Khởi đầu ấn tượng dưới bàn tay Fabregas
Ở tuổi 38, Cesc Fabregas đang viết nên một chương mới đầy cảm hứng trong sự nghiệp huấn luyện khi dẫn dắt Como bay cao tại Serie A. Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Juventus, đội bóng vùng Lombardy đã vươn lên vị trí thứ sáu, chỉ kém ngôi đầu bốn điểm – thành tích tốt nhất của họ trong kỷ nguyên hiện đại. Đây không chỉ là kết quả về mặt điểm số mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ dưới triết lý bóng đá hiện đại mà Fabregas xây dựng.
Triết lý bóng đá và tinh thần chiến đấu
Fabregas đã thổi vào Como lối chơi kiểm soát bóng chủ động, pressing tầm cao và luân chuyển bóng nhanh ở trung tuyến. Đội bóng thi đấu gắn kết, kỷ luật và tràn đầy nhiệt huyết – điều được chính Fabregas khơi dậy qua những phát biểu đầy cảm xúc: “Tôi chỉ có một điều muốn nói: tôi thật sự tự hào về các cậu. Muốn thắng ở CLB này, chúng ta phải có tinh thần chiến đấu đến cùng.”
Được kỳ vọng trở thành HLV lớn
Sự xuất hiện của hai huyền thoại Arsenal – Arsene Wenger và Thierry Henry – trên khán đài càng làm tăng thêm sự chú ý. Wenger không tiếc lời khen: “Cậu ấy thích nghi rất nhanh sau khi treo giày. Tôi tin rằng Fabregas sẽ trở thành một HLV vĩ đại trong tương lai.” Dù nhận được lời mời từ các CLB lớn, Fabregas vẫn chọn gắn bó với Como, tiếp tục hoàn thiện dự án của mình.
Como – từ đội bóng nhỏ thành thế lực mới
Được đầu tư mạnh mẽ, Como đã chiêu mộ những cái tên giàu kinh nghiệm như Morata, dù chưa ghi bàn nhưng vẫn nhận được sự bảo vệ từ Fabregas: “Tiền đạo cần bàn thắng cho chính họ, nhưng với tôi, Morata đã thể hiện đúng lý do vì sao chúng tôi mang cậu ấy về.” Sự ổn định và niềm tin mà Fabregas mang lại đang biến Como thành một thế lực mới, hứa hẹn còn tiến xa hơn nữa trên hành trình chinh phục Serie A.