Olise áp sát kỷ lục của Pelé, Ibrahimović và Henry đồng loạt tán dương

Rashford giữa ngã ba đường: Tottenham, Barca hay ở lại Man Utd?

Tây Ban Nha vs Pháp: “Chung kết sớm” của World Cup?

Đoàn Linh

Mbappe lập công chuộc lỗi, rồi khiến CĐV Pháp thót tim vì chấn thương

Một trận đấu nhiều cung bậc với Mbappe

Kylian Mbappe trải qua đủ cảm xúc trong trận tứ kết World Cup gặp Morocco. Anh tự mình kiếm được quả phạt đền ở hiệp một sau pha va chạm với hậu vệ Noussair Mazraoui, nhưng cú sút lại bị thủ môn Yassine Bounou cản phá. Sang hiệp hai, Mbappe lập tức sửa sai bằng một pha dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số, trước khi Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt, giúp Pháp dẫn 2-0.

Khoảnh khắc khiến người hâm mộ lo lắng

Đến phút 77, khi Morocco đang cầm bóng, Mbappe bất ngờ giơ tay ra hiệu với ban huấn luyện rồi nằm xuống sân. Anh duỗi chân phải, được nhân viên y tế chăm sóc và sau đó rời sân trong tiếng vỗ tay, vẫn đủ thoải mái để vẫy tay chào khán giả và đập tay với đồng đội trên băng ghế.

Hình ảnh trên băng ghế và trên sân sau trận

Truyền hình ghi lại cảnh Mbappe ngồi trên ghế dự bị với túi đá đặt ở bàn chân phải. Tuy vậy, sau tiếng còi mãn cuộc, anh trở lại sân Gillette với nụ cười, ôm chầm lấy đồng đội rồi nhảy lên ăn mừng cùng cả đội trước khán đài, mang lại phần nào yên tâm cho người hâm mộ Pháp.

Lời giải thích của Mbappe về chấn thương

Chia sẻ sau trận qua kênh của FIFA, Mbappe khẳng định anh chỉ bị “chấn thương nhẹ ở mắt cá” và “hoàn toàn ổn”. Anh nói thêm rằng Jean-Philippe Mateta ở thời điểm đó sung sức hơn và có vị trí thuận lợi hơn để chơi nốt những phút cuối, nên anh chủ động nhường chỗ.

Bối cảnh thể lực và chặng đường phía trước

Trước trận gặp Morocco, Mbappe đã đá trọn 90 phút trước Senegal ở vòng bảng và Paraguay ở vòng 1/8, còn các trận gặp Iraq, Na Uy và Thụy Điển anh đều được HLV Didier Deschamps cho nghỉ một phần thời gian. Pháp thắng 2-0 và hướng tới bán kết tại Dallas gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ vào ngày 14 tháng 7, trước khi nghĩ đến trận chung kết tại sân MetLife ngày 19 tháng 7.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh Tuấn

World Cup 2026 đang chứng kiến Michael Olise bứt lên như một chân chuyền nổi bật nhất giải. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich đã có 5 pha kiến tạo, tiến gần cột mốc mà huyền thoại Pelé từng thiết lập, đồng thời nhận được sự công nhận đặc biệt từ hai danh thủ Zlatan Ibrahimović và Thierry Henry.

Cuộc đua kỷ lục kiến tạo tại World Cup

Với 5 đường chuyền thành bàn, Olise chỉ còn kém kỷ lục 6 kiến tạo trong một kỳ World Cup mà Pelé lập ở Mexico năm 1970. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, anh còn có thể chạm tới cột mốc 9 kiến tạo, thành tích cao nhất trong lịch sử giải đấu đang được chia sẻ bởi Pelé và Lionel Messi. Pháp sẽ gặp Tây Ban Nha ở bán kết để Olise tiếp tục tích lũy.

Lời chứng thực từ những huyền thoại tấn công

Không chỉ các con số, cách Olise chơi bóng cũng gây ấn tượng mạnh. Ibrahimović, trong vai trò bình luận viên cho FOX Sports, gọi anh là “Tom Brady của tuyển Pháp”, người điều phối và đặt bóng đúng vào quỹ đạo cho đồng đội. Henry thì khẳng định “chỉ cần Olise có bóng là xong”, rồi liên hệ những đường chuyền của anh với các pha ném xa trứ danh của Brady tại Foxborough.

Bayern Munich hưởng lợi từ một ngôi sao đang lên

Phong độ tại World Cup giúp tên tuổi Olise gắn chặt hơn với Bayern Munich. Mỗi đường kiến tạo ở tuyển Pháp cũng là lời khẳng định giá trị của anh trong màu áo câu lạc bộ. Khi World Cup bước vào giai đoạn cao trào, Bayern đang sở hữu một trong những chân chuyền được nhắc đến nhiều nhất thế giới.

Xem thêm
0
437 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Kevin De Bruyne khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng một thất bại đầy tiếc nuối. Bỉ cầm hòa Tây Ban Nha đến phút 88, trước khi Mikel Merino ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Trận thua ấy không chỉ chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại của “Quỷ đỏ”, mà còn có thể khép lại giấc mơ vô địch của thế hệ tài năng nhất lịch sử bóng đá Bỉ.

World Cup cuối của De Bruyne

Ở tuổi 35, De Bruyne vừa trải qua kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. Anh vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng trong chiến thắng 5-1 trước New Zealand, nhưng không còn đủ thể lực để duy trì tầm ảnh hưởng ở mọi trận đấu.

De Bruyne từng khẳng định chưa muốn chia tay đội tuyển nếu cơ thể vẫn đáp ứng tốt. Vì vậy, thất bại trước Tây Ban Nha chưa chắc đã là lần cuối anh khoác áo tuyển Bỉ. Tuy nhiên, khi World Cup 2030 diễn ra, tiền vệ này đã 39 tuổi. World Cup 2026 vì thế nhiều khả năng là lần cuối người hâm mộ được thấy anh xuất hiện tại sân chơi lớn nhất thế giới.

Một thế hệ vẫn thiếu chiếc cúp

De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Vincent Kompany và Axel Witsel từng giúp Bỉ vươn lên vị trí số một thế giới trong giai đoạn 2018–2021. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của họ chỉ là hạng ba tại World Cup 2018.

Ở những giải đấu lớn khác, Bỉ đều dừng bước trước ngưỡng cửa cuối cùng. Họ vào tứ kết World Cup 2014, EURO 2016 và EURO 2020, bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022, rồi thua Pháp ở vòng 1/8 EURO 2024. Dù nhiều lần được xem là ứng viên vô địch, thế hệ tài năng nhất lịch sử bóng đá Bỉ vẫn chưa một lần góp mặt trong trận chung kết World Cup hoặc EURO.

Vì sao Bỉ luôn lỡ hẹn?

Nguyên nhân lớn nhất là các trụ cột không cùng đạt phong độ cao nhất trong một giai đoạn. Khi Hazard và De Bruyne bước vào thời kỳ sung mãn, Kompany cùng hàng thủ đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của tuổi tác và chấn thương. Đến lúc Courtois, Lukaku và De Bruyne vẫn duy trì đẳng cấp, Hazard lại sa sút quá nhanh.

Bỉ cũng phụ thuộc nhiều vào khả năng tạo đột biến của các ngôi sao, trong khi cách chơi chưa đủ cân bằng và ổn định. Cơ hội rõ ràng nhất đến tại World Cup 2018, nhưng họ thua Pháp 0-1 ở bán kết. Kể từ đó, Bỉ chưa bao giờ tiến gần danh hiệu lớn như vậy thêm một lần nào.

Đến lúc trao cơ hội cho thế hệ mới

World Cup 2026 vẫn mang đến cho Bỉ những tín hiệu tích cực. Charles De Ketelaere ghi ba bàn trong hai trận knock-out cuối, gồm cú đúp trước Mỹ và bàn gỡ hòa trước Tây Ban Nha. Cùng với Jérémy Doku, Amadou Onana, Nico Raskin, Zeno Debast và Maxim De Cuyper, anh có thể trở thành một phần của bộ khung mới.

Bỉ không cần gạt bỏ toàn bộ những cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng phải dần trao vai trò quan trọng hơn cho lớp trẻ. De Bruyne vẫn có thể làm điểm tựa trong phòng thay đồ và hỗ trợ về chuyên môn, nhưng trách nhiệm dẫn dắt lối chơi cần được chuyển dần sang De Ketelaere, Doku và Tielemans.

Thế hệ vàng đã giúp Bỉ trở lại vị thế của một đội tuyển hàng đầu. Bây giờ, nhiệm vụ đưa đội bóng tiến xa hơn sẽ thuộc về thế hệ kế tiếp.

Xem thêm
0
299 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Vinícius Júnior đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Brazil sau khi đội tuyển bị Na Uy loại ở vòng 1/8 World Cup. Trong bối cảnh kỳ vọng dồn lên vai, tiền đạo này thừa nhận cảm giác thất vọng là “rất khó diễn tả” và cần vài ngày lặng đi trước khi nói điều gì đó với cổ động viên.

Áp lực người gánh đội

Brazil bước vào giải với hàng công sứt mẻ khi Rodrygo, Estêvão vắng mặt, còn Raphinha và Lucas Paquetá gặp vấn đề trong quá trình thi đấu. Trong hoàn cảnh đó, Vinícius bị đặt vào vị trí phải thay phần của nhiều người. Anh đáp lại bằng 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 5 trận, trở thành điểm sáng hiếm hoi trên hàng công.

Lời nhắn gửi sau vài ngày im lặng

Trên trang cá nhân, Vinícius chia sẻ anh đã mất gần bốn năm để lại rơi vào cảm giác viết sau một kỳ World Cup thất bại. Anh nói đã nhìn thấy sự ủng hộ của người hâm mộ ở mọi lứa tuổi, nên không thể im lặng, nhưng cần thời gian suy nghĩ. Với anh, khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm tự hào lớn nhất, vì vậy việc dừng bước ở vòng 1/8 là cú đánh nặng nề.

Lời hứa cho chặng đường tiếp theo

Vinícius nhấn mạnh anh hiểu mình đã chuẩn bị kỹ thế nào, tập trung ra sao và mong muốn chiến thắng cho người hâm mộ và gia đình lớn đến mức nào. Anh thừa nhận đội hình Brazil đủ mạnh để đi xa hơn nhưng không làm được, nên gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho giấc mơ đưa Brazil trở lại đỉnh thế giới.

Xem thêm
0
190 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Senne Lammens được tung vào sân sau khi Thibaut Courtois dính chấn thương ở trận tứ kết World Cup 2026. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, thủ môn của MU mắc sai lầm trong tình huống quyết định, khiến Bỉ nhận bàn thua ở phút 88 và cay đắng dừng bước trước Tây Ban Nha với tỷ số 1-2.

Sai lầm ở thời điểm nghiệt ngã

Khi tỷ số đang là 1-1, Pau Cubarsí tung cú sút chìm từ ngoài vùng cấm. Bóng đi không quá khó, nhưng Lammens không thể bắt gọn và đẩy ra ngay trước khung thành. Mikel Merino lập tức băng vào đá bồi, ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha giành vé vào bán kết.

Trong tình huống này, Lammens cần đẩy bóng sang hai bên hoặc đưa bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn của MU lại để bóng bật thẳng về phía trước. Hàng thủ Bỉ cũng phản ứng chậm và không theo sát Merino. Lammens phải chịu trách nhiệm chính, nhưng bàn thua này không hoàn toàn là lỗi của riêng anh.

Bỉ chịu sức ép lớn

Thất bại của Bỉ không chỉ đến từ sai lầm của Lammens. Tây Ban Nha kiểm soát 68% thời lượng bóng, tung ra 18 cú dứt điểm và có tám lần đưa bóng trúng đích. Trong khi đó, Bỉ chỉ thực hiện năm pha dứt điểm, với hai lần bóng đi đúng hướng khung thành.

Sự chênh lệch còn thể hiện rõ qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng, khi Tây Ban Nha đạt 2,10 xG còn Bỉ chỉ có 0,48. Hàng thủ Bỉ phải thực hiện tới 41 pha phá bóng vì liên tục bị ép lùi sâu. Lammens mắc lỗi ở tình huống quyết định, nhưng bàn thua ấy cũng là hệ quả của sức ép kéo dài mà Tây Ban Nha tạo ra trong phần lớn trận đấu.

Khoảng trống Courtois để lại

Trước khi phải rời sân ở phút 72, Courtois đã nhiều lần cứu Bỉ trước những pha dứt điểm nguy hiểm của Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal. Việc thủ môn số một không thể tiếp tục thi đấu khiến hàng thủ Bỉ mất đi điểm tựa quan trọng đúng lúc Tây Ban Nha đẩy cao sức ép.

Lammens được tung vào sân trong thế bị động và gần như không có thời gian làm quen với nhịp độ trận đấu. Với một thủ môn còn ít kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển, việc phải đối mặt sức ép lớn trong một trận tứ kết World Cup là thử thách không hề dễ dàng.

Bài học lớn cho thủ môn MU

Lammens đã có một mùa giải khá ấn tượng trong màu áo MU, nhưng áp lực ở đội tuyển quốc gia hoàn toàn khác. Tại Premier League, một sai lầm đôi khi vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Ở vòng knock-out World Cup, chỉ một pha xử lý thiếu chính xác cũng có thể khiến cả đội phải dừng bước.

Bỉ bị loại sau chuỗi 18 trận bất bại, còn Lammens phải mang theo khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp. Dù vậy, một sai lầm không thể xóa đi những gì anh đã thể hiện trước đó. Điều quan trọng là thủ môn trẻ sẽ phản ứng ra sao sau cú sốc này, bởi đó mới là yếu tố quyết định khả năng anh vươn lên trở thành người kế nhiệm Courtois trong tương lai.

Xem thêm
0
123 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Trước thềm bán kết World Cup tại Arlington, Lamine Yamal không nói về bản thân, mà đặt cả trọng tâm vào vị thế của tuyển Tây Ban Nha. Sau chiến thắng 2-1 trước Bỉ nhờ bàn quyết định phút 88 của Mikel Merino, cầu thủ chạy cánh của Barcelona khẳng định nếu có đội nào phải lo lắng, thì đó là Pháp chứ không phải La Roja.

Tây Ban Nha ở thế cửa trên về tâm lý

Yamal nhắc lại hai lần Tây Ban Nha loại Pháp ở bán kết Euro 2024 và UEFA Nations League 2025 để làm nền cho thông điệp: đội bóng của anh không mang tâm thế cửa dưới. Anh nói Tây Ban Nha và Pháp là hai đội mạnh nhất giải, nhưng bản thân không hề sợ hãi. Sự tự tin ấy được củng cố bởi việc Tây Ban Nha lần thứ hai trong lịch sử vào tới bán kết World Cup, sau kỳ giải vô địch năm 2010.

Đội bóng bị “dựng xe buýt” và cách Yamal lý giải

Dù được xếp vào nhóm ứng viên vô địch, Tây Ban Nha chưa tạo cảm giác bùng nổ. Họ hòa không bàn thắng với Cape Verde, rồi thắng Saudi Arabia, Uruguay, vượt qua Áo, trước khi hai lần phải nhờ tới những pha lập công muộn của Merino để loại Bồ Đào Nha và Bỉ. Yamal cho rằng lối chơi phòng ngự lùi sâu của đối thủ khiến Tây Ban Nha khó thể hiện hết khả năng, nhưng điều quan trọng là đội vẫn biết cách thắng.

Thông điệp gửi tới Pháp

Trong khi Pháp hướng tới trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp, HLV Luis de la Fuente nhấn mạnh Tây Ban Nha “rất rõ ràng” về khả năng đánh bại đối thủ. Yamal, mới 19 tuổi và đã có một bàn sau sáu trận, khép lại bằng mong muốn ở lại Mỹ tới ngày đá trận cuối cùng. Từ những phát biểu ấy, Tây Ban Nha bước vào cuộc hẹn với Pháp với tâm thế của đội thách thức, chứ không phải kẻ né tránh.

Xem thêm
0
38 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật