thắng Brighton 4-3 trong trận ra mắt của anh, sau đó thua Arsenal 1-2 tại Emirates. Sau 2 lần bắt chính ở Ngoại hạng Anh, thủ môn Argentina vẫn chưa giữ sạch lưới.

Nhưng Alonso cho rằng ảnh hưởng của anh cần được nhìn trong thời gian dài hơn. Chelsea đã có nhiều mùa bất ổn ở vị trí thủ môn kể từ khi Thibaut Courtois rời đội, còn Martínez mang tới thứ họ thiếu: kinh nghiệm, cá tính và khả năng chịu sức ép ở những trận đấu lớn.

Schmeichel cũng nhìn thương vụ theo cách ấy. Giữa một mùa hè mà Chelsea từng bỏ 117 triệu bảng cho Morgan Rogers, mức phí 7,5 triệu bảng dành cho Martínez gần như đi ngược xu hướng chung của thị trường.

Một vụ mua rẻ phải được kiểm chứng trên sân

Schmeichel mới chỉ nói Martínez “có thể” trở thành bản hợp đồng hay nhất mùa, chứ chưa đưa ra kết luận sau vài trận. Chelsea cũng chưa cải thiện ngay khả năng phòng ngự khi đã thủng lưới 7 bàn sau 3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Martínez vì thế vẫn cần chứng minh ảnh hưởng của mình bằng những trận giữ sạch lưới và sự ổn định trong cả mùa giải.

Tuy nhiên, ở mức phí 7,5 triệu bảng cho một thủ môn từng vô địch World Cup, có nhiều năm kinh nghiệm Ngoại hạng Anh và lập tức chiếm vị trí số 1, Chelsea ít nhất đã thực hiện một trong những thương vụ có mức độ rủi ro thấp nhất của kỳ chuyển nhượng. Đó cũng là lý do Schmeichel chọn Martínez thay vì những bản hợp đồng đắt tiền hơn rất nhiều khi nói về ứng viên cho thương vụ hay nhất mùa.

Xem thêm
0
5,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Áp lực từ cái mác “tội đồ”

Sau trận Manchester United để Everton cầm hòa 2-2 tại Hill Dickinson, Senne Lammens lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của một bộ phận người hâm mộ. MU 2 lần vượt lên nhờ Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko nhưng đều không bảo vệ được lợi thế, với Tyrique George rồi Ainsley Maitland-Niles lần lượt ghi bàn cho đội chủ nhà.

Lammens để thủng lưới cả 2 cú sút và vì thế rất dễ bị đặt vào vị trí người phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu tách từng tình huống ra để xem xét, việc quy toàn bộ 2 điểm đánh rơi cho thủ môn người Bỉ là quá đơn giản.

Bàn của George: Lammens có thể làm tốt hơn?

Phút 83, Everton gỡ hòa 1-1 sau một tình huống MU phòng ngự không tốt ở rìa vòng cấm. Lisandro Martínez xử lý thiếu chắc chắn, Hayden Hackney đưa bóng sang phải cho Tyrique George và cầu thủ 20 tuổi lập tức tạo khoảng trống trước khi tung cú sút cực mạnh từ góc hẹp.

Bóng đi vào góc cao phía cột gần. Lammens có phản ứng và thậm chí chạm được tay vào bóng nhưng không thể đẩy ra.

Đây là tình huống có thể tranh luận. Với một thủ môn, bị đánh bại ở cột gần luôn dễ kéo theo câu hỏi về vị trí đứng và phản xạ. Nhưng cũng phải tính tới chất lượng cú sút của George: góc dứt điểm rất hẹp, bóng đi mạnh và cao, gần như không cho Lammens nhiều thời gian xử lý.

Vì thế, có thể nói Lammens chưa hoàn hảo ở bàn thua này, nhưng gọi đó là một sai lầm nghiêm trọng thì quá nặng.

Bàn thứ 2 gần như không thể trách thủ môn

Tình huống phút 90+6 còn khó hơn nhiều.

Sau khi MU phá bóng ra khỏi vòng cấm, Ainsley Maitland-Niles lao tới và tung cú đá một chạm từ khoảng 25 yard. Bóng đi nhanh, xoáy và găm thẳng vào góc cao khung thành.

Lammens gần như không kịp phản ứng.

Đây là kiểu bàn thắng mà phần lớn thủ môn chỉ còn biết nhìn bóng. Các bản tường thuật sau trận đều mô tả cú đá của Maitland-Niles là một pha dứt điểm đặc biệt, còn Benjamin Sesko cũng thừa nhận đó đơn giản là một bàn thắng quá đẹp.

Trách nhiệm lớn hơn nằm ở cách MU phòng ngự trước đó. Đội khách không giải quyết dứt điểm pha bóng, để khoảng trống xuất hiện ngay trước vòng cấm và Maitland-Niles có đủ điều kiện thực hiện cú sút.

Đổ hết cho Lammens là bỏ qua vấn đề lớn hơn

Gary Neville sau trận cũng hướng sự chỉ trích vào cấu trúc phòng ngự của MU hơn là riêng thủ môn.

MU đã thủng lưới 2 bàn trong cả 3 vòng đầu mùa, tổng cộng 6 bàn. Trước pha gỡ hòa cuối cùng của Everton, hàng phòng ngự đội khách bị kéo lệch vị trí và không thể ngăn Maitland-Niles tiếp cận bóng ở khu vực nguy hiểm.

Đó mới là điều Michael Carrick cần quan tâm. Một thủ môn có thể cứu đội trong một số tình huống, nhưng không thể liên tục sửa những khoảng trống do cả hệ thống để lại.

Nếu Lammens mắc sai lầm rõ ràng, anh phải chịu trách nhiệm. Riêng trận gặp Everton, bàn đầu tiên vẫn có chỗ để tranh luận về khả năng bảo vệ cột gần, nhưng bàn thứ 2 là một cú dứt điểm quá hiểm để coi thủ môn MU là nguyên nhân chính.

So sánh với De Gea không giải quyết được vấn đề

Sau trận, xuất hiện ý kiến rằng David de Gea có thể cản được những cú sút như vậy. De Gea từng tạo ra rất nhiều pha cứu thua khó tin trong màu áo MU, đặc biệt nhờ phản xạ xuất sắc.

Nhưng không thủ môn nào cứu được mọi cú sút.

De Gea cũng từng thủng lưới từ những pha bóng tương tự trong hơn 10 năm tại Old Trafford. Việc lấy những pha cứu thua đẹp nhất trong sự nghiệp của anh làm chuẩn rồi kết luận Lammens bắt buộc phải cản được là cách so sánh thiếu công bằng.

Nếu cần một thủ môn chắc chắn cứu được cả 2 cú đá ấy, có lẽ chỉ còn Wakabayashi Genzo trong truyện tranh.

Còn ở bóng đá thực tế, Lammens có thể làm tốt hơn ở một vài chi tiết, nhưng vấn đề lớn nhất của MU trước Everton vẫn nằm ở cách cả đội bảo vệ lợi thế. Khi đã dẫn 2-1 ở phút 88 mà vẫn để đối phương có khoảng trống tung cú sút quyết định ở phút 90+6, trách nhiệm khó có thể đặt hết lên đôi tay của thủ môn.

Xem thêm
0
5,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật