MU săn Bouaddi suốt năm, cuối cùng chỉ làm nền cho Man City?

35 triệu bảng cho Tielemans: MU mua món hời đã được kiểm chứng?

Deschamps bảo vệ học trò dù thừa nhận Pháp chơi dưới sức

Đăng Triệu

Messi vs Bellingham: Khi hai thế hệ số 10 quyết đấu vì chung kết World Cup

Một số 10 khác trong dãy số quen thuộc

Chiếc áo số 10 ở World Cup gắn với những cái tên như Pele, Maradona, Messi. Bellingham chưa ở tầm đó, nhưng cách anh chơi tại giải lần này cho phép đặt anh vào cùng một khung so sánh về vai trò. Anh là người mang áo số 10 trong màu áo trắng của tuyển Anh, gánh trên vai nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi và định đoạt trận đấu, giống cách các huyền thoại từng làm cho đội tuyển của họ.

Dấu ấn qua những con số hiếm gặp

Bellingham là cầu thủ đầu tiên ghi từ hai bàn trở lên trong hai trận liên tiếp ở vòng loại trực tiếp một kỳ World Cup kể từ giải đấu 1986 của Maradona. Ở tuổi 23, anh chỉ đứng sau Pele về độ trẻ khi làm được điều này, khi Pele mới 17 tuổi tại Thụy Điển năm 1958. Tại World Cup hiện tại, anh cũng sánh ngang Gary Lineker về số bàn thắng không từ chấm phạt đền trong một kỳ, và cùng Erling Haaland là hai người hiếm hoi ghi bàn bằng cả chân trái, chân phải và đánh đầu.

Đối diện Messi trong cuộc hẹn của những số 10

Phía trước Bellingham là Lionel Messi, 39 tuổi, vẫn là linh hồn của Argentina với tám bàn thắng ở giải này. Trận bán kết tại Atlanta được chờ đợi như cuộc so tài giữa hai số 10 ở hai giai đoạn khác nhau của sự nghiệp. Messi là biểu tượng đã hoàn tất vòng tròn với chức vô địch năm 2022, còn Bellingham đang ở chặng đường đầu tiên, nơi anh phải đối mặt không chỉ với Argentina mà còn với khả năng gặp Pháp hoặc Tây Ban Nha nếu đi tiếp. Trong bối cảnh đó, chiếc áo số 10 trên lưng anh mang ý nghĩa của một vai diễn trung tâm, nơi mọi ánh nhìn dồn vào để xem anh có thể tiếp tục nối dài chuỗi trận mang dấu ấn cá nhân hay không.

0
523 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đức

Yuri Tielemans rời Aston Villa để gia nhập Man United với mức phí 35 triệu bảng, ký hợp đồng tới năm 2031. Thương vụ đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của tiền vệ người Bỉ sau giai đoạn thăng hoa ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Dấu ấn tại Aston Villa và tuyển Bỉ

Trong màu áo Aston Villa, Tielemans là một trong những nhân tố quan trọng nhất mùa trước. Anh góp phần giúp “Sư tử vùng Midlands” bước lên ngôi vô địch Europa League, danh hiệu châu Âu có ý nghĩa lớn với câu lạc bộ. Trên bình diện đội tuyển, cầu thủ 29 tuổi mang băng đội trưởng Bỉ và thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2026, củng cố vị thế một tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu.

Quyết định không do dự với Man United

Chia sẻ trên trang chủ Man United, Tielemans khẳng định anh không cần suy nghĩ lần thứ hai khi nhận được liên hệ từ Old Trafford. Anh mô tả cảm giác tự hào khi ký với “câu lạc bộ vĩ đại” là kết quả của quãng thời gian dài gắn bó với bóng đá từ ngày còn nhỏ. Những thành công đã có không khiến anh hài lòng, mà trở thành động lực để tiếp tục hướng tới các mục tiêu cao hơn.

Khát vọng chung trong phòng thay đồ mới

Tielemans nhấn mạnh anh cảm nhận rõ tham vọng của mọi thành viên Man United. Theo lời tiền vệ người Bỉ, mục tiêu được chia sẻ trong nội bộ là đưa đội bóng trở lại đường đua các danh hiệu lớn trong nhiều năm tới. Việc anh gia nhập cùng tân binh Andre Santos từ Chelsea cho thấy tuyến giữa đang được tái thiết với những gương mặt mang chung một khát vọng chiến thắng.

Xem thêm
0
4,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Tại Dallas, cuộc đối đầu được chờ đợi nhất World Cup giữa hai ứng viên hàng đầu lại khép lại theo cách một chiều. Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0, giành vé vào chung kết gặp Anh hoặc Argentina, còn đội bóng của Didier Deschamps chỉ còn trận tranh hạng ba cho cái kết nhạt nhòa sau 14 năm cầm quân.

Hàng công Pháp tắt tiếng

Pháp bước vào giải với dàn tấn công được xem là đáng gờm nhất, từ Kylian Mbappe tới chủ nhân Quả bóng vàng Ousmane Dembele và “vua kiến tạo” giải đấu Michael Olise. Nhưng trước Tây Ban Nha, tất cả đều mờ nhạt. Mbappe bị khóa chặt, Dembele không tạo được khác biệt, Olise chỉ tạo ra hai cơ hội rồi bị rút ra ở phút 72. Đội bóng áo lam chỉ có ba cú sút trúng đích, trong đó hai lần đến sau phút 94, quá muộn để xoay chuyển cục diện.

Sai số kỹ thuật và sự bất lực

Deschamps thừa nhận đội bóng của ông “dưới chuẩn về mặt kỹ thuật”, với những đường chuyền hỏng ở các pha có thể tạo cơ hội ghi bàn. Trước một Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt, Pháp không tìm được nhịp chơi quen thuộc, không thể nâng nhịp độ như thường thấy trong hiệp hai. Trên khán đài, người hâm mộ Pháp lặng người, còn không khí Ngày Quốc khánh ở quê nhà bị phủ bóng bởi thất bại.

Tây Ban Nha kết liễu đối thủ bằng sự hiệu quả

Trong khi Pháp loay hoay, Tây Ban Nha tận dụng triệt để. Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Lucas Digne với Lamine Yamal, rồi Pedro Porro nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp với Dani Olmo. Không cần dồn dập cơ hội, đội bóng của Luis de la Fuente vẫn kiểm soát trọn vẹn, biến trận bán kết được chờ đợi thành lời chia tay buồn cho Deschamps.

Xem thêm
1
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quan Do Hoang

🔥 Pháp mang Mbappe, Dembele, Barcola ra dọa nhưng hàng thủ Tây Ban Nha với Cubarsi, Porro, Laporte chơi tỉnh như không, bị khoét vài lần vẫn đứng vững. 🧊 Mbappe có cú sút phạt ngon ăn mà cũng không xuyên nổi, kết thúc trận với chỉ 3 cú sút trúng đích cho cả đội Pháp.

⚽ Tây Ban Nha thì cực lạnh lùng: Yamal kiếm phạt đền, Oyarzabal sút 11m mở điểm, rồi Porro phối hợp với Olmo đặt lòng nâng lên 2-0. 🧱 Giữ sạch lưới trận thứ 6 sau 7 trận, Tây Ban Nha ung dung vào chung kết, còn Deschamps lập kỷ lục số trận cầm quân ở World Cup trong một ngày quá chát.

Xem thêm
0
60 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Tây Ban Nha vào chung kết World Cup lần đầu sau 16 năm không chỉ nhờ hai bàn thắng vào lưới Pháp, mà còn bởi họ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Trước một hàng công được ca ngợi là hủy diệt của Mbappe, Olise, Dembele, đội bóng của Luis de la Fuente thắng bằng tổ chức, nhịp độ và sự điềm tĩnh.

Trái tim lối chơi

Ở trung tâm mọi đường bóng là Rodri. Đội trưởng 30 tuổi điều phối nhịp chuyền ngắn, chuyền dài, dẫn dắt cả khối đội hình dâng cao rồi thu về rất nhịp nhàng. Khi Pháp cố gắng dồn ép cuối hiệp một, Rodri liên tục đọc tình huống, cắt bóng ngay trước chân Dembele, rồi lao ra biên chặn quả tạt của Digne. Mỗi lần Pháp tưởng như có khoảng trống, bóng lại quay về chân các tiền vệ Tây Ban Nha.

Pháp “đuổi hình bắt bóng”

Người được bố trí gần Rodri nhất là Olise gần như chỉ biết đuổi theo bóng. Sự bực bội của anh thể hiện bằng pha vào bóng muộn với Rodri, xứng đáng nhận thẻ. Khi tuyến giữa Pháp bắt đầu hụt hơi, những khoảng trống sau lưng họ mở ra cho Dani Olmo, Fabian Ruiz và các hậu vệ Tây Ban Nha thoải mái dâng cao.

Chiến thắng từ trung lộ

Bàn thắng thứ hai của Tây Ban Nha xuất phát từ đúng điểm yếu đó: Laporte ung dung dẫn bóng lên, chuyền xuyên tuyến cho Olmo, rồi từ pha phối hợp gọn gàng, Pedro Porro kết liễu Maignan. Pháp không chỉ thua trên bảng tỉ số, họ thua ngay ở khu vực quan trọng nhất, nơi Rodri cho thấy vì sao anh từng được vinh danh là cầu thủ hay nhất thế giới.

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Cuộc đua giành chữ ký Ayyoub Bouaddi đang cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa hai nửa thành Manchester. Trong khi Man United theo dõi tài năng trẻ của Lille suốt 12 tháng qua, Man City lại là đội hành động quyết liệt hơn cả, sẵn sàng chi đậm sau khi vừa nổ bom tấn Elliot Anderson.

Khoảng cách tài chính lộ rõ

INEOS từng xem Anderson là phương án số một thay Casemiro sau khi quyết định không gia hạn với tiền vệ 34 tuổi. Tuy nhiên, mức giá kỷ lục cho một cầu thủ Anh mà Nottingham Forest yêu cầu đã vượt quá khả năng chi trả của Man United, mở đường cho Man City chốt thương vụ 116 triệu bảng. Từ đó, City tiếp tục chuyển hướng sang Bouaddi, trong khi Quỷ đỏ phải cân đo với ngân sách đã dành khoảng 85 triệu bảng cho Andrey Santos và Youri Tielemans.

Thị trường hẹp dần, Man City vẫn “rộng cửa”

Việc Aurélien Tchouaméni quyết định ở lại Real Madrid khiến nhóm tiền vệ phòng ngự chất lượng trên thị trường càng ít. Bouaddi, nổi bật tại World Cup trong màu áo Morocco, trở thành cái tên hiếm hoi còn lại đáp ứng được cả hiện tại lẫn tương lai. Với dàn tiền vệ đã có Rodri và tân binh Anderson, Man City đủ sức chi khoảng 100 triệu euro cho một cầu thủ 18 tuổi mà vẫn đảm bảo tính cạnh tranh.

Nguy cơ “xem người ta dùng” với Man United

Lille định giá Bouaddi khoảng 85 triệu bảng và sẵn sàng bán kèm điều khoản cho mượn lại một mùa. Phương án này gần như không phù hợp với Man United, trong khi Man City lại muốn đưa anh về dùng ngay. Nếu tiếp tục chần chừ và bị đối thủ cùng thành phố “nẫng tay trên” thêm một mục tiêu giữa sân nữa, Old Trafford chỉ còn biết nuối tiếc sau những tháng ngày cử trinh sát theo dõi và tiếp xúc người đại diện của Bouaddi.

Xem thêm
0
919 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật