Haaland – Hơi thở sống còn của Man City
Chiến thắng trước Everton mới đây đã phơi bày sự phụ thuộc của Man City vào Erling Haaland. Dù màn trình diễn của đội bóng không quá ấn tượng, hai bàn thắng của tiền đạo người Na Uy đã xoay chuyển cục diện. Thông thường, việc đặt niềm tin vào một cá nhân là dấu hiệu đáng lo, nhưng với Pep Guardiola, Haaland lại là “phước lành” bởi anh không phải mẫu cầu thủ tầm thường. Haaland đang trên đường trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh, khi chỉ còn 4 bàn nữa là chạm mốc 100 bàn tại xứ sở sương mù sau 105 trận – một hiệu suất vượt xa các huyền thoại như Shearer, Kane hay Henry.
Vũ khí định đoạt danh hiệu
Điều khiến các đối thủ, đặc biệt là Arsenal, phải e ngại không chỉ là số bàn thắng mà còn là tầm ảnh hưởng của Haaland lên thành công của Man City. Kể từ khi gia nhập Etihad, anh đã góp công lớn vào 2 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và đỉnh cao là Champions League 2022/23. Khác với những chân sút vĩ đại từng trắng tay, Haaland biết cách biến bàn thắng thành danh hiệu, đặt dấu ấn trong tập thể huyền thoại như Henry hay Ian Rush từng làm.
Tiến hóa thành “quái vật” toàn diện
Tại Man City, Haaland không còn là “xe tăng” đơn thuần như ở Dortmund mà ngày càng hoàn thiện, linh hoạt và tinh tế hơn. “Nếu Haaland ra sân, anh ta sẽ ghi bàn” đã trở thành khẩu hiệu bất thành văn. Dù chưa thực sự bùng nổ ở các trận cầu lớn Champions League, nhưng với phong độ hiện tại, ngày Haaland định danh ở đỉnh cao châu Âu chỉ còn là vấn đề thời gian.
Arsenal – Đối thủ duy nhất khiến Haaland phải dè chừng?
Arsenal của Arteta đã đủ mạnh để đối đầu mọi đối thủ, nhưng Haaland là ngoại lệ. Chỉ một khoảnh khắc của anh có thể phá vỡ mọi toan tính chiến thuật. Như Guardiola từng nói: “Tottenham là đội bóng của Harry Kane”, thì nếu Man City tiếp tục thống trị, lịch sử sẽ nhớ đến họ như “đội bóng của Erling Haaland”. Khi cơn điên của Haaland chưa dừng lại, mọi đối thủ, kể cả Arsenal, đều phải dè chừng.