Một sân bóng sống theo lịch World Cup
Ngay khi trận Pháp thắng Senegal 3-1 kết thúc, trong lúc hơn 80.000 khán giả rời MetLife, đội ngũ chăm sóc sân đã lập tức tràn vào mặt cỏ. Họ đi dọc từng mét, chỗ thì dùng chân nện lại, chỗ thì cào, xới, đo độ dài cỏ, cắm cờ đánh dấu các đường ghép. Giữa hai hiệp, cảnh đó lặp lại ở quy mô nhỏ hơn, kèm hệ thống phun nước để tránh mặt sân khô và làm chậm bóng.
Nhịp làm việc dày đặc này gắn chặt với lịch thi đấu: MetLife đã tổ chức hai trận, còn sáu trận nữa, trong đó có chung kết ngày 19-7, cùng một chương trình biểu diễn giữa giờ. Mỗi trận là một lần mặt sân bị “thử lửa”, buộc đội ngũ kỹ thuật phải chuẩn bị liên tục, cả trước, trong và sau trận.
Tiếng nói từ dưới chân cầu thủ
Chính những người trực tiếp thi đấu lại là nhóm đầu tiên bày tỏ sự khó chịu. Vinicius Junior mô tả mặt sân khô, khiến trận đấu chậm, khó tạo nhịp chuyền bóng. Anh cho rằng thời tiết và nắng nóng làm cỏ nhanh khô, buộc các đội phải thích nghi vì “cả giải sẽ như vậy”.
Didier Deschamps gọi đây là mặt sân “đặc biệt”, nhắc đến cảm giác như có lớp xi măng dưới cỏ, sợi cỏ rất ngắn. Adrien Rabiot còn nói anh không chắc có thể gọi đó là “sân cỏ”, vì cảm giác giống sân nhân tạo, cứng và rắn. Dù vậy, họ đều chấp nhận thực tế mọi đội đều phải chơi trên cùng điều kiện.
FIFA bảo vệ mặt sân bằng số liệu và quy trình
Trước những lời chê bai và bình luận trên mạng xã hội, FIFA khẳng định toàn bộ 16 sân của World Cup đều “ở tình trạng tuyệt vời” về khả năng thi đấu và an toàn. Họ nhấn mạnh đã đầu tư hơn 5 năm nghiên cứu, thử nghiệm với các chuyên gia cỏ, đơn vị vận hành sân và các bên liên quan.
FIFA giải thích sự khác biệt về màu sắc, mảng loang trên truyền hình không đồng nghĩa chất lượng kém. Theo họ, đội ngũ quản lý sân kiểm tra độ ẩm, độ cứng, điều kiện thi đấu trước mỗi trận, điều chỉnh tưới nước theo từng sân và từng ngày, giám sát liên tục trong suốt giải.
Một dự án cỏ “di động” và phụ thuộc thời tiết
Mặt sân MetLife hiện tại được lấy từ một nông trại cỏ ở Bắc Carolina, chở bằng 27 xe tải trong hành trình 12 giờ tới New Jersey. Kế hoạch ban đầu là dùng cỏ từ một nông trại gần đó ở Hammonton, nhưng mùa đông khắc nghiệt khiến FIFA phải đổi nguồn.
Bên dưới lớp cỏ là nhiều tầng kết cấu, kèm hệ thống tưới và hút chân không phức tạp để chịu được thời tiết khắc nghiệt. Dù vậy, lịch sử gần đây cho thấy lo ngại không mới: giải vô địch các câu lạc bộ năm trước với 9 trận, trong đó có chung kết, đã khiến các huấn luyện viên Porto và Palmeiras phàn nàn về mặt sân ngay trận mở màn.
Chung kết trong tầm ngắm của đội ngũ sân
MetLife còn sáu trận World Cup, bắt đầu lại với Senegal gặp Na Uy ngày 22-6. Senegal có lợi thế nhỏ khi đã quen mặt sân. Mỗi trận tiếp theo được xem như một lần “kiểm tra thực tế” để chuẩn bị cho chung kết.
Quản lý sân cấp cao David Graham cho biết ban tổ chức cố ý để khoảng trống hai tuần giữa trận vòng 16 đội ngày 5-7 và chung kết 19-7, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc chỉnh sửa, phục hồi mặt cỏ trước trận đấu quan trọng nhất giải.