Khoảnh khắc ôm Messi sau chung kết
Sau trận chung kết Cúp thế giới 2026 tại East Rutherford, Lamine Yamal tìm tới Lionel Messi và ôm đàn anh ngay trên sân. Tây Ban Nha vừa đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ để lần thứ 2 vô địch thế giới, còn Yamal mới tròn 19 tuổi được 6 ngày.
Khoảnh khắc ấy càng đặc biệt khi đặt cạnh câu chuyện giữa 2 người. Năm 2007, Messi từng bế và tắm cho Yamal khi anh mới vài tháng tuổi trong một buổi chụp ảnh từ thiện. Gần 19 năm sau, họ gặp nhau ở trận đấu lớn nhất bóng đá thế giới, lần này ở 2 phía đối lập.
Rodri nhận Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải, còn Messi giành Quả bóng bạc. Nhưng 2 tháng sau trận chung kết, Yamal đưa ra lựa chọn riêng của mình.
Messi mới là người hay nhất trong mắt Yamal
Trong cuộc trò chuyện với Jorge Valdano ở chương trình Universo Valdano, Yamal nói với anh, Messi mới là cầu thủ hay nhất Cúp thế giới 2026.
Tiền đạo Barcelona cho rằng mọi người đều biết Messi thuộc nhóm vĩ đại nhất lịch sử, nhưng ngay cả với đẳng cấp ấy, rất ít người chờ đợi một giải đấu xuất sắc đến vậy ở tuổi 39.
Messi ghi 8 bàn, giành Chiếc giày bạc và đưa Argentina tới chung kết. Yamal đặc biệt nhấn mạnh khả năng xuất hiện ở những thời điểm quan trọng, coi đó là lý do anh đánh giá Messi cao nhất trong cả giải.
Đây là quan điểm cá nhân của Yamal. Danh hiệu chính thức của FIFA vẫn thuộc về Rodri, người chơi cả 8 trận và giữ vai trò quan trọng trong chức vô địch của Tây Ban Nha.
Vô địch nhưng Yamal vẫn chưa hài lòng
Điều thú vị là Yamal dành lời khen rất lớn cho Messi nhưng lại khá khắt khe khi nói về chính mình.
Anh thừa nhận sau khi nâng cúp vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn cá nhân. Vấn đề không nằm ở chấn thương trước giải. Yamal khẳng định ngay cả khi hoàn toàn khỏe mạnh, anh vẫn sẽ nhìn lại giải đấu với cảm giác mình còn có thể làm nhiều hơn.
Tiền đạo 19 tuổi đá 7 trong 8 trận của Tây Ban Nha, chơi khoảng 614 phút và ghi 1 bàn. Anh vẫn đóng góp nhiều vào cách đội bóng tấn công, đặc biệt ở khả năng kéo người và mở khoảng trống cho đồng đội.
Những công việc không nằm trên bảng thống kê
Yamal lấy một chi tiết rất cụ thể để giải thích vai trò của mình. Có những tình huống anh kéo theo tới 3 cầu thủ đối phương, tạo khoảng trống cho những người khác xử lý.
Với HLV, một cầu thủ buộc 3 hậu vệ phải tập trung vào mình mang lại lợi thế chiến thuật rất lớn. Nhưng Yamal vẫn không dùng điều đó để tự hài lòng.
Anh nói một cầu thủ khác có thể xem màn trình diễn ấy là một Cúp thế giới rất tốt. Với tiêu chuẩn tự đặt ra, Yamal cảm thấy mình vẫn còn thiếu.
Chỉ trong cùng một cuộc trò chuyện, Yamal đặt 2 thước đo rất khác nhau. Với Messi, anh nhìn vào khả năng duy trì đẳng cấp ở tuổi 39 và những khoảnh khắc quyết định. Với chính mình, chức vô địch thế giới ở tuổi 19 vẫn chưa đủ để xóa cảm giác rằng anh có thể chơi tốt hơn nhiều.