Livaković ra mắt ấn tượng, cuộc đua thủ môn Barcelona thêm kịch tính

BXH huy chương Asiad 20: Trung Quốc vững vàng ngôi đầu, Việt Nam chờ thời cơ

HLV Fabregas: “Tôi đã biết Paz từ 15 tuổi, cậu ấy phải đá cao”

Hiếu Lê

Michael Olise lập hattrick, Bayern Munich hủy diệt Union Berlin 7-0

Bayern Munich không chỉ thắng Union Berlin 7-0, mà còn có một Michael Olise bùng nổ trên hàng công. Cú hat-trick cùng 1 đường kiến tạo của cầu thủ người Pháp giúp “Hùm xám” tạm vươn lên ngôi đầu Bundesliga với 10 điểm sau 4 trận.

Olise khuấy đảo cánh phải

Được bố trí bên cánh phải trong bộ ba hỗ trợ Harry Kane ở hệ thống 4-2-3-1, Olise liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Union Berlin. Anh ghi bàn đầu tiên của mình ở phút 43, nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú cứa lòng vào góc cao sau đường chuyền của Jamal Musiala. Sang hiệp 2, Olise tiếp tục tạo khác biệt với quả tạt chính xác để Kane đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 54.

Hat-trick trong 33 phút

Olise chưa dừng lại sau 1 bàn và 1 kiến tạo. Phút 73, anh thoát xuống từ đường chuyền của Tom Bischof, vượt qua thủ môn Frederik Rønnow rồi đưa bóng vào lưới trống. Chỉ 3 phút sau, Olise phối hợp với Bischof trước khi dứt điểm từ ngoài vòng cấm vào góc cao, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 7-0.

Trong ngày Musiala và Luis Díaz cũng hoạt động tích cực trên hàng công, Olise vẫn là cầu thủ nổi bật nhất. Anh ghi 3 bàn, kiến tạo 1 lần và được bầu là cầu thủ hay nhất trận với 88% số phiếu.

Bayern tạm chiếm ngôi đầu

Chiến thắng này giúp Bayern nâng số điểm lên 10 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng, sau khi xếp thứ 4 với 7 điểm trước vòng đấu. Union Berlin vẫn có 1 điểm sau 4 trận và tạm đứng thứ 16.

Với Olise, Kane cùng những cầu thủ tấn công xung quanh đang đạt phong độ cao, Bayern tiếp tục duy trì sức tấn công mạnh mẽ trong giai đoạn đầu mùa. Nhà đương kim vô địch đã có thêm một trận thắng đậm trước khi bước vào quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia.

0
249 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Một quyết định rút lui ở thời điểm nhạy cảm

Cole Palmer chuẩn bị rút khỏi đội tuyển Anh vì một vấn đề cơ, chỉ 3 ngày sau khi được Thomas Tuchel triệu tập trở lại. Tiền vệ Chelsea vừa đá trọn 90 phút trong thất bại 0-3 trước Brentford, nhưng tình trạng thể lực khiến anh không thể tham dự trọn vẹn đợt tập trung kéo dài từ cuối tháng 9 sang đầu tháng 10.

Palmer được gọi cho 4 trận Nations League gặp Tây Ban Nha, CH Czech, Croatia rồi tái đấu CH Czech. Đây lẽ ra là lần trở lại đội tuyển đầu tiên của anh sau khi bị loại khỏi danh sách World Cup 2026.

Từ cú sốc World Cup đến khởi đầu mạnh mẽ

Việc không được dự World Cup là một trong những thất vọng lớn nhất của Palmer trong năm 2026. Thomas Tuchel khi đó đánh giá anh chưa tạo đủ ảnh hưởng trong màu áo tuyển Anh và phải cạnh tranh với nhiều lựa chọn khác ở vị trí số 10.

Palmer cũng trải qua mùa 2025/26 đầy khó khăn vì chấn thương háng, chỉ ra sân 26 trận tại Ngoại hạng Anh. Nhưng bước sang mùa mới, phong độ của anh thay đổi rõ rệt.

Sau 7 trận, Palmer đã ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo. Những màn trình diễn đầu mùa giúp anh được Tuchel gọi trở lại, cùng Trent Alexander-Arnold và một số gương mặt từng vắng mặt tại World Cup.

Áp lực World Cup khiến Palmer nhiều lần cố đá

Palmer từng thừa nhận giai đoạn trước World Cup khiến anh rơi vào tình thế khó xử. Trước chấn thương háng, anh rất hiếm khi phải nghỉ dài ngày và có thói quen trở lại sân ngay khi cảm thấy có thể thi đấu.

Chính thói quen đó trở thành vấn đề khi cơ thể chưa thực sự hồi phục. Palmer kể rằng anh từng nghĩ nếu không ra sân, cơ hội dự World Cup sẽ giảm mạnh. Nhưng khi cố thi đấu, anh lại không thể chơi đúng khả năng.

World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico càng khiến áp lực tăng lên. Palmer cần số phút thi đấu để thuyết phục Tuchel nhưng lại không có nền tảng thể lực đủ ổn định để duy trì phong độ.

Palmer từng cảm thấy tốt nhất trong thời gian dài

Sau khi mùa mới bắt đầu, Palmer cho biết anh cảm thấy khỏe nhất trong một thời gian dài. Việc được thi đấu đều dưới thời Xabi Alonso giúp anh lấy lại cảm giác bóng và sự tự tin từng mất đi trong mùa trước.

Khởi đầu với 4 bàn và 2 kiến tạo khiến cảm giác ấy càng rõ hơn. Nhưng vấn đề cơ xuất hiện sau trận Brentford lại buộc Chelsea và tuyển Anh phải thận trọng.

Thông tin hiện tại chưa cho thấy Palmer gặp chấn thương nghiêm trọng. Việc rút khỏi đội tuyển chủ yếu nhằm kiểm soát tải vận động sau chuỗi trận liên tục ở cấp câu lạc bộ.

Vòng luẩn quẩn thể lực vẫn chưa chấm dứt

Palmer đã nói nhiều về việc thay đổi cách chăm sóc cơ thể, tập luyện hằng ngày để hạn chế chấn thương tái phát và tránh việc trở lại quá sớm như mùa trước.

Anh tin rằng chỉ cần duy trì được thể trạng, khả năng tạo khác biệt trên sân không phải vấn đề. 4 bàn và 2 kiến tạo đầu mùa phần nào củng cố niềm tin ấy.

Nhưng lần rút lui khỏi tuyển Anh này là lời nhắc rằng quá trình hồi phục chưa hoàn toàn khép lại. Palmer đã lấy lại phong độ và được Tuchel gọi trở lại, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là duy trì cơ thể đủ ổn định để không tiếp tục rơi vào vòng xoáy vừa trở lại, thi đấu liên tục rồi lại phải nghỉ vì chấn thương.

Xem thêm
0
157 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Trở lại sau 2 lần lỡ hẹn

Dean James trở lại đội tuyển Indonesia đúng lúc FIFA ASEAN Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh. Hậu vệ của Go Ahead Eagles có tên trong danh sách 23 cầu thủ được John Herdman lựa chọn, sau khi lỡ 2 đợt tập trung gần nhất của đội tuyển.

Tháng 3, Dean ban đầu nằm trong kế hoạch dự FIFA Series nhưng cuối cùng không thể hội quân. Đến tháng 6, anh tiếp tục vắng mặt khi Indonesia gặp Oman và Mozambique vì vấn đề thể trạng. Bởi vậy, lần triệu tập này cũng là cơ hội đầu tiên để Dean làm việc và thi đấu dưới quyền Herdman.

Sau trận Go Ahead Eagles hòa NEC Nijmegen 1-1 ngày 20/9, Dean không giấu sự háo hức. Anh nói mình đã bỏ lỡ 2 lần tập trung gần nhất và rất vui khi có thể trở lại đội tuyển.

Cảm giác đại diện cho 280 triệu người

Điều khiến Dean hào hứng nhất là cơ hội một lần nữa khoác áo Indonesia trước đông đảo người hâm mộ.

Anh nhắc tới khoảng 280 triệu người dân Indonesia và thừa nhận cảm giác đại diện cho một đất nước có tình yêu bóng đá lớn như vậy rất khó diễn tả bằng lời. Dean từng thi đấu cho đội tuyển trước những khán đài đông kín và hiểu sức ép đi kèm với chiếc áo đỏ.

Lần này, mục tiêu của anh còn lớn hơn. Dean muốn cùng Indonesia tận dụng lợi thế sân nhà và hướng tới chức vô địch FIFA ASEAN Cup đầu tiên.

Chờ ngày trở lại Gelora Bung Karno

FIFA ASEAN Cup 2026 được chia thành 2 hạng đấu. Division 1 diễn ra tại Indonesia, còn Division 2 được tổ chức tại Hong Kong, Trung Quốc.

Indonesia nằm ở bảng A Division 1 cùng Singapore, Malaysia và Bangladesh. Đội của Herdman gặp Singapore ngày 25/9, Malaysia ngày 28/9 và Bangladesh ngày 1/10. Cả 3 trận đều diễn ra tại Gelora Bung Karno ở Jakarta.

Dean từng cảm nhận sức nóng của khán giả Indonesia khi đội tuyển hòa Lebanon 0-0 tại Gelora Bung Tomo ở Surabaya tháng 9/2025. Nhưng thi đấu tại Gelora Bung Karno trong một giải chính thức của FIFA sẽ là trải nghiệm khác, nhất là khi chủ nhà đặt mục tiêu vào chung kết.

Phong độ tốt từ Go Ahead Eagles

Dean trở lại đội tuyển với nền tảng thi đấu ổn định ở Hà Lan. Mùa 2026/27, anh đã góp mặt trong cả 7 vòng đầu Eredivisie của Go Ahead Eagles và có 1 kiến tạo.

Gần nhất, hậu vệ 26 tuổi đá đủ 90 phút trong trận hòa NEC Nijmegen 1-1. Anh có 68 lần chạm bóng, tạo 1 cơ hội và chuyền chính xác 86%.

Khả năng phòng ngự cũng khá nổi bật với 11 hành động phòng ngự, gồm 3 pha tắc bóng, 3 lần phá bóng và 5 lần cắt đường chuyền. Dean được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái trong sơ đồ 4 hậu vệ và duy trì suất đá chính xuyên suốt trận đấu.

Thêm lựa chọn cho hành lang trái

Herdman đang có nhiều phương án bên trái với Dean James, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On và Dony Tri Pamungkas. Sự trở lại của Dean làm cuộc cạnh tranh vị trí dày hơn trước giải.

Lợi thế của cầu thủ Go Ahead Eagles nằm ở việc anh đang thi đấu thường xuyên, có khả năng hỗ trợ tấn công và đủ kinh nghiệm chơi trong hệ thống 4 hậu vệ.

Sau 2 đợt tập trung phải đứng ngoài, Dean giờ có cơ hội bắt đầu lại dưới thời Herdman ngay trên sân nhà. Trước mắt là Singapore ngày 25/9, còn mục tiêu anh đã nói rất rõ là cùng Indonesia đi hết giải và mang chiếc cúp về cho hàng triệu người hâm mộ.

Xem thêm
0
75 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Thông tin Barcelona được cho là đang theo dõi Harry Kane lập tức gợi lại một ký ức quen thuộc với người hâm mộ Bayern Munchen là vụ Robert Lewandowski rời Allianz Arena năm 2022. Chính chi tiết này khiến Kasey Keller hoài nghi khả năng Bayern lặp lại kịch bản với một trung phong đẳng cấp thế giới khác.

Bayern từng để Lewandowski sang Barcelona

Lewandowski rời Bayern khi đang là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ, sở hữu hiệu suất ghi bàn rất cao và giữ vai trò quan trọng trên hàng công. Barcelona có được một trung phong hàng đầu, còn Bayern buộc phải bước vào giai đoạn chuyển giao ở vị trí tiền đạo. Keller đặt dấu hỏi liệu ban lãnh đạo “Hùm xám” có sẵn sàng để thêm một chân sút hàng đầu chuyển sang Camp Nou.

Kane là trung tâm hàng công Bayern

Kane đến Bayern trong bối cảnh đội bóng cần một thủ lĩnh mới trên hàng công. Anh nhanh chóng đáp ứng kỳ vọng. Mùa 2025/26, tiền đạo người Anh ghi 36 bàn tại Bundesliga, 14 bàn ở Champions League và 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Bayern giành Bundesliga và Cúp quốc gia Đức. Với tầm ảnh hưởng đó, Kane đang giữ vai trò trung tâm trên hàng công Bayern, tương tự vị trí Lewandowski từng đảm nhiệm trước đây.

Keller không tin Bayern dễ dàng để Kane ra đi

Keller thừa nhận ông là người thích trải nghiệm, từng thi đấu ở Anh, Tây Ban Nha rồi Đức, nên hiểu sức hấp dẫn của việc thử sức tại một giải đấu mới. Ông cũng nói có thể hình dung Kane khoác áo Barcelona hơn là quay lại Premier League.

Tuy vậy, Keller không tin Kane sẽ gia nhập Barcelona. Ông nhắc lại trường hợp Lewandowski và đặt vấn đề liệu Bayern có chấp nhận để thêm một tiền đạo hàng đầu chuyển tới Camp Nou. Keller đồng thời gọi Bayern là “một nơi rất đặc biệt”. Với cựu thủ môn tuyển Mỹ, khả năng Kane trải nghiệm bóng đá Tây Ban Nha là điều có thể hình dung, nhưng Bayern không phải đội bóng dễ dàng để một ngôi sao quan trọng ra đi.

Xem thêm
0
4,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Quyết định xuất phát từ “cảm giác”

Hansi Flick gây bất ngờ khi để Dominik Livaković bắt chính trong trận Barcelona thắng Sevilla 3-1 tại Ramón Sánchez-Pizjuán, thay vì Wojciech Szczęsny. Joan García vắng mặt vì bị khó chịu nhẹ ở đầu gối phải, nên trước trận, phần lớn sự chú ý tập trung vào việc Flick sẽ chọn Szczęsny hay tân binh người Croatia.

Sau trận, HLV người Đức giải thích lựa chọn ấy không hoàn toàn đến từ phân tích chuyên môn. Ông trao đổi với ban huấn luyện rồi quyết định dựa nhiều vào “cảm giác” rằng Livaković phù hợp hơn cho trận đấu này.

Không phải Szczęsny mất niềm tin

Flick nói rõ việc Szczęsny ngồi dự bị không đồng nghĩa ông mất niềm tin vào thủ môn người Ba Lan. Đây chỉ là quyết định cho riêng trận gặp Sevilla.

Ông thừa nhận việc phải lựa chọn giữa những cầu thủ chất lượng là phần khó nhất trong công việc hiện tại. Không chỉ Szczęsny, những cái tên như Gavi hay Jules Koundé cũng có lúc phải ngồi ngoài dù hoàn toàn đủ khả năng đá chính.

Thông điệp của Flick khá trực tiếp: mọi quyết định đều dựa trên lợi ích chung của đội bóng, không xuất phát từ vấn đề cá nhân với bất kỳ cầu thủ nào.

Joan García vẫn là số 1

Cuộc cạnh tranh trong khung thành Barcelona cần được nhìn đúng thứ tự. Joan García vẫn là thủ môn số 1 của Flick khi khỏe mạnh. Anh đã đạt mốc 50 trận cho đội bóng và giữ vị trí chính thức từ mùa trước.

Vấn đề hiện tại chỉ xuất hiện vì Joan bị đau đầu gối sau trận thắng Racing Santander 7-2. Trong thời gian anh vắng mặt, Flick phải lựa chọn giữa Szczęsny và Livaković.

Livaković mới gia nhập Barcelona cuối tháng 8 theo hợp đồng đến năm 2030. Trận gặp Sevilla là lần đầu tiên anh khoác áo đội bóng xứ Catalunya trong một trận chính thức.

Livaković tận dụng tốt cơ hội

Thủ môn Croatia không thể làm gì nhiều trong bàn mở tỷ số của Fofana ở phút 19, nhưng sau đó chơi khá chắc chắn.

Anh có những pha băng ra cắt đường chuyền hướng tới Robbie Ure, xử lý bóng bổng tốt và không để Sevilla có thêm cơ hội từ những cú sút xa. Barcelona sau đó lội ngược dòng nhờ hat-trick của Raphinha để thắng 3-1.

Màn ra mắt ấy giúp Livaković tạo thêm sức ép cạnh tranh lên Szczęsny trong thời gian Joan García chưa trở lại.

Flick chưa thay đổi trật tự dài hạn

Điểm quan trọng nhất trong phát biểu sau trận là Flick chưa đưa ra bất kỳ quyết định dài hạn nào về vị trí thủ môn.

Ông chỉ nói Livaković là lựa chọn phù hợp hơn trong ngày gặp Sevilla. Điều đó không đồng nghĩa Szczęsny bị đẩy xuống hẳn phía sau, càng không đồng nghĩa Joan García mất vị trí số 1.

Barcelona hiện có 3 thủ môn giàu kinh nghiệm, nhưng trật tự vẫn khá rõ ràng khi Joan khỏe mạnh. Điều đáng nói nằm ở khoảng thời gian nếu anh chưa thể sớm bình phục: Flick sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Livaković sau màn ra mắt tốt hay đặt sự tin tưởng vào Szczęsny.

Xem thêm
0
46 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Đêm tỏa sáng của ngôi sao Hàn Quốc

Atletico Madrid thắng Real Madrid 2-1 tại Metropolitano ở vòng 7 La Liga 2026/27, và Lee Kang-in là một trong những cầu thủ chơi nổi bật bên phía chủ nhà. Anh không ghi bàn, cũng không có kiến tạo, nhưng vẫn góp dấu giày vào bàn thắng thứ 2, chuyền bóng chắc chắn và liên tục tham gia vào những pha lên bóng của Atletico.

Trong một trận derby căng thẳng như thế này, 89 phút trên sân trước Real là màn thể hiện đủ tốt để Lee tiếp tục củng cố vị trí trong đội hình của Diego Simeone.

Pha bóng dẫn tới bàn thắng thứ 2

Phút 59, Atletico đang dẫn 1-0 và Real chỉ còn 10 người sau khi Dean Huijsen nhận thẻ đỏ. Lee nhận bóng bên cánh phải rồi chuyền cho Giuliano Simeone. Cầu thủ người Argentina đưa bóng vào trong để Jonathan David dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Lee không trực tiếp mở ra cơ hội, nhưng chính đường chuyền của anh đã mở ra pha tấn công dẫn tới bàn thắng. Đây cũng là kiểu xử lý quen thuộc của cầu thủ Hàn Quốc, nhận bóng giữa các tuyến, quan sát nhanh rồi tìm đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.

89 phút với những con số tích cực

Lee thực hiện chính xác 49 trong 58 đường chuyền, đạt tỷ lệ 84%. Anh có 1 cú sút trúng đích, tạo 1 cơ hội, thực hiện chính xác 1 đường chuyền dài và 1 quả tạt. Ở mặt trận phòng ngự, Lee có 2 pha tắc bóng cùng 4 lần thu hồi bóng.

FotMob chấm anh 7,2 điểm, còn El Desmarque cho 7 điểm. Trong một trận Atletico kiểm soát bóng 61% và tung ra 18 cú sút, Lee tham gia khá đều vào quá trình đưa bóng sang phần sân Real.

Một thống kê khác cũng rất đáng quan tâm. Theo dữ liệu được Managing Madrid tổng hợp, Lee dẫn đầu toàn bộ cầu thủ trên sân về chỉ số nguy hiểm kỳ vọng từ các đường chuyền bóng sống, với xT đạt 0,369. Con số này cao hơn cả Dávid Hancko, người đứng ngay sau với 0,314. Nói đơn giản, những đường chuyền của Lee thường đưa Atletico vào những vị trí thuận lợi hơn để tiếp tục tấn công.

Không bị bó buộc ở cánh phải

Lee xuất phát bên phải nhưng không bám biên cố định. Anh thường bó vào trong để nhận bóng bằng chân trái, phối hợp với Koke và các cầu thủ phía trên, sau đó mới đưa bóng sang cánh hoặc tìm đường chuyền vào trung lộ. Cách chơi này giúp Atletico có thêm một cầu thủ xử lý tốt trong không gian hẹp. Khi Real dâng đội hình gây sức ép, khả năng xoay trở và chuyền bóng nhanh của Lee giúp Atletico giữ được những pha tấn công thay vì buộc phải phá bóng lên phía trên.

Lee cũng phải làm nhiều việc hơn khi không có bóng. 2 pha tắc bóng và 4 lần thu hồi bóng là những con số phù hợp với yêu cầu của Simeone, nơi cầu thủ tấn công vẫn phải pressing, lùi về hỗ trợ và tranh chấp quyết liệt. Anh chỉ rời sân ở phút 89 để nhường chỗ cho Morten Hjulmand.

Lee đang chiếm thêm niềm tin của Simeone

Màn trình diễn trước Real nối tiếp phong độ tốt của Lee từ đầu mùa. Trước derby, anh đã có 2 bàn và 1 kiến tạo tại La Liga 2026/27. Trong chiến thắng 4-0 trước Osasuna ngày 16/9, Lee ghi 1 bàn, tung 6 cú sút, có 4 lần đưa bóng trúng đích và được FotMob chấm 9,0 điểm.

Trước Real, Lee Kang-in không cần ghi bàn để tạo ảnh hưởng. Pha bóng mở ra bàn thắng của Jonathan David, tỷ lệ chuyền chính xác 84%, chỉ số xT cao nhất trận cùng 89 phút thi đấu đã nói khá nhiều về vai trò của anh. Simeone đang sử dụng Lee như một mắt xích kết nối giữa tuyến giữa và hàng công, thay vì đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh. Với Lee Kang-in, chiến thắng ở derby Madrid là thêm một trận đấu quan trọng trong quá trình khẳng định chỗ đứng tại Atletico.

Xem thêm
1
14,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật