BXH bảng L World Cup 2026: Tuyển Anh mất điểm, Croatia trở lại cuộc đua

BXH World Cup bảng K mới nhất: Colombia dẫn đầu, Bồ Đào Nha bám sát

Ghi bàn trở lại cho Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn bị coi như người "tàng hình"?

Hóng VAR

Massimiliano Allegri: “Ronaldo và Messi không đủ khát khao để làm HLV”

Tôi không tin Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi thực sự có đủ động lực để theo đuổi nghề huấn luyện viên sau khi giải nghệ.

Hãy nhìn vào những gì họ đã đạt được. Họ không chỉ chinh phục mọi đỉnh cao trong bóng đá, mà còn thành công rực rỡ ngoài sân cỏ. Cả hai đều trở thành những tỷ phú ngay từ khi còn thi đấu chuyên nghiệp. Với vị thế đó, thật khó để tưởng tượng họ sẽ hào hứng với áp lực khổng lồ của nghề HLV hay cảm thấy thỏa mãn với những bản hợp đồng dành cho một nhà cầm quân.

Ronaldo và Messi đã viết lại lịch sử bóng đá, đồng thời xây dựng được những đế chế thương mại đáng kinh ngạc. Theo tôi, con đường phù hợp hơn với họ là đi theo mô hình của David Beckham: sở hữu và điều hành những CLB của riêng mình.

Họ có đủ tiềm lực tài chính, đủ tầm ảnh hưởng và đủ uy tín để biến điều đó thành hiện thực. Thậm chí, việc tìm kiếm đối tác hay nhà đầu tư cũng sẽ không phải vấn đề. Khi bạn là Ronaldo hoặc Messi, những cánh cửa lớn nhất của bóng đá thế giới gần như đã mở sẵn.

Họ không chỉ là những cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ của mình, mà còn là hai trong số những biểu tượng được yêu mến và có sức hút lớn nhất mà môn thể thao này từng sản sinh.

— Massimiliano Allegri chia sẻ về con đường hậu sự nghiệp của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

0
404 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Ronaldo vẫn là dấu hỏi với Bồ Đào Nha

Ronaldo ghi hai bàn, Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0, nhưng trận đấu này chưa thể lập tức khép lại những nghi ngờ quanh vai trò của CR7. Anh lập công ở phút 6 và 39, giúp đội bóng áo bã trầu sớm đưa trận đấu vào thế dễ chơi.

Tỷ số thuyết phục, các con số cũng nghiêng hẳn về Bồ Đào Nha với 66% thời lượng kiểm soát bóng, 17 cú sút, 9 lần dứt điểm trúng đích, 623 đường chuyền với tỷ lệ chính xác đạt 90%. Nhưng trong một trận đấu mà đội nhà chơi áp đảo như vậy, màn trình diễn của Ronaldo vẫn chưa thực sự mang lại sự hài lòng từ nhiều phía.

Ronaldo vẫn biết cách ghi bàn

Sau trận hòa DR Congo 1-1, Ronaldo cần một trận đấu thực sự bùng nổ trước Uzbekistan để lấy lại cảm giác. Anh không mất nhiều thời gian để làm điều đó. Ngay phút thứ 6, CR7 chọn vị trí tốt trong vòng cấm và dứt điểm mở tỷ số sau đường chuyền của Joao Cancelo.

Đến phút 39, anh tiếp tục ghi bàn từ pha kiến tạo của Bruno Fernandes. Theo thống kê từ FOX Sports, Ronaldo có 2 bàn thắng, 6 cú sút trúng đích và 14 đường chuyền. Với một tiền đạo đã 41 tuổi, khả năng đánh hơi cơ hội và kết thúc tình huống của anh vẫn rất đáng nể.

Vấn đề nằm ở những yếu tố ngoài bàn thắng

Ronaldo ghi bàn, nhưng Bồ Đào Nha không thể chỉ nhìn vào hai pha lập công ấy để yên tâm. Trong suốt 90 phút, anh chỉ có 14 đường chuyền. Con số này là quá thấp nếu đặt trong bối cảnh Bồ Đào Nha gần như làm chủ hoàn toàn trận đấu, thực hiện hơn 600 đường chuyền và liên tục tạo ra các cơ hội tấn công bên phần sân Uzbekistan.

Siêu sao 41 tuổi xuất hiện nhiều trong vòng cấm, dứt điểm nhiều, nhưng chưa tham gia đủ tốt vào các pha phối hợp. Khi đội cần kéo bóng lên phía trên hoặc cần một điểm tựa để kết nối với tuyến hai, Ronaldo chưa tạo ra được sự liên kết thật sự ổn định.

Bồ Đào Nha thắng bằng sức mạnh tập thể

Trận thắng 5-0 không chỉ thuộc về Ronaldo. Nuno Mendes ghi bàn, Rafael Leão vào sân rồi lập công, còn Cancelo và Bruno Fernandes đều để lại dấu ấn trong các tình huống tấn công. Bồ Đào Nha đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 2,48, cao hơn rất nhiều so với mức 0,34 của Uzbekistan.

Đội bóng châu Á chỉ có 7 cú sút, 2 lần dứt điểm trúng đích và gần như không tạo được sức ép đủ lớn lên khung thành Diogo Costa. Đây là trận đấu Bồ Đào Nha vượt trội về chất lượng cầu thủ, tốc độ triển khai bóng lẫn khả năng tận dụng cơ hội.

Uzbekistan không phải thước đo đủ mạnh

Cũng cần đặt màn trình diễn của Ronaldo vào đúng bối cảnh. Uzbekistan đã thua Colombia 1-3 ở lượt đầu, rồi tiếp tục thua Bồ Đào Nha 0-5. Sau hai trận, họ chưa giành được điểm nào, thủng lưới 8 bàn và có hiệu số -7.

Vì thế, cú đúp của Ronaldo giúp anh giải tỏa sức ép, nhưng chưa đủ để khẳng định số 7 đã đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu từ ban huấn luyện. Trước một đối thủ yếu hơn đáng kể, CR7 vẫn có nhiều đất diễn trong vòng cấm. Nhưng trước những đội bóng mạnh hơn ở vòng knock-out sắp tới, mọi thứ chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều.

Colombia mới là bài kiểm tra thực sự

Sau hai lượt trận, Colombia dẫn đầu bảng K với 6 điểm, Bồ Đào Nha có 4 điểm, DR Congo có 1 điểm, còn Uzbekistan đứng cuối bảng. Trận cuối gặp Colombia sẽ mang đến câu trả lời rõ ràng hơn về Ronaldo.

Bồ Đào Nha vẫn cần những bàn thắng của anh, nhưng cũng cần CR7 tham gia tốt hơn vào lối chơi chung, giữ bóng chắc chắn hơn khi bị áp sát và phối hợp hiệu quả hơn với các vệ tinh xung quanh. Ronaldo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vòng cấm trước Uzbekistan. Dù vậy, như thế vẫn chưa đủ cho hành trình còn rất nhiều thử thách phía trước.

Xem thêm
0
382 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Cristiano Ronaldo vừa ghi thêm một dấu mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, từ 2006 đến 2026. Cú đúp vào lưới Uzbekistan trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha khiến cả làng bóng đá phải nhắc tên anh, trong đó có huyền thoại Brazil Rivaldo.

Lời chúc từ một nhà vô địch thế giới

Rivaldo, trụ cột tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 và cựu ngôi sao Barcelona, đã chủ động đăng lời chúc mừng Ronaldo trên mạng xã hội. Ông gọi CR7 là “hiện tượng của bóng đá”, nhấn mạnh việc tiền đạo 41 tuổi vẫn biết cách tỏa sáng ở sân khấu lớn nhất. Với một người từng đứng trên đỉnh thế giới như Rivaldo, việc dành những lời trân trọng như vậy cho một đàn em khác quốc tịch cho thấy tầm vóc của kỷ lục vừa được thiết lập.

Không chỉ là bàn thắng

Trong chia sẻ của mình, Rivaldo không nhấn mạnh vào số bàn thắng, mà vào cách Ronaldo duy trì bản thân. Ông nhắc lại trận mở màn khi CR7 không ghi bàn nhưng vẫn chạy, tranh chấp, chiến đấu cho đội tuyển và không đánh mất niềm tin. Theo Rivaldo, chính sự chuyên nghiệp, kỷ luật và khả năng liên tục tự nâng cấp bản thân mới là điều gây ấn tượng mạnh nhất ở đội trưởng Bồ Đào Nha.

Khi tuổi tác chỉ còn là con số

Rivaldo khép lại thông điệp bằng nhận định tuổi tác chỉ là con số với Ronaldo, miễn là anh giữ được kỷ luật và thái độ chuyên nghiệp đặc biệt. Từ góc nhìn của một huyền thoại từng trải, lời “ngả mũ” ấy càng làm nổi bật giá trị của kỷ lục 6 kỳ World Cup liên tiếp có bàn thắng mà CR7 vừa chạm tới.

Xem thêm
0
250 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

World Cup 2026 mới đi qua hai lượt trận vòng bảng, nhưng đã có 6 đội phải sớm rời cuộc đua. Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Jordan, Uzbekistan và Panama đều trắng tay sau hai trận đầu. Với thể thức 48 đội, cơ hội vào vòng 32 đội rộng hơn trước, nhưng nhóm này vẫn không thể tự cứu mình khi thua liên tiếp, hiệu số xấu và thiếu điểm tựa chuyên môn.

1. Haiti: Không bàn thắng, không điểm số

Haiti là một trong những đội sớm bị loại tại World Cup 2026. Sau hai trận ở bảng C, họ chưa có điểm nào, chưa ghi được bàn thắng và thủng lưới 4 lần. Trận thua Scotland 0-1 khiến Haiti mất cơ hội lấy điểm trước đối thủ vừa tầm. Đến trận gặp Brazil, thất bại 0-3 cho thấy khoảng cách lớn về chất lượng đội hình, tốc độ xử lý và khả năng chịu sức ép.

Haiti chơi với đội hình thấp, cố gắng phòng ngự số đông, nhưng lại thiếu những pha phản công đủ sắc. Khi không có bàn thắng làm điểm tựa, họ gần như không thể kéo trận đấu về thế có lợi.

2. Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng công im tiếng

Thổ Nhĩ Kỳ cũng rời giải sau hai trận thua tại bảng D. Họ thua Australia 0-2 ở ngày ra quân, sau đó tiếp tục thua Paraguay 0-1. Sau 180 phút, Thổ Nhĩ Kỳ chưa ghi bàn, thủng lưới 3 lần và đứng cuối bảng với 0 điểm.

Vấn đề lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở khả năng tấn công. Họ có những thời điểm đưa bóng lên được phần sân đối thủ, nhưng thiếu đường chuyền cuối đủ tốt và không tạo được áp lực đều trong vùng cấm. Khi hàng công không ghi bàn, áp lực dồn ngược về hàng thủ và mỗi phút trôi qua đều khiến họ phải chống đỡ nhiều hơn.

3. Tunisia: Hiệu số quá nặng

Tunisia là đội có hiệu số tệ nhất trong nhóm bị loại. Họ thua Thụy Điển 1-5, rồi tiếp tục thua Nhật Bản 0-4. Sau hai trận, Tunisia ghi 1 bàn, thủng lưới 9 lần và có hiệu số -8.

Hai thất bại nặng cho thấy Tunisia không giữ được cự ly đội hình khi bị đối thủ tăng tốc. Hàng thủ thường xuyên để lộ khoảng trống sau lưng, trong khi tuyến giữa không đủ sức kéo nhịp chơi chậm lại. Mỗi lần mất bóng, họ bị đánh thẳng vào những khu vực nguy hiểm và không kịp sửa sai.

4. Jordan: Có bàn thắng nhưng không có điểm

Jordan không rời cuộc đua trong cảnh bất lực hoàn toàn. Họ ghi 2 bàn sau hai trận, nhưng vẫn thua Áo 1-3 và Algeria 1-2. Với 0 điểm, 2 bàn thắng và 5 bàn thua, đại diện châu Á không còn cơ hội đi tiếp.

Điểm yếu của Jordan nằm ở khả năng giữ sự tập trung trong các thời điểm then chốt. Họ có thể gây khó chịu bằng tinh thần thi đấu và những pha lên bóng nhanh, nhưng hàng thủ không đủ chắc để bảo vệ thế trận. Ở World Cup, chỉ vài phút mất tập trung cũng đủ khiến một đội phải trả giá.

5. Uzbekistan: Sụp đổ sau trận thua Bồ Đào Nha

Uzbekistan là cái tên mới nhất trong danh sách bị loại. Họ thua Colombia 1-3 ở trận đầu, trước khi thua Bồ Đào Nha 0-5. Sau hai lượt trận bảng K, Uzbekistan có 0 điểm, ghi 1 bàn, thủng lưới 8 lần và hiệu số -7.

Trận thua Bồ Đào Nha phơi ra nhiều vấn đề của Uzbekistan. Họ gặp khó khi thoát pressing, phòng ngự biên thiếu chắc chắn và để đối thủ khai thác liên tục khoảng trống giữa trung vệ với hậu vệ cánh. Trận cuối gặp DR Congo vì thế chỉ còn là cơ hội cứu lại danh dự.

6. Panama: Thua sát nút nhưng vẫn rời cuộc đua

Panama bị loại sau hai trận thua cùng cách biệt tối thiểu ở bảng L. Họ thua Ghana 0-1, rồi thua Croatia 0-1. Sau hai trận, Panama chưa có điểm, chưa ghi bàn và thủng lưới 2 lần.

Panama không vỡ trận như Tunisia hay Uzbekistan, nhưng lại thiếu chất lượng ở phần sân đối phương. Họ phòng ngự tương đối kỷ luật, chịu va chạm tốt, song các pha phản công không đủ tốc độ và độ chính xác. Khi không thể ghi bàn, hai trận thua sát nút vẫn đủ khiến họ phải dừng bước sớm.

Xem thêm
1
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Sự thầm lặng của Joao Felix

Joao Felix không ghi bàn, cũng không có kiến tạo trực tiếp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Nhưng nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, người ta dễ bỏ qua vai trò âm thầm của anh trong trận đấu mà Cristiano Ronaldo bùng nổ trở lại.

Sau ngày ra quân bị DR Congo cầm hòa 1-1, Bồ Đào Nha cần một cú hích ở hàng công. Felix, từ ghế dự bị ở trận trước, được kéo vào đội hình chính và giúp Ronaldo có thêm một điểm tựa quen thuộc ngay phía sau.

Khác biệt từ cách hỗ trợ Ronaldo

Trước DR Congo, Bồ Đào Nha cầm bóng tới 75%, chuyền 783 lần với tỷ lệ chính xác 92%, nhưng chỉ có 7 cú sút, 1 lần trúng đích và xG 0,72. Ronaldo chơi trọn vẹn trận đấu, nhưng chỉ chạm bóng 25 lần, dứt điểm 3 lần và không có cú sút nào đi trúng khung thành.

Đó là một trận đấu mà CR7 gần như bị tách khỏi phần còn lại của đội hình. Bồ Đào Nha kiểm soát bóng nhiều, song những đường lên bóng lại thiếu tính đồng bộ cần thiết, khiến Ronaldo liên tục rơi vào trạng thái đói bóng.

Felix tạo thêm điểm kết nối

Trước Uzbekistan, Roberto Martinez đưa Felix vào nhóm ba cầu thủ hỗ trợ phía sau Ronaldo, cùng Bruno Fernandes và Pedro Neto. Thay đổi ấy giúp Bồ Đào Nha tấn công liền mạch hơn. Họ cầm bóng 66%, ít hơn trận gặp DR Congo, nhưng tạo ra 17 cú sút, 9 lần trúng đích và xG 2,61.

Ronaldo lập cú đúp ngay trong hiệp một, tung ra 7 cú sút, 5 lần trúng đích và đạt xG cá nhân 1,33. Những con số ấy cho thấy khả năng dứt điểm vẫn rất ấn tượng của tiền đạo sinh năm 1985, dù những đóng góp vào lối chơi chung không còn toàn diện như trước.

Sự ăn ý từ Al Nassr

Felix phù hợp với Ronaldo vì anh không xa lạ với cách CR7 di chuyển. Cả hai là đồng đội tại Al Nassr, đã quen với những pha Ronaldo chọn điểm rơi trong vòng cấm, chạy cắt mặt hậu vệ hoặc lùi một nhịp để chờ đường bóng trả ngược.

Với Ronaldo ở tuổi 41, sự hỗ trợ ấy rất quan trọng. Anh không còn cần phải lùi sâu quá nhiều để tự kết nối lối chơi, mà được giữ gần khung thành hơn, nơi mỗi pha chạm bóng đều có thể trở thành cơ hội ghi bàn.

Không bàn thắng, không kiến tạo vẫn có dấu ấn

Felix không phải người chuyền bóng cho hai bàn thắng của Ronaldo. Joao Cancelo và Bruno Fernandes mới là những người tạo ra các đường bóng quyết định. Tuy vậy, Felix giúp hàng công Bồ Đào Nha có thêm một cầu thủ di chuyển giữa các tuyến, kéo hậu vệ Uzbekistan ra khỏi vị trí và mở khoảng trống cho Ronaldo.

Tình huống ở phút 60 cũng là một ví dụ khi Bruno Fernandes đưa bóng sệt vào khu vực cột gần hướng tới Felix, hàng thủ Uzbekistan xử lý lúng túng rồi phản lưới nhà. Dấu ấn ấy phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của Felix trong hệ thống tấn công của Selecao châu Âu.

Ronaldo cần một Felix như thế

Chiến thắng 5-0 không chỉ giúp Bồ Đào Nha lấy lại vị thế ở bảng K, mà còn gợi ra một công thức đáng duy trì: Ronaldo đá cao nhất, còn Felix làm cầu nối phía sau. Khi có một đồng đội hiểu mình, CR7 bớt đơn độc và trở nên nguy hiểm hơn trong vòng cấm.

Sau trận hòa DR Congo, người ta nói nhiều về tuổi tác của Ronaldo. Nhưng trước Uzbekistan, Felix đã giúp câu chuyện chuyển sang hướng khác. Bởi lẽ, nếu được hỗ trợ đúng cách, Ronaldo vẫn biết cách tạo ra sự khác biệt.

Xem thêm
0
143 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Trước trận đấu giữa Atletico Madrid và PAOK, tôi có ngồi trò chuyện với Paulo Futre, một người anh em rất thân. Ai cũng biết Paulo là cậu học trò cưng của chủ tịch Jesus Gil, nên tôi nửa đùa nửa thật bảo anh ấy:

'Anh phải nói với chủ tịch rằng nếu em ghi được hat-trick, kể cả ở một trận đấu cúp thôi, thì ông ấy nên thưởng cho em một chiếc Ferrari 550 Maranello.'

Tôi chỉ nói cho vui, vậy mà Paulo lại làm thật. Anh ấy lập tức đi gặp Gil rồi quay về báo tin:

'Được rồi, Bobo. Cứ ghi hat-trick đi, chiếc Ferrari đó sẽ là của cậu.'

Thế là tôi bước vào trận đấu với một động lực không thể đặc biệt hơn.

Mọi người chắc vẫn còn nhớ bàn thắng điên rồ ấy chứ? Cú dứt điểm từ góc cực hẹp, gần như sát đường biên ngang, ngay khu vực chấm phạt góc. Bàn thắng đó sau này được phát đi khắp thế giới, xuất hiện trên vô số chương trình bóng đá và các đoạn tổng hợp kinh điển.

Nhưng điều không ai biết là trong đầu tôi lúc ấy chẳng nghĩ đến danh tiếng hay những thước phim để đời. Thứ tôi nhìn thấy sau cú sút đó chính là... một chiếc Ferrari 550 Maranello đang chờ sẵn trong gara.

Và tin tôi đi, đó mới là điều khiến tôi hạnh phúc nhất.

Bobo Vieri kể lại kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian khoác áo Atletico Madrid.

Xem thêm
0
58 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật